1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai thoại về nhừng nhân vật lịch sử khóa 2000 - 2003

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi romaboyvn, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    chưa đâu. vẫn còn có anh Rồi. nổi tiếng với cú đá như trong phim trương HK.
    Hôm đó mấy thăng đánh nhau với mấy thằng khóa dưới ở cổng trường . chi tiết thì xin thưa trong một chủ đề khác. Chỉ biết màn kết là cú xông phi từ cách xa 5 met chúng mục tiêu làm đối thủ bay một đoan xa 10m ngã lăn ra đât khủng khiếp.
  2. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Rồi là ông nào thế hả roma ơi ke ke
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    SÁng nay đi học...lạnh như thế mà em thấy chú Điệp chú ấy mặc áo ngắn tay đừng chộng nạnh đầu đinh..trông mặt chú vũ phu thì thôi rồi..ai có chuyện rì về chú ấy thì kể cho hậu bối nghe đê
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chú điệp thì kô biết , nhưng anh khanh với chú tá thì nhiều lắm . anh khanh to cao đẹp trai , hơi lấc cấc. năm ấy lâu rồi , anh ấy quát 1 thằng học sinh láo toét . anh ấy hể hả lắm , nhưng kô biết đụng vào đúng ổ của xóm thằng ****-bay. thằng học sinh về gọi xóm mình ra , anh khanh lúng túng nói :" ấy , anh có nói gì đâu mà chú làm to chuyện thê ". bụpppppp , 1 phát đấm giũa mặt , thằng bé lăn ra và khoc ...... " EM LÀ BẢO VỆ , ĐỪNG CÓ ...ĐÁNH EM ".(muợn tạm lời của lilBK trong bài hải phòng sao)
    chú tá thì buồn cười . ngày xưa chú giản dị lắm . sau cơn sốt đất đai bùng lên , chú tậu con FX , sau đó con DYLAN . nghe mọi người kể , chú lai mẹ chú đi phố , người đi đuờng kô hiểu vì sao bà cụ kô ngồi thẳng đầu mà cứ cúi gập xuống . à , hoá ra sợi dây chuyền to quá làm bà muốn ngẩng đầu lên cũng kô đuợc. đây là hình ảnh điển hình của những người "giàu lên vì đất , nghèo đi vì đầu đất" ( chắc chú tá kô thế vì ngày xưa chú cũng từng đi buôn bên lào rồi)
    sau đây xin tổng kết những thành viên của A8-2000-2003
    trong A8 , có 1 nhân vật . kô nổi đình nổi đám ,. nhưng sáng như sao ở xa . anh ấy tên thắng "bình"., ngày trước lấy tên ****** ĐÂY. là con thứ 2 trong 1 gia đình khá giả . anh ấy tính tình hào phóng , móc két khét tiếng , đánh bóng thành thần . anh ấy là thằng đứng ngoài cùng bên phải , uỗn ẹo trong tấm ảnh . khuôn mặt nam tính , tính khí hào hiệp , hay giúp nguời , có thể chơi ghita như 1 lãng tử, từng rút 200 ngàn ra cho 1 người ......quen lần đầu vay trong 1 lần đi đêm xem bóng . nói chung, 1 mẫu người điển hình của những cô gái " ngây thơ mẫu giáo" .
    nguời nữa là anh linh " thụt" , tiền đạo kô thể thay thế của A8 . chạy 100m trong 11 giây , sút bóng 2 chân như 1 ,là nôĩ kinh hoàng của tất cả mọi hàng hậu vệ , nếu đá cặp với minh ruồi ở tuyến giữa thì sẽ trở thành tiền xe hậu pháo , sức càn vô song . chỉ tiếc anh hùng sinh ra kô gặp thời , A8 chưa 1 lần vô địch giải truờng bởi những trận thua "tức tưởi" . 1 lần do thiếu thủ môn, đưa 1 thằng ngố ( nay đã lấy vợ , tên là thành "nhớ") vào bắt làm bóng bay qua háng sau 1 quả đá phạt của đội chuyên lý trần phú . 1 lần thua ở bán kết sau loạt luân lưu khi đã dẫn trước gần như cả trận . bàn thắng duy nhất của đội thằng quân huynh là do thằng ngố nhất đội ghi. thật tức tuởi . anh là người thứ 3 từ trái qua trong bức ảnh .
