1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích thế nào với con về việc bố mẹ ly dị ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maicamtu, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giải thích thế nào với con về việc bố mẹ ly dị ?

    Các bác ơi, ai là người có kinh nghiệm xin giúp tôi cách nào để giải thích việc ly dị cho đứa con ở tuổi lên 5, cái tuổi chưa đủ lớn để có thể hiểu và thông cảm. Hơn nữa con tôi lại già dặn và hay suy tư hơn nhiều những đứa trẻ cùng lứa và không thuộc loại có thể giải thích qua quýt hoặc dừng ở thông báo ngắn gọn. Nó thường tìm hiểu mọi việc đến khi thấy thỏa mãn mới chấp nhận. Thói quen này cháu vẩn thường được bố mẹ khuyến khích, nay đâm ra khó xử.

    Quyết định ly dị đã chẳng dễ dàng gì , lại thêm việc nghĩ đến con làm tôi chùn bước. Nhưng nếu chỉ vì không muốn làm tổn thương con, chắc tôi phải đợi đến khi nó có gia đình riêng quá.

    Các bác giúp tôi với !
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Chà cũng gay go ra phết đấy chứ nhể ...
    Làm thế nào để cho đứa trẻ nhỏ không bị tổn thương khi cha mẹ nó sắp ly dị la` một điều không thể tránh khỏi .
    Có những đứa trẻ biết suy nghĩ sớm hơn so với cùng lứa tuổi thì sẽ gây sự sợ hãi llo lắng cho nó vì ... trong cái sự hiểu biết nhỏ bé của nó là nó sẽ mất đi sự đầm ấm g/d mà nó không hình dung nổi ... sẽ ra sao.
    Hãy gỉa thích cho nó hiểu là tạm thời cha mẹ nó phải xa nhau ... nhưng trách nhiệm đưa đón, chăm sóc ... sẽ tiếp tục . Chẳng hạn như đứa bé ở với Mẹ or cha thì những đồ đạc trong nhà đừng nên dọn đi ngay ... Hãy dọn từ từ ... ít một để cho đứa bé quen dần mà không bị hụt hẫng ...
    Nếu ly dị để tránh những cuộc cãi vã chửi bới, đánh đặp (căn nhà như một cái địa ngục ) thì đây lagiài pháp chung tốt nhất cho cả hai vợ chồng và đứa trẻ ...
    Tại vì đứa trẻ sau đó sẽ cảm nhận rằng căn nhà sẽ yên tịnh hơn và dễ thở hơn là những lời qua tiếng lại cưa một cuộc hôn nhân ... trong vòng bế tắc ...
    Chẳng có gì ngoài sự thật cho dusự thật có đau lòng còn hơn là
    sống trong sự đau khổ dai dẳng ...
    ...
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Có lần tôi đọc thấy trẻ con hay tự nhận lỗi về mình, có thể nó sẽ nghĩ bố mẹ ly dị là vì nó không ngoan, bố hay mẹ đi vì nó không nghe lời ...Thế nên tôi nghĩ bạn nên giải thích cho cháu đó không phải là lỗi của nó. Tôi cũng nhớ khi tôi còn bé, tôi thấy tình yêu giữa những người trong gia đình là một điều đương nhiên và không thể nào phá vỡ nổi, nên tôi đã từng thấy sốc khi các bác dâu tôi cãi vã nhau. Có thể bạn nên giải thich cho con bạn rằng bố mẹ vẫn yêu nhau nhưng theo cách khác, không giống như trước nữa? Tôi nghĩ nếu giải thích rằng bố mẹ không yêu nhau nữa sẽ là điều không thể chấp nhận nổi với bé.
    Hy vọng bạn và con bạn sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này.
  4. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thế cháu bé là trai hay gái? toà xử ở với cha hay mẹ? và bạn là cha hay mẹ cháu bé thì mọi người mới có thể cho ý kiến được chứ.
    Cái tuổi như vậy thích hợp với tình thương hơn là mọi lý lẽ. Bất cứ việc ly hôn xuất phát từ ai, cháu bé cũng vẫn nên có suy nghĩ tốt về bố mẹ. Nếu như có thể thoả thuận với nhau là 1 người nuôi còn người kia có thể tới thăm bất cứ lúc nào thì hay nhất, cháu sẽ đỡ bị hụt hẫng. Cái chính vẫn là chưa biết toà xử thế nào và mức độ thoả thuận tới đâu?
  5. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã nhanh chóng chia sẻ, tôi thấy những đề xuất của bác rất thực tế. Thật ra , chúng tôi vẫn luôn giữ hòa khí trong gia đình, và hiện tại cháu bé đang rất sung sướng vì cảm nhận được sự thương yêu chăm sóc của mọi người, vậy nên tôi không nỡ để cháu phải hẫng. Vợ chồng tôi đang bàn đến chuyện ly hôn vì những khác biệt và đổ vỡ trong tình cảm vợ chồng.
  6. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy, con tôi cũng hay như vậy. Cảm ơn bác đã cho ý kiến. Tôi thấy rất mừng vì đã nêu vấn đề của mình ra và được mọi người giúp đỡ . Dù rằng không ai sông thay được, nhưng tôi thấy mình được an ủi rất nhiều. Chúc bác không bao giờ phải rơi vào tình huông của tôi.
