1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai thoại về nhừng nhân vật lịch sử khóa 2000 - 2003

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi romaboyvn, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tuổi gì mà đòi vượt topic của anh móm 8X cơ chứ ha ha
  2. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha !!!
    Nghĩ lại mới thấy mình liều ! mà lúc đấy có ô tô đến thì tao cũng cứ nằm yên ! cảm giác bất cần đời ! ha ha ha ! những lúc đánh nhau tao chỉ muôn có cảm giác đó nhưng nhiều khi không được !
    Hôm nào anh em phải bét nhè theo đúng nghĩa đen của nó ! Bét Nhè ! cứ nói mà không làm được bức súc lắm ! đến lúc đó lại ông lọ lí do ông kia lí do là không được đâu !
    Ngày trước, khi Mỹ béo, minh ruồi đi du học thì chỉ có tao Móm và Thắng Bình là hay bét nhè qua đêm ! thỉnh thoảng có thêm Linh thụt ! cảm giác thật tuyệt !

    Có lần tao Móm Thắng Bình đang rượu mực Quay Bông ởcổng Việt Tiệp , thì có hai bọn từ trong Hoàng Gia ra chém nhau lẫn lộn ! mọi người chạy toán loạn ! tao bảo móm và Thắng bình chạy đi ! hai thằng ngu cứ đứng xem ! tao thì chạy ngay sang bên đường đứng cạnh một bọn thanh niên khác để quan sát về phía vụ đánh nhau. Một lúc sau có mây thăng đang đánh cầm dao đuổi định chém thắng bình và móm, hai thằng lúc đó mới chạy , thế là thằng kia phi con dao cái vù một phát, sượt qua mặt Thắng bình, con dao văng xuống đất toé lửa rồi lăn lông lôc trên đường, kêu loảng xoảng ! nhìn sợ chết khiếp ! Nhưng hôm đó anh em ăn quỵt được bữa mực , mà không phải trả tiền ! nghĩ cũng hay !
    Lại nhớ có lần tao , Thắng bình , Linh thụt uống cả đêm say khướt, đi thuê nhà trọ ngủ qua đêm !
    Lại có những lần thâu đêm suốt sáng bốn thằng ngồi vừa uống vừa ủ mưu tính kế cho Thắng Bình mở cửa hàng fast food. cuối cùng thì cũng chẳng đi đến đâu !
    Không ai tắm hai lần trên một khúc sông ! những kỉ niệm đõ sẽ chẳng bao giờ có lại lần nữa !
    Hi vọng anh em ta sẽ có nhứng kỉ niêm mới để sau này nhớ lại , lại cười Ha Ha !
  3. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    với tao cứ được gặp anh em là tao vui rồi cũng là 1 kỉ niệm rồi , tết này về kiểu *** gì cũng fải bét nhè 1 phát mới được , trước kia *** uống được rượu tao cũng buồn *** *** được say bét nhè b g tửu lượng khá hơn rồi , anh em mình sẽ có những kỉ niệm mới nhé Hội Tụ Quán
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ít vụ nào anh em đông đủ mà đuợc tới bến ,bét nhè . tết năm nay vẫn thế , thiếu linh thụt .
  5. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tết này có khi tao cũng đi thực tập rồi ! may ra về HP được một hai ngày ! anh em tranh thủ nhé ! tao về cái lài phải bét nhè luôn ! không mà còn lo vợ con nữa là hết luôn đấy !
  6. BO_MAY_DAY

    BO_MAY_DAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Dm cứ nhắc đến 2 chữ bét nhè là lại thấy chán các ông.Bét nhè theo nghĩa hán việt là bét nhất thì cũng phải nhè ra, là phải nôn vào tường. Còn theo nghĩa của hội tụ quán là a e uống phải vui, phải hết mình. K uống đc thì thôi đỡ phí rượu. Còn dm đã cầm ly lên thì phải hết mình. Mà chưa thấy thằng nào uống lại tao nhỉ. Dm vô đối. 100%
  7. BO_MAY_DAY

    BO_MAY_DAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Dm ông này là phải bét nhè nhiều nữa .
  8. BO_MAY_DAY

    BO_MAY_DAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    thằng thụt trước khi đi bảo tao là có thể trong dịp tết tàu nó sẽ lên đà nên có thể nó về được. Vắng ông này còn mỗi ông roma là tửu huynh đệ hơi chán
  9. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    may cho mày là linh thụt nó k ở nhà đấy chứ tao thấy nó uống có thua mày b g đâu , tết này chắc cũng khó để đày đủ anh em nhưng nếu có cơ hội là đi : các anh hùng lương sơn bạc bảo đi là cùng đi
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tiên tửu khinh anh em úp thìa nhẹ cân , thế thì nói liều 1 câu nhé , bét thế nào cũng chơi , nhè thế nào cũng cứ tiếp tục . xù xi uống bo . ai bên tiên tửu đăng kí nào ?? nếu linh thụt về kịp thì 3 uống 3 , roma để linh thụt tiếp , ruồi đập thằng móm , còn thắng bình phần cho tao nhé . chưa biết bên nào "lên tiên" truớc đâu . hoặc là bọn tao phải....."úp thìa" giữa đuờng giống roma.
    ok ???

Chia sẻ trang này