1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thoát là gì?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi daiviet999, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Nhỡ lão đó không còn biết đã Mắc vào như thế nào thì sao? nhiều khi mắc vào cái gì đó thì dễ, nhưng người ta hoàn toàn không biết đã mắc vào hoặc mắc vào thế nào? vậy làm sao để rút ra?
    Nếu mà Ta chẳng biết Ta
    Thoát hay không thoát chỉ là ước mơ
    Khi trẻ muốn được tung hô
    Về già ngồi đếm từng giờ trôi qua.
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Chưa chắc "cởi ra" đã giải thoát. Nếu không cởi liệu có biết được không, cởi ra mà cởi không đúng có lẽ lại mắc. Vậy sao mà giải thoát được. Cởi hay không cởi có khác gì nhau?
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không khác gì nhau, nhưng chỉ khi cởi ra rồi mới thấy thế. Nếu chưa cởi sẽ không hiểu điều này.
    Mình cũng chỉ nói là điều kiện cần thôi mà, có nói là điều kiện cần và đủ đâu!!!
    Ít nhất phải thế đã, rồi muốn thoát đâu thì thoát!!
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Thế nếu không cởi mà cứ mặc thêm vào thì sao, nếu cứ mặc mãi đến lúc nào đó liệu có " thoát " được không. Tôi nghe nói có người cứ tìm hiểu mãi về 1 vấn đề rồi đột nhiên gặp chuyện gì hay cái gì đó rồi bỗng nhiên " ngộ " vậy là tất cả tan biến cả. Vậy liệu họ có "thoát" không?
  5. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ Nếu cái lão lẩm cẩm đó "...không còn biết đã Mắc vào như thế nào thì sao? "----->Lão cần phải đi ngược lại để tìm về khởi nguồn.Biết được là Mắc thì sẽ biết đã mắc như thế nào.
    "...nhiều khi mắc vào cái gì đó thì dễ, nhưng người ta hoàn toàn không biết đã mắc vào hoặc mắc vào thế nào?"------>Ừ,thì dễ nên mới Mắc,vì hoàn toàn không biết nên mới dễ Mắc và không thể biết đã mắc như thế nào.Tất cả cũng từ cái "không biết " này mà ra!
    "Làm sao để rút ra ?"------> Câu hỏi thật là hay ! Tất cả cũng bắt đầu từ cái Làm Sao này !
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mặc mãi đến lúc nóng mà chết! Nếu không cởi ra thì không thể làm được việc khác!!
  7. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngộ không phải là Thoát.Thoát chẳng phải là Thoát !
    Bác băn khoăn mấy cái này làm gì? Bác ngồi ngắm trăng và tự hỏi " Thằng Cuội làm cách nào mà đi chơi với chị Hằng nhỉ ?"
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ngộ cũng có thể thoát chứ, thoát cũng có thể thoát vậy
    Cái cơ bản biết được thế nào là thoát thì sẽ thoát . Nhưng thế nào là thoát?
    Tôi thích lên chơi với chị Hằng chứ chả muốn Cuội lên ngồi ngó đâu hihi nhưng chưa biết cách lên đi hỏi Cuội được chăng?
  9. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Biết được thế nào là thoát chưa chắc là sẽ thoát .Nhân tiện nhớ ra câu chuyện:
    Một người sống trong vùng đầm lầy từ bé,mở mắt ra đã thấy có con rùa,chơi với con rùa ,sống với con rùa,nuôi con rùa và ăn thịt con rùa...nhưng không biết con đó gọi là con rùa.
    Người khác nghiên cứu về con rùa qua sách báo và hình ảnh .
    Tới khi có người hỏi:" Biết con rùa không ?"
    Người trước bảo Không,người sau bảo Có !
    Cả hai đều không thật biết vậy
    "...Thế nào là thoát?"---> Tùy quan niệm "Thế nào là Mắc vậy ?"
    "...Tôi thích lên chơi với chị Hằng chứ chả muốn Cuội lên ngồi ngó đâu ..."-----> Vì sao bác Thích ? Vì sao bác Chả muốn ? cái Mắc đang chờ sẵn ở đây rồi !
    "...nhưng chưa biết cách lên đi hỏi Cuội được chăng?"----> Cuội trả lời đường lên theo cách lên của Cuội! Bác có làm được chăng ? Là ...vào gốc đa và cây đa bay vút lên trời !
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng về giải thoát thì tôi nói chơi vui mà thực tế.
    Nếu nhà bạn không có cống thoát nước thải, thì nhà se hôi um lên.
    Nếu có cái gì bạn củng cho xuống cống nước thải thì lâu ngày cống sẻ bị tít lại.
    Củng như con người mình cái gì cũng mang vào thì lâu ngày củng bị tít như cái cống nước thải đó thôi.
    Người tu là chọn lựa cái cần, để chọn lựa được thì phải học, mà cai sự học thì vô vàn , xét về lịch sử mà học thì không biết bao nhiêu con cái tương lai sắp đến nữa. Khó lắm thay.

Chia sẻ trang này