1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai thoại về nhừng nhân vật lịch sử khóa 2000 - 2003

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi romaboyvn, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hưng ê , có cần bạn lăng xê kô ?? bạn làm free cho mày
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Cứ tin cho vui
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hê hê lớp bạn nổi tiếng nhiều người đẹp ( tớ là xí nhất lớp , đi đâu cũng khoe thế 0
  4. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    may cho mình là chúng nó *** bôi xấu mình.hêh.Giai thoại này mình *** có tên tuổi.
    ah,sắp sinh nhật tao rồi đấy chúng mày ah.có khi năm nay tao kỷ niệm sn lần chúng mình đi nhâunhẹt ấy..hêhh.lần đấy tao nhớ tổ chức sn luôn cho Huy vân này,.. Sơn lúa này..hehe.năm nay đứa nào về tụ tập ở nhà tao rồi lên đường.
    Năm vừa rồi miệt mài tập trung rèn luyện kinh sử lên *** có thời gian cho a e.cho lên các aka thứ llỗi
  5. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật của mày là ngày bn hả Lê xoăn còn mấy ngày nữa là tao về rồi anh em minh di chơi 1 trận cho ra trò đê
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nhơ đợt hạnh lê dẫn sơn lúa vào đời ngày sinh nhật , cả lũ đứng ngoài nghe trộm buồn cười *** tả đưọc . nhân đây cũng cảm ơn mày đã khai thông ánh sáng cho bạn . ơn này kô quên !!
  7. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Ông cau_chu_nho này thì có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng lại không thể nói. đa số là chuyện bí mật. hehhe
  8. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục thêm vào danh sách nữa là anh sơn , biệt danh 2 lúa. KÔ BIẾT cha sinh mẹ đẻ thế nào , chứ anh này kì cục lắm . lúc nào cũng cười 1 cách ngờ nghệch , duờng như kô biết phân biệt đúng sai . anh này bình thuờng thì kô có gì , rất chân thật và hiền lành , nhưng mùa bóng đến thì anh ta thay đổi 180 độ. tuần cao điểm của anh là 1 tuần bố mẹ chuộc 3 lần xe đạp . bạn rất thân , cặp bài trùng , trùng cả ngày sinh của sơn hai lúa là anh Linh "sao" . khá cao , tầm ....... 1,55m , mái tóc rẽ ngôi lãng tử , luôn tự nhận là 1 thiên tài bóng đá , kô người ngoài hành tinh thì cũng xứng tầm nguời ngoài ..... thành phố. 1 nguời kô bao giờ nói lên điều mình nghĩ bởi mỗi khi anh định cất tiếng nói thì kô bị đập cũng bị chửi . chính vì môi truờng như vậy biến anh trở thành 1 người biết nói dễ thuơng nhất trên đời và 1 nguời dễ nhờ vả nhất . từ ngày đóng cửa cangtin , 2000 / 1 cái bánh mỳ , chỉ cần thêm 500 bạn có thể ung dung ngồi trên lớp và anh chàng sẽ mang về cho bạn tất cả nhũng thứ bạn yêu cầu . anh là 1 con người của thế giới dịch vụ .
    tiến thành, biệt danh rambô . khuôn mặt của " cướp biển vùng caribê" , anh là 1 hậu vệ sắt , 1 chiếc cưa maý công suất cao , nỗi khiếp sợ của mọi tiền đạo . nhưng dao sắc kô gọt đưọc chuôi , anh vẫn thuờng bị linh thụt và minh ruồi lừa qua . nếu ai muốn biết tiếng của anh chàng này thì hỏi thằng tùng hoè , lớp thằng báu già A12. sở dĩ như vậy vì tùng hoè có ấn tuợng khi bị rambo "dí mặt" cà bẩn . anh chơi halflife kô tồi , nhưng vì chuyên sử dụng mã " xin to đầu" nên thuờng bị vỡ đầu mà kô biết tại sao .
    ngoài tùng hoè A12ra , còn 1 nguời nữa mà khi nhắc tới tên RAMBÔ , anh chàng này sẽ như nguời đang mê thức tỉnh . tên anh là VĂN Thành , biệt hiệu thành " nhớ" . khi mới vào lớp , anh là 1 tên "máu chó" , cà khịa với tất cả mọi người , giống với bản chất cua những nguời sống tại khu thiên lôi . 1 lần đi bắn halflife , anh bắn nhau với rambo, lời qua tiếng lại , tuởng răng mọi chuyuện đã xong xuôi .1 lúc sau , bỗng có tiếng buppppp rõ to , thành nhớ 2 tay cầm 2 chiếc ghế đẩu , nhăm nhe đầu rambo mà đập. nếu như trong game thì đầu rambo đã vỡ thành trăm mảnh và máu sẽ về zero , nhưng đây là ngoài đời , và rambo thì lại là thằng cướp biển . ghì thành nhớ xuống đất và xong . thành nhớ 2 tháng sau , ngaỳ ở nhà , ngày đi học . anh chàng phải điều trị bằng thuốc bắc để tránh 1 căn bệnh kinh khủng , bệnh thần kinh . 3 tháng sau thì anh ta thành 1 con người hoàn toàn khác . hiền lành, hay cười , dễ mến đến mức ngu ngốc , vân vân và vân vân . bây giờ thì anh ta vừa cưới 1 cô vợ mang bầu 6 tháng với mình . yên bề gia thất , sự kết thúc lãng nhách của 1 HUYÊNF THOẠI .
  9. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    honnhien_cotien viết hay wá ko còn gì phải bình luận nữa cả , hay viết tiếp đi mỹ ơi hãy để cho tài văn học của mình phát triển thật phong phú he he
  10. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    dm con mẹ cái thằng satthucuchuoi mày thừa hơi thừa nước bọt hay sao mà thích đi gây sự người khác thế hả , mày học cái lớp máu *** nào mà to mồm thế

Chia sẻ trang này