1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thoát là gì?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi daiviet999, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Giải thoát là gì?

    Giải thoát là gì?

    Người tu tập tâm linh thì thường mong muốn giải thoát ( ít nhất theo thuyết nhà Phật ). Nhưng giải thoát là gì, hay nói cách khác thế nào là giải thoát ? Giải thoát có giới hạn không? Làm thế nào để giải thoát? Giải thoát được rồi có còn cần giải thoát tiếp nữa không?...
    Mong các bác thử cho ý kiến về vấn đề này đi. Tôi rất mong muốn qua lời bàn của các bác sẽ rút ra được các kinh nghiệm điều chỉnh lại phương pháp tu tập cho bản thân.

    Cám ơn các bác!
  2. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng giống như tại hạ quay về cái tinh cầu bé xíu của mình sau những Ngày Tháng Ngao Du để tìm lại ả hoa hồng,..
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các nhà bác, đây không phải là tự nhà cháu nghĩ ra mà các cụ quê nhà cháu hay mắng thế này : " Sao mà ngu wá vzậy, đời đẹp thế sao không học cách mà thụ hưởng mà lại cứ trốn lánh goài là sao !!!...
    Thôi xin phép các nhà bác, nhà cháu phải ngơi đây, để mai còn phải đưa "Niết Bàn" nhà cháu đi lễ !!!
  4. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sumo nghe một câu chuyện thế này:
    Một lão nhà quê lần đầu được tới thăm nơi tu hành của các vị Lạt ma.Thấy cái ô cửa sổ bé tròn tròn lão có vẻ tò mò thích thú,bèn đút cái đầu vào
    Sau đó lão không rút được cái đầu ra nên nói với bạn đi cùng:" Thôi tôi sẽ chết ở đây thôi,vậy cũng mãn nguyện rồi !" Bạn lão cũng thật thà nên về luôn ,còn lại lão cứ đứng với cái đầu bị mắc như vậy. Tới chiều tối,người trông nom nơi đó thấy lão như vậy thì hỏi : " Này ông ,sao ông lại đứng như vậy ?" Lão già đáp :" Con bị mắc đầu vào đây và con sẽ chết ở đây ." Vị kia quát lên :" Sao ngu thế! Biết là bị mắc thì cho vào như thế nào thì rút ra như thế ! " Lão già y lời và rút được cái đầu ra
    Cái ý mà sumo thích ở đây là: Nhận ra mình bị mắc -mắc như thế nào và làm sao để thoát ?
    Con chuột mắc phải sai lầm
    Khi rơi vào bẫy chẳng ăn miếng mồi
    Con người cũng thế mà thôi
    Rơi vào sinh tử chỉ đòi thoát ra!

    Được sumo1 sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 19/09/2006
  5. friends_o_o

    friends_o_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tự mình biết mình bị mắc ,mắc ngột ngạt lắm, mắc dữ dội lắm nhưng dù có vùng vẫy cũng khó thoát khỏi "cái mắc".
    "Cái mắc" = "Cái tôi" = "phàm ngã" vốn khó diệt vì nó tồn tại từ nhiều kiếp, "cái mắc" = "nghiệp lực" = "toà án lương tâm" , tự mình không cho mình "thoát".
    Thực ra "cái mắc" vốn hư ảo là do tâm tự tạo, vốn không có thực. Nếu ta nói :" Ồ, Làm gì có cái mắc" thì tức chẳng có, nếu ta nói " Ồ, có cái mắc" thì lập tức có.
    Một người sẽ khổ đau mãi cho tới khi tìm gặp được một vị minh sư tại thế chỉ dẫn. Vị ấy sẽ nói " Từ nay anh không mắc nữa" thế là học trò hết mắc. Từ nay học trò nhìn cuộc sống khác hơn trước đây rất nhiều, học trò sẽ sống đích thực trong ánh sáng của chân lý, học trò hoà nhập vào thứ ánh sáng này, và học trò với ánh sáng trở thành một. Đến một ngày người học trò nói :" Tôi là ánh sáng" , vị thầy liên nói : " Từ nay anh không còn là học trò nữa, anh là thầy rồi đấy".
    Người học trò non nớt ngày nào nay đã vươn mình trở dậy, một linh hồn vừa thức tỉnh, một điểm linh quang trở về với thượng đế cũng là nơi nó phóng xuất ra, Một người hành hương vừa từ bỉ ngạn trở về, người con ngoan bẽn lẽn tới nắm tay cha mình.
    Một vị la hán mới sinh. Vạn vật thái bình!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Giải thoát, giải thoát, là gì??
    giải thoát cái gì, ví dụ cụ thể, giải thoát thể xác, giải thoát ********, giải thoát bảo thủ, giải thoát tổ chức, giải thoát cơ cấu xã hội, giải thoát cái tôi lôi thôi vân vân và vân vân....
    nêu câu hỏi phải rỏ ràng, củng giống cái ông zero vào gọi em cần giúp tí, các bác cứ giúp thoải mái em đi đây, thế mới đau.
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    À tôi đang nói trong lĩnh vực tâm linh đó mà, vấn đề được đặt ra bao gồm toàn bộ câu hỏi, bác chẻ nhỏ thế chết tôi còn gì hihi.
    Tôi đợt này không phải ngày nào cũng lên Net được nên không thể hồi đáp hay hỏi thêm để làm rõ ngay vấn đề. Vả lại tôi đang mong muốn nghe các bác đưa ra các quan điểm nhìn nhận riêng của các bác mà. Bởi vậy, tôi chỉ nên hỏi thêm những gì mình cảm thấy vướng mắc chưa thông được thôi.
    Cám ơn các bác đã trả lời!
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bác quay về tìm nhưng cái muốn tìm lại không tìm được thì sao? Tìm được rồi liệu có hơn so với những ngày tháng ngao du đó không?
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tìm giải thoát chưa chắc đã phải trốn lánh mà bác. Chả nhẽ giải thoát không phải là một cách thụ hưởng?
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài "trần chuồng tồng ngồng" của bác Dat_Mel, mình phát hiện ra điều kiện cần của giải thoát trước hết là phải cởi hết quần áo ra đã.

Chia sẻ trang này