1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAI THOẠI "VÕ VƯỜN" ...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 04/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    GIAI THOẠI "VÕ VƯỜN" ...

    Chuyện về anh giáo thư sinh


    Thời học phổ thông, tôi thường ghé về nhà thằng bạn chơi suốt buổi sau giờ tan trường. Anh tư của thằng bạn tôi lớn hơn chúng tôi 9 tuổi. Anh là người nổi tiếng ở Tp Biên Hoà về thành tích học giỏi ?Trước 1975, lúc ấy anh đã là một bác học trẻ tuổi đầy triển vọng cho một viện nghiên cứu nguyên tử Đà Lạt. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng cho đến thời điểm mà tôi vừa kể ? anh chỉ nằm nhà và làm gia sư cho đủ loại học trò.Dáng anh trông rất thư sinh, với lối nói chuyện nhỏ nhẹ và chừng mực?
    Lúc bấy giờ, cứ mỗi buổi sáng sớm Chủ Nhật, ba anh em chúng tôi thường đi bộ lên căn tin Nhà văn hoá TD ngồi uống cafe, tán chuyện dông dài. Bình thường trong quán, bên cạnh cách một dãy bàn là võ sư T- tam đẳng Judo do Đại Hàn cấp trước 1975. Chúng tôi đều biết nhau từ trước, thỉnh thoảng còn kéo bàn ngồi chung trao đổi với nhau thân thiện . Phía sau quán nước là các phòng tập của các lớp võ thuật, có lẽ trong đấy ấn tượng nhất là phòng tập Judo của võ sư T ,vì nó được trang bị một thảm tập ta-pi chuyên dụng ( trưng thu từ sàn tập Judo của CLB Mẽo trong sân bay Biên Hoà).

    Một buổi sáng Chủ Nhật như mọi khi ? võ sư T kéo ghế sang bàn chúng tôi cùng ngồi với nhau. Anh và võ sư T trao đổi qua lại hết sức thân thiện và thẳng thắn. Nhưng hôm ấy ... lần đầu tiên hai bên trao đổi với nhau về võ học ?" chính xác là về judo ? sau khi nghe Võ sư T trình bày về các nguyên lý võ thuật của Judo. Bằng cái vẻ gàn gàn trí thức cộng với mớ kiến thức khoa học của bản thân, anh đã phản biện lại hết sức sắc bén , rồi tuyên bố một câu xanh rờn với võ sư T:

    ?o em tin chắc rằng bất kỳ đòn khoá nào của Judo em đều vô hiệu hoá được, và em sẵn sàng thị phạm cho anh T thấy phản biện của em trên cơ sở Vật lý học đúng hay sai ??

    Kết cục là sau đấy mấy anh em đừng lên kéo nhau vào sàn ta-pi của Nhà văn hoá nằm phía sau quán nước ?


