Giai thoại thánh nhân. Trong cuộc sống thường ngày chắc chắn chúng ta nghe kể hoặc từng đọc không ít các mẫu chuyện vui, chuyện đạo về các bậc thánh nhân. Mời các bạn post lên để bà con cùng đọc cùng ngẫm và cùng rút kinh nghiệm cho cuộc sống. Tôi xin lưu ý: thánh nhân ở đây không phân biệt tôn giáo, không phân biệt cổ kim (tức là có thể Nho, Phật, Thiên Chúa, các Thiền sư, các vị thánh của Thiên Chúa, Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Mẹ Teresa, thánh Grandhi... Khi kể các bạn nhớ ghi rõ tên nhân vật trong mẫu chuyện. Tôi xin kể một câu chuyện. Phú lâu na là một trong mười vị đại đệ tử của đức Phật Thích Ca. Ngài có biệt tài thuyết pháp đệ nhất. Có lần Ngài xin với đức Phật đi thuyết pháp ở một xứ sở xa xôi, dân chúng không biết rõ đạo lý. Phật nói: - Này Phú Lâu Na, ngươi không nên đến đó giáo hoá chúng sinh, nếu dân chúng ở vùng đó chửi mắng người thì sao? - Bạch Thế Tôn, con còn may vì học chưa đánh đập con - Nếu họ đáng đập người thì sao? - Bạch Thế Tôn, con còn may vì họ chưa đâm chém con. - Nếu họ đâm chém người thì sao? - Bạch, họ còn tình người nên chưa giết chết con. - Nếu họ giết ngươi thì sao? - Bạch, con cảm ơn họ vì họ đã làm tròn tâm nguyện của con cúng dường thân mạng hy sinh cho Phật Pháp. Nhưng con lo là lo quả báo không hay sẽ đến với họ. Trước tấm lòng quảng đại và kiên định của Phú Lâu Na, đức Phật đã chấp thuận cho Ngài lên đường. Hay không! honghoavi