1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai thoại về nhừng nhân vật lịch sử khóa 2000 - 2003

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi romaboyvn, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Giai thoại đâu hết rồi !
    Anh em học sinh nói hết chuyện rồi ! chúng minh xem nói về các thầy các cô đi. chắc chủ đề này hot lắm đấy.
    Xem họ có gì mới không ??? lâu rồi không về trường , không biết mọi người thế nào nhỉ !
    Thầy Tình không làm quản sinh nưa !
    chú Tá vẫn là bảo vệ !
    anh Khanh vẫn ẩm như ngày nào !
    ........
  2. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    dạo này ko có honhien_cotien va seanpaul nên ko rôm nữa chán wá đi mất , baybuom_buombay chăm chỉ lên đê cho room nó rôm có mỗi roma khổ thân wá , chủ đề bây giờ là các thày cô giáo ai co bức xúc hay kỉ niệm gì về thày co giáo thi viết nhé
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ như in hình ảnh cô Lý ( dạy TA ) lớp mình, tung tăng đi trong trường, tay cầm quả bóng bằng BCS mà thằng móm vất xuống sân. Chà, mình hâm mộ cô quá!
    Rồi những giờ học sôi nổi vì trong giờ cô dạy, các bạn rất thích cắn hạt dưa và.....lập sòng! Cô cũng thương học sinh vì fải thức đêm chơi game nên chả bao giờ gọi lên bảng chữa bài hay đọc bài, nhưng nếu có gọi lên thì chỉ cùng lắm đứng góc lớp
    Cô rất thích tranh luận với học sinh, những vấn đề rất thực tế, rất hay....nhân chứng sống là bạn Minh ruồi và bạn Dung cẩu, kết cục là ban Dung cẩu ra đứng cuối lớp, còn bạn Minh ruồi thì tớ ko nhớ!Chẹp!
    Nhà cô có 1 cây khế ( tớ nhớ ko nhầm nó là cây khế hay đại loại là cây gì gì ấy ), lớp tớ đến học thêm TA ở nhà cô mà, toàn học sinh khá và giỏi ko à! Hôm nào đi học các bạn đều nhìn mấy quả khế với con mắt đầy khao khát, cô cũng biết ý, nên chỉ cho các bạn ngắm thôi, vì cô sợ sờ vào khế nó rụng, tiếc lắm!
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    còn huyền thoại về thằng huy vân nữa . thằng này kinh khủng lắm . kô biết số thằng này thế nào , đi đá bóng với lớp , bóng thì kô sút , nhằm đúng .........cột dọc mà tuơng , khổ thằng em chống nạng cả tháng trời . nhà vệ sinh nam có cái bể nuớc , bình thuờng mấy thằng đ..a..i...s xong truớc hay ném gạch vào bể, bắn tung toé .hôm đấy thằng kiên chôm chôm ném đá , đúng lúc ông huy vân đang .... thò mặt ra , trúng ngay khoé mắt , máu chảy ..tung toé . thằng bé sợ , khóc như trẻ con , lên tới phòng y tế , cảm giác bình yên trở lại thì vừa khóc vừa cười . chán .
    người chịu đau giỏi nhất truờng này có lẽ kể đến thắng bình . đá cầu ngoài sân , không nhớ thằng nào đá bổng quả cầu lên trời , thắng bình đang hơn hớn mang ngực ra đỡ , thằng hải việt cũng chực chực sút cầu . cuối cùng hải việt nhanh chân hơn , giơ chân sút truớc , nhưng kô trúng cầu mà trúng .... của quí thắng bình . nếu phải nguòi thuờng thì chắc ngất lên ngất xuống .
  5. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Thắng bình và Huy Vân thì không thể không nhắc đến hội " Những người thích đùa "
    Hội này do Thắng bình thành lập. Có cấp thẻ thành viện đàng hoàng. Hội này hoạt động với từ thiện, với mục đích giúp anh em giải toả sau những giời học mệt mỏi.
    vào những buổi chiều, khi lớp không phải học thêm, hội viên của hội tu tập tại trụ sở chính ( nhà Thắng Bình ) để xem S .
    Còn Huy vân thì hoạt động rất tích cực , mặc dù đã gẫy chân sau vụ bóng đá nhưng vẫn cố gắng lọc cọc xe đạp từ bên ximăng về tận cầu Niệm để góp vui ! bái phuc bái phục !
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ông bịa đâu ra cái câu những nguời thích đùa thế , đúng của nó là "những người thích Đ..." cơ mà .
  7. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh room lai rôm rồi đấy các bạn chịu khó phát huy nhé , honnhien_cotien làm gì mà mãi mới xuất hiện thế
  8. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Anh em bầu vitchocobo làm anh nuôi , gần đây cứ thấy xuất hiện là thấy ông ấy lo cho toppic của lớp mình có rôm hay không ! Ruồi mà làm anh nuôi thì chắc anh em mình béo hết !
  9. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    anh nuôi gì đâu gọi là tạo tí động lực để anh em thường xuyên lên thôi mà anh em dạo này bận công việc gì mà *** thấy lên đều gì cả
  10. bayBuom_Buombay

    bayBuom_Buombay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    2 thằng này là 2 thằng bạn thân mà......may cô giáo và các em có cái mất tinh đời không thì 1 thằng đã là lớp trưởng thằng còn lại là lớp phó

Chia sẻ trang này