1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích thế nào với con về việc bố mẹ ly dị ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maicamtu, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em cũng là đứa trẻ khi xưa đã từng rất khổ sở vì bố mẹ chia tay đây. Em chỉ xin nói với chị vài điều mà em mong muốn từ bố mẹ em.
    Trong trường hợp anh chị không thể nào sống với nhau được nữa thì tốt nhất là nên chia tay. Chị đừng nghĩ rằng cố giữ lấy gia đình vì con. Trẻ con có những đứa rất nhạy cảm, nó có thể cảm nhận được không khí nặng nề hay hạnh phúc giả tạo của ba mẹ chúng. Điều đó còn có hại cho tâm hồn và cuộc sống của chúng sau này nhiều hơn là phải sống xa bố hoặc mẹ.
    Nếu anh chị đã quyết định li dị, thì em mong rằng dù cho bé sống với ai(có lẽ là sống với mẹ thôi) thì bé phải được dạy dỗ biết yêu kính cha mẹ và ông bà. Có nhiều người vì quá căm ghét người kia đã không tiếc lời kể lể, mắng nhiếc đối phương với con mình. Điều đó chỉ gây tổn thương lên tâm hồn non nớt của bé và làm cho bé nhìn cuộc sống u ám hơn thôi. Chưa kể sau này, bé lớn lên tự nhận thức được mọi việc rồi nhìn nhận lại những gì bố/mẹ đã từng nói với mình là không đúng thì sự tổn thương càng lớn hơn. Vì thế, từ cuộc sống của mình, em mong muốn con chị dù có sống với ai cũng được dạy phải yêu thương và tôn kính cả bố và mẹ (thậm chí cho dù bố/mẹ có không đáng tôn kính đi nữa). Điều đó sẽ có lợi rất nhiều cho cuộc sống của bé sau này. Em tin rằng khi bé được nuôi dưỡng trong tình yêu thương(chứ không phải lòng thù hận), thì tâm hồn bé sẽ đẹp hơn nhiều và cuộc sống của bé sau này cũng sẽ tươi đẹp thôi. Cố lên chị nhé,
  2. vmat

    vmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đang loanh quanh trong box Hạnh phúc gia đình thì em gặp ngay bài này của chị. Trong bài viết về chị thỏ bông, chị có nói là chị đang tìm cách leo xuống cái "bàn thờ" đáng ghét đó nhưng em lại chưa nghĩ chuyện nó đã đến mức chị phải quyết định ly dị đâu... Đúng là để có được quyết định đó không dễ dàng gì nhưng nếu vì bản thân thì không khó khăn, chị hãy nghĩ đến con, nó mới ít tuổi mà. Trẻ con dễ bị tổn thương lắm nhất là mấy cái chuyện chia tay của bố mẹ, dễ để lại trong lòng trẻ những dấu ấn khó có thể phai mờ được. Rồi còn sau này khi nó lớn nữa chị ạ... Nếu anh chị đã quyết tâm như vậy rồi thì chắc những người ngoài cuộc cũng sẽ không thể làm gì hơn, nhưng chị hãy cố gắng một lần nữa xem sao. Em thấy phần lớn các chị ở đây đều đã có gia đình nên có những lời khuyên rất thực tế, còn em kinh nghiệm sống có lẽ còn hạn chế nên không thể đưa ra một giải pháp nào cụ thể cho chị cả. Nhưng em mong chị hãy nghĩ lại, vì đứa con. Chị hãy cố gắng leo xuống cái "bàn thờ" đó đi nhưng đừng phải đi đến cái kết cục cuối cùng đó chị nhé. Chúc chị sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.
  3. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em và mọi người rất nhiều. Thú thật chị ( mạnh dạn xưng chị luôn ) rất cảm động khi đọc bài của em. Sự góp ý chân thành của mọi người làm chị thấy được chia sẽ rất nhiều. Chị đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cố gắng tìm ra con đường "leo xuống" mà không phải làm tổn thương đến con. Cố gắng 1 lần nữa "cải tạo " cuộc hôn nhân hiện hữu.
  4. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chị nhất định sẽ không đẩy con minh vào những tình huống như vậy đâu. Chị cũng nghĩ như em vậy. Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc.
