1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích thế nào với con về việc bố mẹ ly dị ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maicamtu, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chào chị !
    Em chưa có gia đình , nhưng em muốn nói với chị thế này .: Khi em là một đứa trẻ em rất hạnh phúc vì bố mẹ em rất yêu nhau và thương 2 chị em . Điều đó làm em cảm thấy mình là một đứa sung sướng nhất khi xung quanh em bọn nó rất hay bị bố mẹ mắng hay ko quan tâm tới chúng nó . Đến bây giờ em vẫn cảm thấy rất vui về gia đình mình , nói thật khi em đau khổ hay hạnh phúc thì bao giờ bố mẹ cũng là người mà em nghĩ đến , là nơi em muốn về khi mệt mỏi .
    Trước đây cũng có 1 vài lần bố mẹ em cãi nhau ,tuy sau đó mọi việc vẫn ổn nhưng bây giờ em vẫn thấy ớn lạnh mỗi khi nghĩ tới những lần ấy .
    CHị ạ , khi bố mẹ cãi nhau thôi , đứa con đã tổn thương lắm rồi . Chị có nghĩ tới sau này chúng sẽ trưởng thành như thế nào , điều đó ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức về hạnh phúc của con khi lớn lên . Chị ạ , chị và anh hãy thử suy nghĩ lại đi , đừng vì cảm nhận của riêng mình mà làm ảnh hưởng tới tương lai của con .
    Em có 1 người bạn bố mẹ bạn ấy chia tay từ nhỏ , bố mẹ bạn ấy đều lập gia đình và có con . bạn ấy sống với bố , ko bao giờ bạn ấy nhắc tới mẹ , và nếu có nhắc tới chỉ là câu nói " Anh chỉ nhìn mặt bà ấy khi anh lấy vợ hoặc bà ấy chết " Em thấy một ông bố bà mẹ nào nghe thấy thế cũng cảm thấy thật đau xót . Chị có muốn con mình nhìn về bố mẹ mình như thế ko ? Đứa conất cần sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ .
    Em nói thế ko có ý gì cả nhưng chị hãy thử nhìn lại cuộc hôn nhân của mình xem đã đến lúc phải làm như thế chưa ? Em chúc chị sớm tìm ra con đường mình nên đi . Chào chị !
  2. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả các bạn . Tôi cảm động vô cùng khi thấy được quan tâm chia sẻ rất chân tình. Ý kiến của các bạn mỗi người một vẻ, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau nhưng đều giúp ích cho tôi rất nhiều dù là giải pháp hay động viên tinh thần. Hiện nay tôi đã vượt qua được những dằn vặt và tìm ra được hướng đi cho mình. Đó là bằng mọi nỗ lực có thể , tôi phải giữ cho con mình mái ấm gia đình. Bây giờ đó là lẽ sống , là hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ rất mừng nếu hoàn cảnh này là lời nhắc nhở "phòng bệnh hơn chữa bệnh " cho các gia đình .
    Mong rằng năm mới 2005 sẽ mang đến cho mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui.
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cố lên . Có tôi là người cùng cảnh ngộ nè
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Quả thật lòng Mẹ bao la như biển Thái bình ... Phúc cho những ai còn Mẹ !
    Sp
    ... một kẻ bất hạnh trong cuộpc đời này :(((

Chia sẻ trang này