  7. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chúng tôi chưa ra tòa, đang cùng nhau tự thu xếp và giải quyết với nhau trước, tòa chỉ làm cái việc hợp thực hóa thôi. May mắn thay chúng tôi vẫn giữ được hòa khí và vẫn là hình ảnh đẹp trong lòng con cái. Chúng tôi vẩn có thể thỏa thuận được với nhau về mọi thứ khi chia tay, nhưng nhìn con lại thấy xót quá. Cả 2 vợ chồng cùng chùn bước. Chắc bác đang bực mình nghĩ nhà này lằng nhằng quá . Dù sao rất cảm ơn bác đã quan tâm
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em hi vọng rằng đứa bé 5 tuổi đó sẽ hiểu việc bố mẹ mình ly dị ... híc híc ... nghe có vẻ là impossible. Em chưa có kinh nghiệm gì để khuyên anh/chị về vấn đề này, em xin kể câu chuyện của một người bạn em, người đã trải qua chuyện bố mẹ mình ly dị như thế nào, em nghĩ mình nên đặt vị trí ở đứa bé 5 tuổi đó , em cũng chẳng biết nói thế nào với đứa trẻ để nó hiểu, giải thích cho nó .. ngay cả đứa hơn 20 tuổi như em đôi khi còn chẳng thể hình dung được mình sẽ như thế nào , ra sao nếu điều đó xảy ra với gia đình mình. Bạn em là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác vào cái tuổi vui chơi và đùa nghịch - 5 tuổi - cái tuổi mà tối tối được bố mẹ dẫn đi lăng Bắc chơi hay đi ăn kem , rồi bố mẹ bạn em ly dị mà có lẽ bạn em cũng chỉ hiểu là do không hợp nhau nữa , bạn em sống với ông bà ngoại , mỗi lần bà dẫn đi lăng Bắc đều khóc hàng tiếng đồng hồ và hỏi bà tại sao bố mẹ lại chưa tới ... mỗi người một hoàn cảnh, một số phận riêng ... em cũng chẳng dám hỏi nhiều về quá khứ và những gì bạn em đã phải trải qua thời thơ ấu của mình, em sợ ... em sợ chạm phải một nỗi đau mà bạn em vẫn ngày ngày que^n đi . Bạn em cũng học được cuộc sống chẳng bao giờ là đơn giản và tình yêu, hạnh phúc gia đình như là một thứ gì đó xa xỉ mà bạn em đều sợ sẽ phải đánh mật một lần nữa , rồi cuộc sống của bạn em là một chuỗi những thăng trầm từ một học sinh khá giỏi thành một đứa cá biệt và ngang tàng ... rồi cứ từ từ dấn sâu vào đó, hư đốn ... và bằng những nghị lực của mình, bạn em vượt qua được, thi đỗ ĐH ... đi nước ngoài du học ... em hi vọng mọi thứ sẽ là bắt đầu với bạn em , một sự khởi đầu mới tốt đẹp, em nghe bạn em kể về những ngày tháng sống xa bố mẹ rồi mọi thứ dường như là quay lưng lại với bạn em, bạn em còn trách mắng chình mình là nguyên nhân gây đổ vỡ .... có lẽ chúng ta khi chưa từng bao giờ ở trong hoàn cảnh vậy thì có lẽ chẳng thể nào hiểu nổi đứa trẻ, đứa con mình đang nghĩ gì , cảm thấy thế nào ... em hi vọng rằng những ai đã và đang ở trong tình cảnh như vậy đều vượt qua được số phận mình
    XIn lỗi chị, có lẽ em lan man quá
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu thu xếp được để không ly dị thì tốt quá . Nếu thật sự phải ly hôn thì tôi cũng nghĩ là chỉ nên giải thích với cháu là bố mẹ tạm thời phải xa nhau, nhưng mỗi tuần bố hoặc mẹ sẽ đến thăm con. Để cháu dần quen, và khi cháu lớn lên một chút thì sẽ hiểu hơn.
    Dù có làm thế nào thì chuyện tổn thương cũng không thể tránh khỏi, không chỉ lúc cháu còn bé mà còn theo cháu cả đời sau này. Ví dụ như đến lúc nhìn thấy bố hoặc mẹ có gia đình khác, rồi có thêm em..., cảm xúc khó nói lắm, nhưng chắc mọi người cũng có thể hình dung được. Rồi sau này khi cháu trưởng thành, mỗi khi gặp trục trặc về chuyện tình cảm, nghĩ về gia đình lại càng thấy mất phương hướng hơn.
    Nhưng nếu là chuyện không thể tránh khỏi, thì chị cũng đừng tự dằn vặt mình. Mong chị hạnh phúc.
  10. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống gia đình đã đến hồi bế tắc, điều tôi nghĩ nhiều nhất vẫn là những câu hỏi tại sao đầy ngơ ngác của con tôi. Cháu hỏi tại sao mẹ khóc? tại sao bố đi làm nhiều? tại sao hôm nay đi công viên không có bố? v..v...

    Tôi cũng như bạn, chẳng biết giải thích thế nào cho con hiểu. Tôi rất yêu con và cũng muốn con được sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
    Nếu 2 bạn còn ngồi lại bàn bạc được với nhau, thì mọi chuyện cũng sẽ đỡ hơn. Tuỳ theo tính cách của con mà có sự điều chỉnh sao cho thích hợp, thời gian đầu các bạn hãy cố dành nhiều thời gian hơn cho con, đừng để con phải cô đơn ( khoảng trống vì thiếu bố hoặc mẹ chẳng có gì có thể bù đắp được ).
    Tôi và chồng tôi cũng không thể chia tay vì đứa con, và vì chúng tôi vẫn còn kịp nhận ra rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.
    Bạn ạ, hạnh phúc hay khổ đau đều do chúng ta làm nên mà thôi. Chúc sáng suốt.

Chia sẻ trang này