1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai thoại về nhừng nhân vật lịch sử khóa 2000 - 2003

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi romaboyvn, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hê hê , các bạn A8 không ngờ có lắm chuyện hay thế , nhưng công nhận là lớp A8 vui nhất khoá mình
  2. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    điều đó thì ai mà chẳng công nhận cơ chứ he he lớp tớ toàn nhưng còn cá tính hơi khác người 1 tí
  3. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    không nên kể chuyện này. bậy quá. Nhưng phải nói cả cuộc đới tao trước đây cũng như sau này chắc không bào giờ gặp được 1 ông thầy như thế lần thứ 2. trên đời chỉ có 1.
  4. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ông yên tâm đi thanh niên bây giờ văn minh lấm chuyện đó bây giờ là ko thành vấn đề nữa rồi mà tôi có nói từ nào bậy bạ đâu mà câu chuyện đó mà ko được lưu chuyền lại thì hơi phí
  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    giai thoại nữa thì là anh roma . 1 câu chuyện tình yêu từ năm lớp 10 . chàng và nàng cảm nhau từ đầu lớp 10 , đến học kì 2 năm đó , vì theo chí học hành , nàng quyết tâm chia tay A8 , sang đầu quân cho A2 truờng cò . chia tay trong nuớc mắt , chàng thật lòng kô muốn thế , nhưng vì tình cảm với anh em A8 đã gắn bó rồi, chàng kô nỡ bỏ anh em theo nàng sang bên đó. tuởng mỗi người 1 nơi thì tình cảm cũng phai mờ , nhưng sự thật thì kô thế , 2 người vẫn 1 son sắt với nhau , tới nay cũng đã sang tới năm thứ 7 của cuộc tình . trong 7 năm đó , cũng rất nhiểu thử thách xảy ra . đã kô ít lần , chàng roma đã phải huy động chiến hữu từ thời giang hồ xa xưa để giải quyết bọn A2 bố láo trêu ghẹo . nay thì chàng hàng hải , nàng học trên hà nội xa xôi , càng xa càng nhớ càng yêu , cuộc tình vẫn lớn theo từng ngày . thay mặt anh em A8 , chúc 2 đứa sớm yên bề gia thất , mau sanh quí tử . bộp bộp bộp, 1 tràng pháo tay.
    7 năm cho 1 cuộc tình trung học , nhìn vào thật thấy nể phục qúa.
  6. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép : A1 chứ không Phải A2
    cám ơn cô tiên vì lời chúc.
  7. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    thằng này yêu nhau lâu thật ,7năm. eo ơi,thế thì đập 1 phát chết luôn đii thôi
  8. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    nhân đây cũng thêm một giai thoại nữa về anh " cau_chu_nho " Anh này là đặc biệt lắm đấy. lớp 10 học A2 lớp 11 thấy A8 nhiều nhân tài nên nhất quyết xin được chuyển về A8.
    đặc điệm của anh la đẹp trai và gái ở đâu anh cũng biết. từ tên tuổi nhà ở đâu, ... nhưng phải là gái đep.Nói về anh này thì các em biết nhiều lắm. Ấn tượng thì rất nhiều nhưng không thể nói trên này được. không khéo ra đường ânh ấy bắt thì bỏ bu.....
    Anh em tổ lái đi đường nhìn thấy anh này thì cẩn thận. Tôi đã từng mấy lần nhin thấy anh cầm dui cui đâp lia liạ vào một tổ lái.... cảnh tượng thật hãi hùng. Bình thường hiền như cục đất thế mà khi khoác bộ đồng phục vào thì ... ôi trời chù công an...
  9. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tao thấy chẳng còn nhân vật nào đáng được gọi là giai thoại như 4 thằng o trên nửa rồi
  10. nhansydatcang1

    nhansydatcang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Mình muốn tìm đứa em tên là Tùng, học K97-2000, không nhớ rõ là lớp nào, sau học ĐH GTVT, giờ làm việc ở Hải phòng, nhà ở phố Điện Biên Phủ. Ai biết thông tin hay số điện thoại của Tùng làm ơn cho mình biết với nhé. Chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Chia sẻ trang này