1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAI THOẠI "VÕ VƯỜN" ...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vota

    vota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Võ thuật là do người luyện, ăn thua nhau ở chử tinh.
    Định luật khoa học tự nhiên không bao giờ thay đổi, nên áp dụng được hay không ăn thua là do người xử dụng có am tường, và tinh luyện thôi.
    Nhưng ở Việt Nam, bụt nhà thì không thiên .
    Không Chiêu Thức, Ông bạn luyện võ vườn của vùng Tiền Giang phải không? Lúc xưa khi ông bạn nói bâng quơ trên net tôi thấy nó đậm mùi võ Việt . Tôi nghĩ ông bạn chác có thầy, phương pháp tập của ông bạn đúng đấy, nhưng hấp tấp dể bi hư .
    Được vota sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 06/05/2004
  2. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có là thần võ thì cũng không biết võ ngay mà vẫn phải học. Việc áp dụng khoa học vào võ thuật là rất cần thiết nhưng nếu không thành thạo tập luyện thì khó mà thự hiện được. Câu chuyện còn tiếp, cứ chờ motdikhongtrolai kể nốt đã.
  3. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có nghe câu: ''đầu Ba Dương, đá Sáu Cường''. Có bác nào có tư liệu về các vị này không ạ?
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Này ! bác không hiểu hay là cố ý không hiểu ?!?...người như bác nếu có gan ... và muốn biết source thì đến gặp trực tiếp tôi ngoài đời. bác sẽ "thoả mãn" ngay.
    Đây là lần đầu tiên những chuyện như thía này tui kể ra thành lời ... bác muốn "tìm hiểu" hả ??? Zậy thì đừng "tìm hiểu" mồm ở đây ...
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa ! .. chuyện mới ở hồi thấp trào... muh lắm bác đã zị ứng rùi. Thử hỏi liệu đến hồi cao trào, mấy zị ấy sẽ ra sao ???... Đúng là ngoài đời mần sao thì trên Net cũng zậy !!!
    Bởi ư zậy ! phần câu chuyện còn lại, bác nào có duyên thì sau này gặp tui ngoài đời - lúc ấy muốn nghe thì tui kể nốt, muốn kiểm chứng thì tui cũng sẵn sàng mạo muội .. thay mặt nhân vật chính của câu chuyện muh "diễn tuồng" lại cho các bác hài lòng ...
    Bi giờ, tui kể chuyện khác cho pà con nghe! khừa khừa khừa ... ặc !...
    Những mẩu chuyện về Cu Cương
    Cu Cương là anh hai của năm thằng con trai trong một gia đình sinh con tuổi gần sát nhau...sau 1975 Ông già Cu Cương đi học tập cải tạo, năm 9 tuổi Cu Cương đã theo mẹ hắn kiếm kế sinh nhai cho cả nhà trên tàu chợ đường dài, cứ bốn ngày hoặc một tuần mới về tới nhà một lần ... Khi tôi học hết cấp 2 thì Cu Cương đã là một thanh niên 19 tuổi quắc thước với vẻ mặt lạnh băng chai lỳ và già dặn trước tuổi. Chỉ cao tầm 1,67cm, nhưng các cơ bắp của anh thì rắn như thép, phải nói là hoàn hảo đến từng cơ từng múi - kết quả của một quá trình lao động nặng về chân tay trong cuộc sống mưu sinh ...
    Câu chuyện thứ nhất:
    Hè năm đấy,tranh thủ được nghỉ hè ... tui theo áp tải hàng cùng Cu Cương trên tàu chợ DS - N0 .. Biên Hoà-Nha Trang . chuyến hàng này là dầu dừa loại cặn xỉ, bán ra Nha Trang dùng làm nguyên liệu sản xuất xà-bông .. Dầu được chứa vào các can nhựa 5L, cứ 4 thùng thì cho vào một cái bao (loại bao đựng gạo) trên mỗi bao có sơn hai chữ CC ( Cu Cương). Có tổng cộng 84 thùng được đóng vào 21 bao tất cả. Các bao hàng được rải dọc suốt cà một toa tàu. Và công việc áp tải của người như tui là thay phiên với Cu Cương thức trông coi hàng, đề phòng bị xuống hàng nhầm (hay cố ý nhầm ..) tại các nhà ga trên suốt quãng đường ra đến Nha Trang ...
