1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích với gf làm sao để she hiểu là she làm vậy là ko hợp lý đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongkhi83, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có mỗi bác nói giống ý em, em chỉ hơi khác đi 1 chút thôi. Em vẫn ăn cơm cùng cả 2 bình thường, xong 1 lúc thì mình đứng dậy bảo fải đi có việc, bảo anh ta cứ ngồi lại chơi.
    Giờ thì vui vẻ rồi. Em phân tích lại thì she cũng nghe ra và nhận lỗi rồi, bảo lần sau sẽ chú ý hơn.
    Nói chung em nghĩ càng yêu nhau càng fải tin tưởng và tôn trọng nhau, mình sức đâu mà đi kiểm soát đc hết. Có điều là ngược lại đối phương cũng phải tôn trọng mình nữa mới đc.
    Được cuongkhi83 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 03/04/2007
  2. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    bác này có cái văn she she đọc buồn cười nhỉ
  3. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chết cười với các bác
    đang buồn vì người iu đi lấy chồng mà cũng kô nhịn được
    dọc nãy giờ toàn thấy xúi người khác bỏ nhau
  4. xvietbac

    xvietbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Thật tôi không thể hiểu nổi thái độ của cô bé này....
    Theo tôi, bạn nên thực hiện bài "ông ăn chả, bà ăn nem", sau đó tuỳ phản ứng của em mà tính.
    Nếu em ghen thì tốt rồi, khéo nhắc lại chuyện cũ, chắc lần sau em sẽ không dám tái phạm nữa đâu
    Nếu em ko ghen (rất ít) thì có lẽ (nếu là tôi) tôi sẽ lạnh lùng ra đi. Tư tưởng yêu đương của em hiện đại quá, tôi không.. phù hợp với em. Ai đời yêu đương nhau như thế mà lại đuổi người yêu đi để nấu cơm và có không gian riêng với 1 anh giai khác. Tôi không muốn bàn đến chuyện ai đúng ai sai, mà ở đây: đối với em chuyện đó là bt, đối với tôi chuyện đó ko bt thì chia tay cho khoẻ.
    Và tôi cũng không thể hiểu thái độ của người tạo chủ đề này. Rõ ràng là thấy không thoải mái mà vẫn cứ tự an ủi "thôi mà, có gì ghê ghớm đâu, mình phải tin tưởng cô ấy chứ.." - AQ quá đi mất.
  5. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc tức giận, cũng có lúc mình cũng nghĩ như cậu vậy. Nhưng nếu cậu là mình có lẽ cậu nghĩ khác. Mình có kể rồi, she đã ở bên mình mặc dù mình thời gian vừa rồi phải trải qua rất nhiều biến cố, thậm chí có lúc tưởng chừng đi vào ngõ cụt, tương lai có lúc cảm thấy thật mờ nhạt. Lúc đó mặc dù chưa là vợ chồng, thậm chí chưa hề đi quá giới hạn thông thường, nhưng thực sự là ngoài cái tình ra còn cái nghĩa nữa.
    Yêu nhau, ko hợp thì bỏ, thậm chí bực lên cũng có thể bỏ, cái đó quá đơn giản. Nhưng khi mà vẫn còn tình, và còn có cả nghĩa nữa thì sao đây? Để đánh giá 1 con người, mình nghĩ ko nên chỉ vì 1 hành động nhất thời. Sự việc qua rồi,may là lúc đó mình xử lý còn bình tĩnh, vẫn đặt cái tình, cái nghĩa lên trên, nếu ko có lẽ giờ này cả 2 đều đang ngồi tiếc nuối và trách cứ lẫn nhau rồi
    Được cuongkhi83 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 04/04/2007
    Được cuongkhi83 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 04/04/2007

Chia sẻ trang này