1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích về sự tình cờ này.....??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Giải thích về sự tình cờ này.....??

    Chuyện là thế này, em cũng chả biết nói thế nào, cứ tường thuật lại mong các bác chỉ giáo cho em với: Hôm trước, thằng em rủ đi sang trường khác cùng nó vì có đứa bạn nó là con gái rủ nó sang chơi( trường đấy có dạ hội mừng ngày 20-11 mà, thằng em cũng hay nhắn tin với bé đấy).Uh, thì đi.Đầu tiên em cũng chả biết đi làm gì, nó rủ thì đi.Sang đấy, tự nhiên có đứa con gái ra đón.Gửi xe xong, vào trong trường chơi, em thì chả biết bé kia là ai, nhưng mà tự nhiên vào 2 đứa chém gió như đúng rồi( căn bản là thằng ku em nó câm như hến, nên em phải chém hộ thôi chứ chẳng mục đích gì).Em này nói chuyện rất tự nhiên, còn kể tí em phải thi kéo co vì em béo nhất lớp mà:))Sau 1 hồi tán phét, em có rủ là sang trường anh chơi k vì trường anh cũng tổ chức dạ hội, đầu tiên cũng từ chối vì ngại bọn lớp nhưng nói chuyện 1 lúc thì đổi ý, đòi đi về nhà tắm xong đi sang trường cùng bọn em luôn, bỏ cả kéo co.Thế là ra lấy xe,bé í có 1 xe, bọn em thì kẹp 3. Thế là em bảo thằng em là ra lấy xe rồi đèo bé về tắm rồi đi.Đi ra nhà bé chờ bé tắm gần 1 tiếng.Chờ lâu quá thế là 2 thằng em đi mua tờ báo còn em ngồi chờ quán nước.Xong rùi bé í cũng ra, 2 thằng ku kia thì chưa về, em nhìn thấy bé í nhưng kệ k gọi, em bít bé cũng nhìn thấy em nhưng cũng k thèm gọi( em đoán có thế là chưa bít tên em nên k gọi, có thể là thế).Sau thì 2 thằng ku kũng về, thằng em bảo với bé là cậu để anh tớ đèo vì tớ phóng về thay quần áo đã.Em cũng k nói gì, sau đấy em í tự nói là " Anh đèo em nhé?" Em thấy thế cũng bảo UH thế cũng đc.Thế là em với bé thực tình chả quen bít gì nhau cứ thế trên đưòng chém gió loạn cả lên, bé í chủ động hỏi tên em còn em thì bít tên bé rùi, chém đi chém lại hoá ra mới bít là bé gần khu nhà mình nhưng học xa nhà nên ở nhà cô bên này.Sang trường em với bé í đứng chờ thằng ku em.Sau đấy vào trường thì tự nhiên 2 đứa cứ đi với nhau chả biết thằng kia đâu( em cũng bít là thằng em kết bé này),sau 1 hồi đi linh tinh thì em í bảo là mỏi, đề nghị ra ghế đá ngồi nói chuyện,và thắc mắc là k hỉu hum nay là em đi chơi với Đ ( tên thằng em) hay đi chơi với anh nữa.Xong thằng ku em lò dò xuất hiện, chán thế là em với bé rất hợp ý đề nghị ra ngoài ăn gì cho đỡ đói.Ăn xong lại rủ sang trường bé chơi tiếp.Nhưng em bảo k có xe.Thế là bé đề nghị nếu sợ kẹp 3 thì em đưa xe cho Đức khi nào mang sang trả.Thế là em lại đèo bé về trường. linh tinh đến tối thì về.Cái chính là tự nhiên mình cứ làm xe ôm cho em í.Em cũng rất tự nhiên lên mà k í kiến gì.Hôm sau em có nhắn tin cho bé í, nói chuyện cũng rất vui.Qua qua là thế. giờ thì em thấy rất nhớ bé í. Các bác bi h em đong thì có ăn đc k và cách đong như nào cho hợp lí và % thắng cao nhất.Lưu ý là trước ngày hôm đó em cũng chưa bít bé này là ai, chưa nói chuyện bao h và chẳng có thông tin gì, nói chung là hoàn toàn tự nhiên bất ngờ. nhưng thấy hợp nhau
  2. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    để cho ku em thoải mái xem có cưa đổ ko?
    mình thì cứ từ từ mà tìm hiểu ngầm đã
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    ôi dài thế này sao mà đọc nổi, em sửa lại đi, đánh số thứ tự 1.. 2.. 3... rồi chị mới đọc được
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Về đọc Tam Quốc đi. Chu Du và Lưu Bị cùng muốn lấy Nam Quận, nhưng vì lễ ( chính ra là để lừa ) Bị nhường Du lấy trước. CHo nên , cứ để chú em kia phát công đi đã, ta ngồi xem họ đánh nhau thế nào rồi tính.
  5. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con.
    Hỏi thằng cu Đức là anh thích bé này, anh tán nhé. Xem nó có ý kiến gì k.
    Cứ ngấm ngầm rồi mất thằng cu em đó
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tình cảm cứ để nó tự nhiên
    theo tớ thì 2 ng đều có cảm tình với nhau
    tự cưa nhau thôi
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình trường như chiến trường. Không phân biệt anh em hay người thân. Nếu thích thì công khai tấn công một cách công bằng. Khỏi cần phải lăn tăn
  8. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hỏi thẳng thằng em rồi, đầu tiên nó còn lưỡng lự, sau thì cũng thú nhận là cũng kết em í.Thế là em tỏ ra cao thượng " chú thích thì anh rút"
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    rút rùi thì còn gì mà tư vấn nữa
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chú tự quyết rồi còn hỏi rì nữa??

Chia sẻ trang này