    (còn tiếp)
  2. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bác biết cách dẫn chuyện đấy, đến đúng đoạn hay nhất thì lại dừng lại...
  3. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đoạn tiếp liệu có thể võ sư T-tam đẳng Judo bái Anh bác học trẻ giỏi vật lý làm sư phụ không..?
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy anh MĐKTL tung hứng với cô Gem cũng được lắm, nên tui đoán đại là anh hoặc cầm tinh con dê hay đang ở tuổi 35. Trong trường hợp thứ nhất, cầm tinh con dê, anh sinh năm 1965, anh giáo thư sinh anh đang kể sẽ sinh năm 1957, tức 18 tuổi vào năm 1975. Còn như anh đang là dê con 35 tuổi, anh lại sinh vào năm 1969, có nghĩa là anh thư sinh đó 15 tuổi vào năm miền Nam bị đứt phim. Nếu giả thuyết của tui đúng, thì "anh ấy" quả là người "cực giỏi" . Đúng sai gì, anh cho tui biết nha, hì hì
    Chuyện đang hồi hấp dẫn, đang chờ được xem, cám ơn
  5. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp, ông thầy vật lý kia là "Thần võ" à?
    sao mà hắn luyện võ mà không ai biết vậy, hay không cần học cũng thành 1 đời võ công cái thế?
    hay 1 môn phái võ vườn bậc cao chăng?
  6. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin nhà vật lý đó học võ gì đâu..., nhưng nhà vật lý đó nắm và hiểu rõ nguyên lý " vận động của cơ thể" thì thắng thua không cần phải nói nữa đâu ạ... Thiên tài không đợi tuổi muh...
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lão lang băm này chuối vừa thôi nhé!!! Ai tung hứng giề?? Người cũ gặp lại chào hỏi tí cũng ý kiến!!
    Cho hỏi sao một đi không trở lại phải đổi nick thế?? Sao ko dùng nick cũ??
  8. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    motdikhongtrolai Hôm qua đi chơi khuya với bạn girl, giờ vẫn chưa muốn dậy quên cả những gì hứa với anh em box võ thuật....! Anh Em trong này chờ lâu quá bị mắc bệnh không bình tĩnh rồi....
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục ...)
    sau vài phút trao đổi miệng với nhau,võ sư T muốn được thực một đòn nằm đè - khoá cổ ... Thế rùi anh nằm ngửa trên ta-pi và võ sư T bên cạnh trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay phải ôm vòng qua nách phải "đối thủ", vòng qua cổ rùi móc hai bàn tay vào nhau sẵn sàng thực hiện đòn khoá. Sau tiếng đếm thứ ba như đã thoả thuận, võ sư T lập tức vận lực xiết thật mạnh ... tui và thằng bạn tập trung quan sát, chỉ thấy anh cố gắng gập cổ thật mạnh miết chặt thêm cằm của mình vào cánh tay đang đè xiết lên cổ, hai tay anh cố gắng ôm chặt vào thân trên của võ sư T, thân và chân thẳng đơ với động tác gác xoắn hai bàn chân vào nhau ... trông rất kỳ cục. Rõ ràng là anh không hề có ý vùng cựa hay tìm cách để thoát ra khỏi thế khoá này như phản xạ mọi người thường làm. Ngay lúc ấy, anh đang thực hiện cái "lý thuyết" của anh: "... "cứng" hoá cả hai như một khối rắn duy nhất ... chính vì miếng rắn này muốn bức thoát khỏi miếng rắn kia, nên miếng rắn "kém" thế hơn sẽ bị phá hoại tại khớp liên kết yếu nhất ..." như lời anh giải thích sau này...
    Vài giây sau,võ sư T trong tư thế một chân duỗi dài ngược hướng đôi chân của người bị đè phía dưới, một chân co lên ... trông có vẻ như đang ở vào lúc tập trung vận toàn lực cho đòn khoá - xiết cổ của mình. Ngay tại khoảnh khắc ấy, anh thực hiện cú xoay người tại chỗ tương tự như xoay một cái lõi cứng quanh trục của nó - lực ly tâm của nó đã khiến cho vật bám cứng trên cái trục đấy bị nhấc bật lên và quăng qua người anh ... kết cục là anh nằm đè ngược lên trên võ sư T,và thế là đòn đè - khoá trên mất tác dụng ... Hai bên cứ thế, làm đi làm lại đến 3 lần tình huống đó.
    Tiếp đấy, hai bên lại thị phạm cùng nhau sang đòn khác, lần này là đòn khoá tay ... (còn tiếp)
  10. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    sau vài phút trao đổi miệng với nhau,võ sư T muốn được thực một đòn nằm đè - khoá cổ ... Thế rùi anh nằm ngửa trên ta-pi và võ sư T bên cạnh trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay phải ôm vòng qua nách phải "đối thủ", vòng qua cổ rùi móc hai bàn tay vào nhau sẵn sàng thực hiện đòn khoá. Sau tiếng đếm thứ ba như đã thoả thuận, võ sư T lập tức vận lực xiết thật mạnh ... tui và thằng bạn tập trung quan sát, chỉ thấy anh cố gắng gập cổ thật mạnh miết chặt thêm cằm của mình vào cánh tay đang đè xiết lên cổ, hai tay anh cố gắng ôm chặt vào thân trên của võ sư T, thân và chân thẳng đơ với động tác gác xoắn hai bàn chân vào nhau ... trông rất kỳ cục. Rõ ràng là anh không hề có ý vùng cựa hay tìm cách để thoát ra khỏi thế khoá này như phản xạ mọi người thường làm. Ngay lúc ấy, anh đang thực hiện cái "lý thuyết" của anh: "... "cứng" hoá cả hai như một khối rắn duy nhất ... chính vì miếng rắn này muốn bức thoát khỏi miếng rắn kia, nên miếng rắn "kém" thế hơn sẽ bị phá hoại tại khớp liên kết yếu nhất ..." như lời anh giải thích sau này...
    Vài giây sau,võ sư T trong tư thế một chân duỗi dài ngược hướng đôi chân của người bị đè phía dưới, một chân co lên ... trông có vẻ như đang ở vào lúc tập trung vận toàn lực cho đòn khoá - xiết cổ của mình. Ngay tại khoảnh khắc ấy, anh thực hiện cú xoay người tại chỗ tương tự như xoay một cái lõi cứng quanh trục của nó - lực ly tâm của nó đã khiến cho vật bám cứng trên cái trục đấy bị nhấc bật lên và quăng qua người anh ... kết cục là anh nằm đè ngược lên trên võ sư T,và thế là đòn đè - khoá trên mất tác dụng ... Hai bên cứ thế, làm đi làm lại đến 3 lần tình huống đó.
    Tiếp đấy, hai bên lại thị phạm cùng nhau sang đòn khác, lần này là đòn khoá tay ...
    Đọc đến đây, Ngài Kano liền nhấy lên ca-nô trở về Nhật & không bao giờ dám quay lại VN. Ngài Newton biết chuyện, vội đốt hết sách.

Chia sẻ trang này