1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thoát tâm lý giùm em: GF đã từng QH với người yêu cũ (Câu trả lời đã có ở cuối trang 7, các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boxgdtt, 03/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng đau thật.
    Nhưng mà quan trọng là người yêu bác có hết mình với bác ko?
    Yêu nhau 2 năm rồi thì chắc 2 người cũng đã quá hiểu tính của nhau.
    Có thể người yêu bác trước kia quá non nớt, quá yếu đuối....
    Bác cứ thử nghĩ xem, có chú nào yêu mà ko muốn làm gì người yêu ko?
    Cứ đơn giản bác thử nghĩ ví dụ bác là người đầu tiên của ng iu bác, rồi sau này abc gì đó chẳng may 2 người chia tay.
    Thế ai là người thiệt?
    Thôi thông cảm cho em nó bác ạ, tình yêu 2 năm rồi, nàng cũng hết mình với bác rồi. Rộng lượng ra, nghĩ đến điều tốt đẹp hơn thoai ^^
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ko dám ý kiến vì em chưa có kinh nghiệm ....cơ mà con zai cứ kiểu nghĩ linh ta linh tinh thế này, sau khi cưới về chỉ tổ dày vò vợ mà thôi hic
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chú vào đây để bị chửi ah
    thôi để mọi người chửi chú nhé
  4. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hèn và ích kỷ!
    Rõ ràng là cậu cũng đòi hỏi cô ấy cho cậu ăn kem trước cổng rồi, rõ ràng là cậu đâu có ý định giữ gìn cho cô ta tới khi thành vợ thành chồng đâu!
    Giả sử cô ấy với cậu là lần đầu, thế nhỡ sau này nghỉ nhau rồi thì cô ấy đã bị cậu hại 1 đời rồi.
    Ích kỷ lắm zai ạ!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác chưa cưới ng ta bác đã phang rồi thì kòn nói j` nữa...ai yêu chả máu phang như bác nên thỏai mái đi...ng yêu bác ko kòn thì càng có kinh nghiệm bác ợ...đc sg'' là tốt lắm rồi đòi họi` nữa...
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Người yêu mất rồi thì khóc lóc . . Ngưởi yêu mà chưa từng QH với ai thì sao ? Lúc đấy lên đây lập Topic " Làm thế nào để đưa 1 nàng còn zin lên giường nhanh nhất " phải ko ku ?
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác biết là mình sai mà vẫn ko bỏ được cái tâm lý ấy đi à . Copy lời chửi của mọi người ở dây vào paste ra desktop ngày ngày vào đọc , đảm bảo hết ngay
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng tôi cũng chẳng phải là người quân tử gì cho lắm. Với lại tính tình tôi trầm tĩnh, ít hay nóng giận. Nhưng khi đọc cái topic này quả thực không kiềm chế được nên mới mượn cái câu của các nàng trong phim kiếm hiệp nói với mấy tên sở khanh tiểu nhân bỉ ổi: Ta thà lấy gà lấy chó......
    Câu chửi này tôi nghe sao mà sảng khoái biết bao,
    Có gì nặng lời xin bác chủ topic bỏ qua và lượng thứ.
    Ở đời cho dù làm việc gì chỉ cần lòng dạ quang minh. thì không có gì phải hổ thện cả, Làm nam nhi thì không nên chấp nhặt tiểu tiết làm gì, Như thế hạ thấp nhân phẩm của mình lắm. Dám làm, dám chịu .Nhất là đối với phụ nữ, Bác muốn em ấy là người đầu tiên của mình thì cái thằng người yêu trước của em nó đã thỏa mãn rồi. Đành rằng yêu là ích kỷ muốn là của mình, Nhưng ích kỷ cũng tùy cái. Đem cái hiện tại mà đi ghen tuông với quá khứ há chẳng ra chỉ là bới lại một đống tro tàn để rồi bị sặc sụa bởi chính đống tro đó. Mọi chuyện đều do cái tâm ích kỷ của mình mà ra. Chi bằng trong lòng vô ưu ,vô hận, Phóng tầm mắt nhìn xa để thấy trời đất bao la, tâm hồn rộng rãi ,Biết trân trọng những gì đang có trong tay, Để khi mất đi rồi thì hối tiếc cũng đã muộn màng rồi. Lúc đó chỉ có thể sống dày vò trong sự dằn vặt của lương tâm., Than ôi con người mê muội ,đáng tiếc thay, đáng tiếc thay
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng ko dám cao thượng như các bác zai khác. Nhưng thiết nghĩ .... đây là vấn đề ko thể giải quyết đc ngoài việc chấp nhận hoặc chia tay. Bác nên suy nghĩ kỹ rồi quyết.
    Chúc bác có quyết định sáng suốt!
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nói thoe kiểu ick kỉ thì bác kiếm em nào kòn zin mà Phập cho hả giận rồi muốn làm j` vơi ny thì làm...

Chia sẻ trang này