  5. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơn, chúng tôi cũng đang cố gắng tìm kiếm khởi đầu mới bắt đầu từ tình yêu chung là đứa con. Các bạn giúp tôi sáng suốt .
  6. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúc Maicamtu một năm mới hạnh phúc. Chúc bạn có đủ niềm tin để bắt đầu lại một tình yêu cũ đã ngủ quên. Năm mới đã đến rồi, hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.
    =====
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ rằng sai lầm lớn nhất của những cặp vợ chồng khi ly hôn là ko để cho con cái đối mặt với sự thật. Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ fải trải qua cái cảm giác hụt hẫng đau đớn ấy. Nhất là với một gđ ko hạnh phúc thì chúng sẽ là những đứa trẻ có suy nghĩ nhạy cảm già trước tuổi. Anh chị hãy cùng ngồi nói chuyện với cháu, hoặc từng người nói riêng với cháu. Và hãy để cho cháu có ý kiến trong chuyện của anh chị (nếu cháu muốn hoặc có thể nói ra đc) và tỏ ra tôn trọng quan tâm đến ý của cháu...
    Sở dĩ em nói thế là vì...em cũng từng ở trong hoàn cảnh đấy. Xa bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, khi chưa đi học...bao nhiêu năm xa cách, họ trở về với một tờ đơn ly dị. Nhưng ko 1 ai nói với em cả. Em tự đoán biết từ trước khi ba mẹ về nc, và mọi người cũng hiểu rằng em đã biết nên chẳng ai nói với em cả, cứ coi đấy như 1 chuyện hiển nhiên, em cũng chưa 1 lần fải ra toà làm chứng gì cùng ba mẹ. Nhưng chính việc đấy làm cho nỗi đau của em đáng sợ hơn. Đau khổ 1 mình, oán trách 1 mình...và cho đến tận bây giờ, khi đã 21 tuổi, tất cả những suy nghĩ ấy cũng chưa bao giờ đc nói ra. Và hậu quả là giữa em và ba mẹ luôn ó 1 khoảng cách, ko còn gần gũi nữa, ko bao giờ tâm sự điều gì, em sống rất khép kín, trong lòng thì rất nhiều nỗi buồn nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra vui vẻ. Hình như hơn chục năm nay trong gđ chưa ai nhìn thấy em khóc dù đêm nào cũng nằm tủi thân ứa nước mắt.
    Em hi vọng rằng anh chị biết cách gần gũi con mình để cho nó có thể lớn lên một cách bình thường, và nỗi đau đổ vỡ ko thành một vết thương quá lớn với chúng
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Giải thích thế này nhé: Con à, bắt đầu từ ngày mai bố mẹ sẽ chơi trò li dị. Luật chơi thế này.... Cứ thế mà giả thích. Cuộc sống là một trò chơi mà ai cũng là kẻ thua cuộc. Chả con cái nào muốn bố mẹ chia tay nhưng tớ nghĩ là chúng sẽ tôn trọng ý kiến của bố mẹ chúng.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng trải qua chuyện ba mẹ ly dị.Em chẳng trách ai cả vì sau cùng cả ba và mẹ đều có hạnh phúc của riêng mình .Còn em thì có những đứa em đáng yêu và chúng nó cũng rất thương mình .Nhưng em buồn nhất là chuyện ba mẹ ly dị được mấy năm mà dấu không cho em biết ,sau này tình cờ biết được thì không giữ được bình tĩnh mà tự cô lập mình .May sao em có một người ba rất yêu thương mình và cực kì tâm lý nên đã trải qua mọi chuyện.
    Vì vậy nếu có ai đó quyết định ly hôn thì hãy để cho con cái biết được chuyênj đó đã,đừng để sau này nó mới biết thì càng không chịu nổi.Đấy là em suy nghĩ từ bản thân ra ạ ,có thể không ai giống ai nhưng đa phần có lẽ đều vậy.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 03/01/2005
  10. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cuộc đời lắm cám dỗ và cạm bẫy. Đây là bài học cho tất cả những ông bố bà mẹ tương lai. Thiệt thòi nhất vẫn chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp. Hạnh phúc mong manh, hãy cố giữ lấy nó trước khi quá muộn. đọc cái topic này mà buồn cả buổi tối, ăn cơm cũng chả thấy ngon nữa.

Chia sẻ trang này