    Tàu khởi hành từ chiều xế nắng, chập tối đã đến ga Dầu Giây thì dừng lại để nhường tránh tàu khách ...Lát sau, tàu lại tiếp tục khởi hành, qua khúc cua sang nhíp ngoài khuôn viên nhà ga đoàn tàu chạy chậm chậm. Cu Cương đứng dậy đi ra cửa ... anh nhoài người hẳn ra ngoài ngó nghiêng quan sát cái gì đó một lát, rồi lại đổi sang cửa đối diện tiếp tục làm như thế ... khi đoàn tàu tiếp tục tăng tốc thì anh về lại chỗ ngồi gần chỗ tui, gương mặt đăm chiêu quay sang tui, anh nói:
    " ... hồi nãy ngoài ghi (*)tao thấy có bốn thằng lạ quắc nhảy lên toa phía dưới, nhìn mặt tụi nó tao bảo đảm là dân ăn hàng ... đêm nay ráng thức muh coi hàng .."
    Một lát sau, trong ánh sáng tranh tối tranh sáng, tui đã thấy bóng 4 thằng mà anh nói đang chen bước từ toa dưới đi lên giữa những người nằm - ngồi và hàng hoá la liệt trên tàu,Cái thằng đi đầu cầm đèn pin sục chiếu vào khắp nơi, tỏ vẻ cũng là bạn hàng buôn cùng đoàn tàu đang đi kiểm tra lại hàng hoá ... chúng đi qua chỗ chúng tôi, ánh đèn pin săm soi vào các bao hàng và hàng chữ CC trên ấy... chúng đi lên đi xuống dọc các toa tàu mấy lượt. Đến lượt cuối cùng khi ngang qua chỗ chúng tôi, một đứa trong chúng nó dừng lại quay sang Cu Cương hỏi:
    " mấy bao hàng này của mày hả ? "
    Ánh đèn pin của chúng rọi thẳng vào mặt Cu Cương ... với vẻ mặt thản nhiên pha chút mệt mỏi,
    " Ừ ! hàng của tao": Cu Cương trả lời.
    Nghe rùi chúng cũng chẳng thèm nói thêm tiếng nào, chúng im lặng bỏ đi luôn xuống các toa phía dưới, rùi mất hút. Im lặng một lúc, cũng bằng vẻ mặt thản nhiên Cu Cương nghiêng người ghé sát mặt tôi, anh nói:
    " ** ... tụi này đêm nay thế nào cũng ăn hàng của mình rồi ... thằng cầm đèn pin có "đồ chơi"... mày cầm cái này cho tao, mày có đói thì kiếm cái gì ăn no liền đi .. rùi ngồi cứ ngồi đó đợi tao một chút "
    Vừa nói Cu Cương vừa đưa tôi cây đèn pin của anh rồi đứng bật dậy (tui cũng có sẵn cái đèn pin của mình nữa, nên thành ra tui cầm hai cái...) Các bạn hàng cùng buôn tàu chuyến với nhau trên tàu lúc ấy, cũng đều ngầm đoán được chuyện gì đang sắp sửa xảy ra. Tôi thấy anh trao đổi điều gì đó với hai người đàn bà và một người đàn ông trên tàu - là những bạn hàng buôn đều biết mặt nhau. Kế đó Cu Cương và người đàn ông bắt đầu cúi xuống kéo chuyển các bao hàng hoá ... một hồi sau tui mới hiểu ra rằng, mọi người đang giúp anh một tay tập trung các bao hàng có dòng chữ CC về một chỗ phía dưới cuối toa mà chúng tôi đang ngồi gần vị trí cửa ra vào hai bên hông tàu. xong việc, Cu Cương lặng lẽ ngồi xuống mở túi đựng cơm nắm và đồ khô mặn được đựng trong hai cái lon ghi-gô mang theo ra ăn ngon lành, đang ăn chợt Cu Cương quay sang tôi nói :
    " giờ mày ngủ trước đi, để tao canh hàng .. chút nữa tao goi dậy.."
    (còn tiếp)
    chú thích (*): là chỗ các ngã giao nhau của đường tàu tại đầu ngõ các nhà ga
  6. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè oi bức làm ninja quên chữ nhẫn mà thề motdikhongtrolai chăng? Đùa tí, không dám đâu, em còn phải học bài!
