1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích với gf làm sao để she hiểu là she làm vậy là ko hợp lý đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongkhi83, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Giải thích với gf làm sao để she hiểu là she làm vậy là ko hợp lý đây?

    Trước hết mình fải nói là mình ko nghi ngờ hay ghen tuông quá đà ở đây(Ghen thì hơi hơi 1 chút nhỏ thôi). Bởi vì 2 đứa đã yêu nhau hơn 2 năm, cùng nhau trải qua nhiều biến cố lớn mà cô ấy vẫn yêu mình rất nhiều, cả 2 cùng tin tưởng và rất tôn trọng nhau.

    Chuyện là mình và she vẫn nấu cơm ăn tối cùng nhau cho tình cảm (Chỉ vậy thôi nhé, ko đi quá giới hạn, cứ nói trước cũng ko thừa). Nhưng hôm nay có 1 anh là anh trai của cô bạn cùng lớp của 2 đứa ngày xưa (trước chúng mình học cùng trường) gọi điện cho she, lâu ngày mới gặp. Lúc đấy mình cũng có đấy. Thấy she nói chuyện rồi lúc sau mời anh ta tối mai đến ăn cơm. Xong bảo mình là mai ko muốn có mình đến, vì sợ là mất tự nhiên. Mình bực bảo làm sao phải thế? Đằng nào anh ấy chả biết 2 đứa mình yêu nhau từ lâu rồi, có gì hoặc là rủ đi uống nước bên ngoài, hoặc tối đến chơi, mình hoàn toàn tin tưởng và ko nghen. Nhưng thân mật như vậy thì hơi quá. Mà she vẫn nhất định cho là bình thường. Trong khi trước đây có lần mình đưa mấy đứa em gái kết nghĩa đi ăn, hình như khao lương, thì she lại nổi giận, bảo như thế ko bình thường, làm từ sau đó lần nào muốn rủ chúng nó đi mình cũng rủ cả she đi cùng, cũng vừa là cho vui vừa là cho she yên tâm. Thế mà lần này she cư xử như thế, chả tôn trọng mình gì. Giả sử mình mà rủ ai về nhà mình nấu cơm và ăn cùng nhau, ko biết chuyện gì xảy ra.
    Nói lại 1 lần nữa là lần này em vẫn tin tưởng she hoàn toàn, vì qua thời gian qua, nếu muốn thì she đã làm việc đó lâu rồi, với cả tình cảm she dành cho em, em ghi nhận là nó nhiều hơn cả mình tưởng, nên ko có chuyện she lăng nhăng. Em chỉ muốn làm cho she hiểu, vì làm như thế ngay cả hàng xóm bên cạnh nhà she có lẽ nếu thấy she ăn tối với người khác ở nhà, chắc sẽ ko nghĩ tốt. Em chỉ nghĩ thế là bất tiện thôi.
  2. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hy vọng đấy là trò đùa 1-4, vì trước giờ bọn mình cũng nhiều lần rủ bạn bè sang ăn tối cùng, mình ko làm gì xấu chả có gì phải che đậy cả. Nhưng nếu đúng là thế thì cũng hơi phiền thật.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Kệ em í đi bác ạ. Nghĩ nhiều ba cái chuyện lẻ tẻ chi cho mệt. Tối đó bác gọi mấy ông bạn đi đổi món ở ngoài đi.
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua đi, nhưng sau đấy, nhân một ngày đẹp trời... chú đến nhà một em kết nghĩa nào đấy của chú... ăn hay ngủ .... tùy chú. Miễn là để em nó biết, hoặc thông báo cho em nó biết.... Tùy phản ứng của em nó mà dẫn dắt em nó quay trở lại câu chuyện này. Anh nghĩ em nó đủ khôn để hiểu.
  5. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Con em chú nó ăn với một mình thằng kia, hay còn có người khác, chú phải xem thế nào đã chứ. Chưa gì đã cuống lên, nếu một mình thằng kia thì có vấn đề đó, còn có vài người bạn thì thôi,chắc em nó có gì khó nói