    thứ 3 là anh " hoà vân" , tức romaboy. sinh năm 1983 , tính tình rất nghệ sĩ , trọng nghĩa khinh tài . là 1 lớp truởng đầy quyền uy nhưng vẫn đưọc mọi nguời nể, 1 bộ óc thông minh hiếm thấy , có thể xép khối rubic trong vòng 1 phút ( phục sát đất luôn). anh có 1 ý chí sắt đá . từ 1 nguời viết xấu nhất Việt nam , chỉ sau 1 mùa hè luyện chữ , cô Bé daỵ văn phải cất lời khen , và nay anh là 1 tay thư pháp có tiếng của trưòng hàng hải . bút tích của anh có thể tìm thấy ở quán cafe " TRỊNH" trên đuờng ngã năm sân bay. đặc biệt với mối tình 7 năm tôi đã kể ở trên.
    thứ 4 là anh ruồi , tức vithocobo. thân hình lực luỡng, khuôn mặt đầy nét điện ảnh , nụ cười của tom cruise . là tiền vệ -kiêm trung vệ mẫu mực , uớc mơ của tất cả các đội bóng cấp truờng. đặc điểm của chàng là tính tình rất khảng khái , sẵn sàng xé tan bầu trời nếu thấy chuyện chuớng tai gai mắt . gan dạ và dũng cảm , khắc tinh của tất cả các loại cẩu . nếu đụng phải anh chàng thì kô vỡ mũi thì cũng què chân. nếu như tôi có 1 chiếc máy ảnh vào ngày anh đập bọn B6 thì tôi sẽ có 1 cú song phi vô tiền khoáng hậu , đáng để đưa vào các tạp chí võ thuật tham khảo . luôn luôn bình tĩnh trong các cuộc tranh chấp tay đôi , óc phán đoán nhanh nhạy là những nhân tố giúp anh trở thành mẫu đàn ông lý tuởng của các quí cô.
    thứ 5 là anh tuấn móm , tức thành viên buớm bay . 1 xuân tóc đỏ của thời đại mới . khi còn taị truờng , là 1 tác giả đại tài về các bài hát chế . 1 loạt các tác phẩm như " giuờng bê tông" , đuợc chuyển thể từ bài gốc " tình đơn phuơng" đã nổi tiếng khắp tầng 2 khu nhà gần bãi xe .khi ra truơng , phiêu bạt giang hồ , tay kô lập nên cửa hàng bán đồ rock "MÓM" trên đuờng cầu đất . sau đó là 1 tay quản lý tài ba , lăng xê cửa hàng 8X trên đuờng lạch tray. sau đó vì trục trặc , anh bỏ đi và cửa hàng cũng đi xuống rồi phá sản .với 40 triệu trong tay , 1 tua xuyên việt đã biến anh trở thành kẻ vô sản giàu nhất VN. với giọng ca truyền cảm , 1 fan trung thành của truờng vũ , anh nổi tiếng khắp các của hàng karaoke như lam giang , đoremi , madona, mimosa.....hãy nhớ , tên anh là TUẤN "MÓM".
    tiếp theo là tùng trâu. chắc các bạn chưa nghe tên thì cũng đã từng nhìn mặt . đẹp trai , to cao , con trai thứ 2 trong gia đình bán ruọu và thuốc lá ngọc hưng trên đuờng lãn ông. trình độ cua gái lên tới bậc "thánh" , từng đuợc gọi là đông-zăng của A8. trình độ nói ngang với các nguyên thủ quốc gia , đồng thời cũng là đội truởng và chân sút chủ lực thứ 2 của A8. hiện nay anh đã tốt nghiệp trung cấp công an ,và công tác tại quận ngô quyền . đã đuợc lên báo vì những thành tích như bắt cuớp , đuổi nghiện và những cống hiến cho cộng đồng . nhưng 1 vụ scandan của giới xã hội đen đã làm tổn hại tới danh tiếng của anh.
    còn cuối cùng là cậu chủ nhỏ , có lẽ nhân vậy này kô xa lạ gì với box NQ nên thôi , không cần phải póet nữa [​IMG]
  5. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    bốp bốp vỗ tay khen My~ béo đi nào bài viết quá xuất sắc bài này mà cô bé đọc được chắc là cho 9,5 điểm rồi
  6. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày lăng xê nhau đấy à?
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    CÁi này mà dán ở bảng tin của trường NQ bây giờ thì khối em lớp 10 ra xin chết các anh...:))
  8. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    em ơi đây toàn là đùa nhau thôi em ạ em đừng tin
  9. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Cô tiên quên không nói bon A6 làm thằng paul nó chóp chép !
  10. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    a6 ngày trước chỉ có mấy thằng hay đá bóng thì còn nổi chứ có thằng *** nào nữa đâu : Hưng giao , Toàn ti , Long tuyển

Chia sẻ trang này