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, tui thấy anh bạn hơi nhạy cảm đó thôi :-) Kể điều gì cho người khác nghe, phải cho họ có nhận xét chứ . Lẽ ra anh bạn làm một mạch đừng ngưng nghĩ, có lẽ sẽ không nhiều lời ong tiếng ve đâu (điều nầy dĩ nhiên tùy thuộc vào mức độ khả tín của điều anh nói). Riêng tôi, tôi tin ở cách phản đòn của nhân vật chính, vì thật ra đây không phải là cuộc tỷ võ, mà chỉ là chứng minh các nguyên tắc thôi. Nhưng tui vẫn còn thắc mắc về cái hàm bác học nguyên tử mà anh đề cập ở trên đó nha. Hehhee
    Kể tiếp đi nhá
    P.S. Thế gặp anh bạn mà phải có duyên nữa à ? Trực giác tui bảo anh thích chơi với các bạn trẽ và thích được khen :-) Và có lẽ các bạn trẽ của anh nể nang anh lắm
    Lời thật mất lòng, xin đắc tội
  8. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    To motdikhongtrolai: tôi tính hay đùa vui, trêu mọi người, nhưng thực lòng rất tôn trọng, không có ý xúc phạm ai cả - vậy bác đưng giận nhé
    Bể học mênh mông, tán chuyện chỉ để vui mà thôi, chứ tôi có biết già đâu. Một lần nữa xin được đại xa!
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    "Dậy ! thức dậy đi mày ..." đang chợp mắt thì Cu Cương lay vai tui gọi dậy.
    Tôi thức dậy ngay... ngồi nhìn ra ngoài cửa tàu - ánh trăng tầm 10 - 13 âm lịch loang loáng trên những ngọn cây vút qua ... đoàn tàu đang chạy qua một khu rừng với tốc độ tối đa.
    "chút nữa mày làm theo lời tao, nếu mấy ********* đó trấn hàng của mình...": Cu Cương lên tiếng, rồi cứ thế nói tiếp, vạch ra cho tôi thấy "phương án" đối phó của anh:
    "Không nói miệng với mấy ********* ấy được... khi tao "chơi" với tụi nó, mày cầm hai cây đèn pin chiếu vào hai bên thành tàu cho nó hắt ánh sáng ra tao mới thấy đường.. đừng rọi vào người tụi nó .. người ta đang uýnh lộn, mày chiếu như zậy tao nhức mắt hổng thấy đường, nguy hiểm lắm.."
    Cu Cương bảo rằng khoang tàu không đủ rộng để tui với anh cùng đối phó - làm như vậy sẽ giới hạn lẫn nhau và nguy hiểm hơn. nhiệm vụ của tôi là ngoài việc cầm đèn chiếu (tàu chợ làm gì có đèn), còn cảnh giới không để đứa bất hảo nào luồn ra sau lưng của anh ...
    Bàn bạc với nhau xong, chúng tôi lại tiếp tục im lặng trong bóng tối. Các bạn hàng cùng toa hầu hết đã tranh thủ ngủ để lấy sức cho ngay hôm sau.
    Khoảng hơn một giờ trôi qua, sương đêm theo gió thốc vào cửa lạnh toát ... tiếng còi tàu rúc rền rền. Chợt có tiếng bước chân và tiếng người từ toa trên vọng xuống. Không ai bảo ai, cả hai chúng tôi đều đứng dậy hướng nhìn lên toa phía trước, có ánh đèn pin lấp loáng rất gần ...
    " Tụi nó tới rồi..tụi nó độn mui tàu xuống đó": anh nói nhanh vừa đủ tôi nghe.
    Nói rồi anh cúi xuống lấy trong sát vách toa tàu hai vỏ chai xì-dầu mà anh đã chuẩn bị từ lúc nào ( có lẽ khi tui đang ngủ). Nhét hai cái vỏ ve chai vào hai bên túi quần công nhân rộng thụng của anh, để thòi ra hai miệng chai gần nửa trông thật tức cười. Đua mắt khẽ ra hiệu cho tôi, rồi anh khoanh hai tay trước ngực đứng nép dựa lưng vào thành tàu. Tui xỏ cả hai đuôi dây dù cột ở đuôi hai cây đèn pin vào cổ tay trái, xoắn một vòng rùi cầm bắt chéo hai đuôi đèn hình chữ "V" và bật luôn công tắc đèn... ngửa cổ tay tui chiếu cho ánh sáng hai ngọn đèn hắt lên hai góc nóc toa tàu ...cũng là vừa kịp lúc chúng nó đã đến ngay phía trước mặt chúng tôi ...
    (còn tiếp)
  10. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này