  6. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hức, em đã fải mở ngoặc rất nhiều là vấn đề em chỉ muốn she biết việc mình đang làm là ntn thôi mà, có fải là em đang nghi ngờ đâu? Ko fải là cuống lên mà em ko muốn chuyện ko hay xảy ra rồi, xong rồi ngồi trách nhau ko hay, hoặc chơi ăn miếng trả miếng cuối cùng 2 người đều thấy ức chế. Nhưng thôi, thanks các bác, em giải quyết xong rồi. Từ lúc bắt đầu học cùng nhau đến giờ 11 năm rồi, tính she như nào sao em ko hiểu. Em ko nghi ngờ she lăng nhăng, mà ko muốn she làm hành động dễ gây hiểu lầm kiểu vậy thôi.
    Sáng nay em nhắn tin nói quan điểm của mình,she cũng chỉ nói có vài điểm trong cuộc sống đôi lúc ko hiểu em lắm, muốn tìm người tin cậy là con trai để hỏi thôi, ko có gì cả. Tại em có mấy đứa em gái đó, lúc khúc mắc gì thì có thể nhờ chúng nó tư vấn, she cũng muốn có người thỉnh thoảng tư vấn cho mà ko sợ bị cười thôi. Ngố thật
    Các bác tư vấn làm em cảm tưởng căng thẳng quá, chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng xảy ra thì ko hay thôi
    Được cuongkhi83 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 02/04/2007
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có những việc tưởng ch­ừng đơn giản nhưng dễ làm chúng ta hiểu nhầm, em không nói trường hợp của bác. Mà bác giỏi nhỉ, điều kiện như thế mà vẫn giữ ''khoảng cách'' được
  8. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    làm thế này ổn này
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe thiên hạ xui bậy mà mất toi mối tình thơ mộng đấy. Cẩn thận khôn 3 năm, dại một giờ.
    Kệ cho em nó tung tẩy. Ko phải cái gì cũng hỏi người yêu được đâu. Thế này nhá, cũng hơi giống như bạn í, việc này thì bạn hỏi bố bạn, việc kia hỏi mẹ, việc kìa hỏi bạn, việc kỉa hỏi người yêu.... Có bao giờ một người mà biết hết mọi việc đâu, họ còn có sở trường sở đoản.
    Bác cứ vui vẻ bình thường, coi như không thèm chấp bọn trẻ con. Sau đó việc qua rồi giải thích nhẹ nhàng cho em nó là nó hiểu í mà. Cùng lắm thì làm như bác busicare ấy. Gậy ông đập lưng ông
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong, chú cuongkhi chuẩn bị tiễn em đi là vừa. Trước giờ có vấn đề gì không hiểu trong cuộc sống, em của anh chỉ hỏi một mình anh, vì với em của anh thì anh là người đáng tin cậy và gẫn gũi nhất. Em nó không nhờ chú tư vấn mà lại nhờ gã kia chứng tỏ em nó tin cậy và nể gã kia hơn chú. Có lẽ chú cũng có ưu điểm gì hơn gã kia(hoặc em không với tới gã kia), nếu không thì chú đã mất em từ lâu rồi. Đối với con gái, từ tin cậy và nể phục đến yêu là một khoảng cách rất ngắn. Giải quyết chuyện này cũng đơn giản thôi, chú cứ gặp em mà nói chuyện, bày tỏ rõ quan điểm của mình, không ép buộc em làm gì cả, để em tự quyết định. Nếu em vẫn khăng khăng theo ý mình thì cho em bay luôn. Chú nghĩ xem, sau này chú cưới em rồi, một hôm em thỏ thẻ:"Hôm nay em mời một anh trai đến nhà ăn cơm vì có một số chuyện em cần phải nhờ anh ấy tư vấn vì em rất tin tưởng anh ấy. Anh chịu khó đi chỗ khác chơi nhé." Chú nghĩ thế nào?

Chia sẻ trang này