1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích với gf làm sao để she hiểu là she làm vậy là ko hợp lý đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongkhi83, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1

    Được tuoitrelapnghiep sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 02/04/2007
  2. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Em thì em hoàn toàn tin tưởng cả vào phán đoán lý trí và cảm tính. Nếu nói em ko bằng anh ta, hoặc she ko với tới thì em khẳng định ko fải. Chuyện tình củm của chúng em thì lại hoàn toàn tốt, tuy có nhiều lúc trục trặc nhưng có duy nhất 1 lần fải kéo dài gần 1 tuần, còn lại là rất hanh phúc. Hơn nữa em nói rồi, thời gian vừa rồi em đã fải chịu nhiều biến cố lớn, nhưng she luôn ở bên cạnh,ko hề có tư tưởng rời xa. Hơn nữa nếu muốn lăng nhăng thì she có thể gặp nhiều người khác hơn nhiều. Em nghĩ cái này do hơi vô ý lúc quyết định thành ra vậy thôi, ko có gì. Em nói là nhiều lúc she hơi ngố mà
  3. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ở đây ko có ai làm thay đổi ai. Em với she đều tôn trọng con người thực của nhau thôi. Có điều ở đây em chỉ nghĩ là cách xử sự ko khéo thôi
    Nhưng nếu mà lại có lần thứ 2 thì có lẽ phải xem xét kỹ hơn thật
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hehe, 30 năm cuộc đời đã dạy cho anh 1 bài học quý báu:"Đừng bao giờ tìm cách thay đổi một con người hoặc hy vọng họ sẽ thay đổi. Hoặc là chấp nhận con người họ hoặc là tìm một người khác mà ta có thể chấp nhận."
  5. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ah, nhưng mà vụ trả thù lại thì em lại khoái. Hôm nào đã thế bảo ko ăn tối vì hẹn đi ăn với mấy đứa em kết nghĩa xem
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    "Trả thù" để thăm dò thái độ đối phương như thế cũng là một giải pháp.
    Tuy nhiên tớ cũng muốn nói thêm thế này, con gái hay con trai cũng thế thôi, nếu yêu thực lòng thì thường muốn khoe người yêu với thiên hạ. Nếu tớ mà là cô bé kia thì nhất định phải thuyết phục người yêu cùng tham gia bằng được (giả sử người yêu có ý định từ chối, hoặc giả vờ từ chối để xem cách cư xử của bạn gái thế nào). Trừ phi là muốn làm dáng để lấy điểm trong mắt anh khác nữa thì "đuổi khéo" Nhưng mà tớ lại chả thế được. Yêu anh nào rồi thì chỉ chung tình với anh ý thôi, có muốn cố cũng chả lăng nhăng liếc mắt đưa tình với ai khác được nữa.
    Tớ hơi thắc mắc là vì sao cô bé kêu là chỉ bình thường với anh kia thôi mà lại ko muốn bạn cùng tham gia vì sợ mất tự nhiên. Hay là bạn và anh chàng kia có gì ko hợp nhau à?
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ lại câu đố hình ảnh: người đàn ông truổng cời ngồi trên lưng người đàn ông truổng cời... lời giải là: "gậy" ông (thứ nhất) đập lưng ông (thứ hai)
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    30 năm cuộc đời cũng đã dạy cho anh một bài học thứ 2:"Có những chi tiết nhỏ trong cuộc sống mà đôi khi ta bỏ qua không phải vì ta thực lòng cho nó là chi tiết nhỏ, ta bỏ qua vì ta không đủ can đảm để thừa nhận nó là một chi tiết không nhỏ chút nào."
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, yêu, và tự hào về người yêu thì thường như thế, nhất là thời kỳ đầu. Còn yêu đã lâu lâu thì nếu có không muốn khoe ra thì cũng chẳng ai lại đi giấu người yêu mình đi cả, trừ phi trước đấy đã có lần chàng người yêu này ghen tuông gì đó trước mặt bạn bè, mà theo mình nghĩ là bạn không phải đúng không.
    Theo tớ, cách tốt nhất là đừng tranh cãi, cứ để cô ấy làm thế đi, cũng đừng tỏ ra ghen tuông một chút nào. Cứ mặt lạnh te, tưng tửng, rồi lúc nào đấy vô tình cho cô ấy biết là bạn vừa đi hay đến nhà ăn cơm với cô này, cô kia, cô ấy nấu món này món kia ngon lắm. Cô ấy hoặc sẽ ghen và hỏi bạn, thì lúc đấy bạn mới nói chuyện cũ, hoặc tốt hơn là coi như quên luôn cái lần trong quá khứ đấy đi, chỉ hỏi cô ấy là nếu là em, em có đảm bảo trong tương lai không làm thế không! Còn nếu mà cô ấy không ghen, không phản ứng, thì nói như bác invincible, là chuyện cũng chẳng còn nhỏ nhặt nữa đâu. Lúc đấy thì bạn lại lên đây nhờ mọi người tư vấn tiếp!
  10. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không thằng đàn ông nào có thể nhận cái kiểu người yêu mời thằng đàn ông khác đến nhà ăn cơm mà lại đuổi khéo mình đi như vậy được. Đàn ông như thế là nhục lắm. Vấn đề ở đây anh đồng ý với chú không phải là nghi ngờ hay ghen tương gì cả mà là danh dự, là vị thế của chú trong mắt người yêu và mọi người chung quanh. Anh nghe lời bào chữa của cô người yêu chú mà thêm bực cho chú.
    Giải pháp ông ăn chả, bà ăn ph.. của ông busicare kia là giải pháp kinh điển rồi. Chú thích thì áp dụng. Anh chỉ nêu ra một giải pháp khác cho chú suy nghĩ thêm mà thôi. Nó như thế này:
    "Dù gì thì người yêu đã có lời mời khách đến chơi rồi, không thể rút lại được. Hơn nữa vị khách này đến cũng là một một cơ hội để chú thể hiện, chứng tỏ tình yêu của 2 người, không việc gì phải quá căng thẳng cả. Chú cứ đồng ý với lời đề nghị của người yêu nhưng phải giải thích cho em ý hiểu thái độ của mình như trên anh đã đề cập (hình như chú em đã giải thích rồi đúng không?). Chú sẽ độ lượng dành cho người yêu và anh trai kia khoảng 1/2h ->1h riêng tư. Nghĩa là hôm khách đến, chú kiếm cớ bận công việc gì đấy, đến trễ khoảng 1/2h.
    Còn chuyện sau khi chú đến chú sẽ ứng xử như thế nào anh nghĩ chú đủ chín chắn để xử lý, dù gì cũng đã yêu nhau 2 năm rôi. Anh nghĩ giải pháp trên là ổn thoả cả cho chú lẫn người yêu. Người yêu vẫn có giây phút riêng tư để được tư vấn ( ?) còn chú khẳng định được vị thế người yêu trước mặt anh trai kia.
    Vài dòng để chú suy nghĩ. Đừng để mất mặt thằng đàn ông.

Chia sẻ trang này