1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thoát tâm lý giùm em: GF đã từng QH với người yêu cũ (Câu trả lời đã có ở cuối trang 7, các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boxgdtt, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm với thichmod : thì có dùng từ **, mịe thì kô vô văn hóa .
    Còn khác qđiểm với thichmod như tui : ko 1 từ chửi thì là vô văn hóa .
    Tạm hiểu vô văn hóa và có văn hoa khác nhau ở mỗi người .
  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em có nói thế đâu
    @vàng: em đồng ý quan điểm này của anh
  3. anon47

    anon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    anh cá với chú là sau vài năm giữ mà chén thì 90% là té
    quá chén thì té
    // như xỉn ấy mà :)
  4. anon47

    anon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    kính bác 1 ly, em cũng chả quan trọng mấy cái màng zin, vấn đề là chỗ "màng não" của gái ấy
    các bác cứ blah blah là cho chúng em quan trọng cái màng zin,
    ko, em xin khẳng định là chỗ "màng não" ấy chứ
    thời bây giờ thạch sanh thì ít lý thông thì đầy
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác anon! Em cứ tưởng bác đi rồi thế mà bác vẫn quay lại Bác đã hiểu vấn đề rồi đấy
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Topic này đúng là hot thật mới 1 hôm ko vào đã lên hơn chục trang , cách đây hơn 1 năm cũng có 1 cái topic y như thế này và số trang đã lên đến con số 36
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/898003.ttvn
    Tâm lý của bác chủ topic cũng đã được giải toả phần nào , khi nào bác thực sự hiểu ra vấn đề bác sẽ biết ko phải em ý ngủ với bao nhiêu thằng mà em ý ngủ với nhưng thằng như thế nào
  7. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài các bác, người khen kẻ chê. Hài vãi cả ra.
    Nói chung sở thích mỗi người một khác. Chẳng ai có quyền áp đặt sở thích của mình lên người khác.
    Bác chủ Topic và những bác thích cỏ non còn gin, đó là quyền của các bác ấy. Còn bác nào thích làm trâu già nhai lại của thằng khác thì đấy cũng là quyền của bác. Có ai cấm đâu nào. Đâu phải cứ cỏ non là ngon hơn cỏ dạt.
    Pháp luật nào có quy định khi cưới nhau phải còn gin hay không.
    Một số bác nữ thấy các bác trai có tư tưởng thoáng lại lấy làm vui mừng, sung sướng. Nghĩ bụng từ nay có thể chinh chiến khắp nơi mà đến tuổi vẫn dư sức kiếm được thằng chồng chịu cảnh đổ vỏ cho thằng khác. Âu đó cũng là thời cơ để giải phóng phụ nữ vậy. Nhưng làm sao thì làm, đừng để đứa con đẻ ra không biết của thằng nào thì cũng bi kịch lắm thay.
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt ạ,
    Cái gốc của vấn đề vẫn là sự được giáo dục/ tự giáo dục mình. Làm sao để thực sự trưởng thành!
    Chủ topic kêu ngừng ở trang 7, anh cũng không tư vấn gì thêm, để cho zai em tự lớn.
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .... tớ có nhớ hồi xưa có cái chữ kí của một bác (Anx thì phải) kí là "only wine required proof" hay cái gì gì đại loại như thế ... và tớ rất thích câu ấy ...
  10. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Các anh zai trên đây có vẻ cao thượng nhỉ , hão ghê ... thử hỏi gập vào trường hợp của mình có hành xử chính nhân quân tủ hay không ?
    Thằng em này còn gà , cũng có người yêu nhưng hoàn toàn ko có ý định ăn kem trước cổng , nhưng hoàn toàn KHINH những thằng nào chửi bác chủ topic .
    Cuới vợ là chuyện cả đời , lăn tăn này nọ cũng dễ hiểu .
    Chỉ biết có Yêu thật sự hay không ? nếu cảm thấy sẵn sàng sống chết vì nhau thì sẵn sàng Bỏ Qua , bỏ qua nhưng không Quên .
    Nhắn nhủ vài điều : hãy sống sao cho không một người phụ nữ nào của cuộc đời mình phải khóc .

Chia sẻ trang này