1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thoát tâm lý giùm em: GF đã từng QH với người yêu cũ (Câu trả lời đã có ở cuối trang 7, các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boxgdtt, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ám ảnh tâm lý nhiều hơn rất nhiều, chứ sao lại chỉ ''không kém.''
    Khi đang yêu nhau mà người con gái vẫn hay có cảm giác bất an, suốt ngày đòi hỏi bạn trai phải nói xem anh có còn yêu em không, anh yêu em có nhiều không, thì khi bị chia tay với lý do em không còn trinh thì hẳn nhiên hụt hẫng nhiều. Quay lại nhưng bị ám ảnh rằng chỉ cần mình làm gì không vừa ý người kia là người kia có thể lấy lý do cũ (em không còn trinh khi đến với anh) để mà chia tay nữa.
  2. anon20

    anon20 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bác đừng đạo đức vãi l ạ
  3. anon20

    anon20 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vì cô Scalet tuyệt đẹp bác ợ, ngu vãi chưởng
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    tình yêu đâu chỉ có ******** hả bạn???
    nếu bác đã xác định mình là ng có tư tưởng thế rồi thì trước khi chọc vào con nhà người ta thì bác nên thẳng thắn mà hỏi trc.
    để đến giờ ăn uống rồi, thì lại lên đây kêu ca tính bỏ con nhà người ta.
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Tâm tĩnh lặng, càng động tâm càng khổ, đừng tưởng tượng về điều đó nữa.
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có một câu mà mọi người quen là sến và đạo đức giả:
    Hãy tự hỏi mình đã làm gì cho người mình yêu mà bắt người yêu phải trong sáng, thanh cao.
    Câu này cho dù như thế nào nó vẫn có đạo lý riêng để tồn tại mãi mãi.
    Nếu như bác chủ topic còn có danh dự của một con người thì một là hãy quên chuyện này đi. Xem lại toàn bộ con người em ấy mà có quyết định chia tay hay là không.
    Hai là hay chia tay ngay nếu như trong lòng còn bị ám ảnh chuyện trong trắng.
    Bác thử đặt mình vào hoàn cảnh của em ấy. Khi mà tin tưởng trao thân cho người mình yêu thương với suy nghĩ sẽ được thông cảm , bảo bọc những lúc khó khăn thì than ôi một lần nữa thân hoa tàn lại bị hắt hủi rẻ khinh . Đau xót thay cho thân phận hoa kia đã quá si mê mà trao lầm người rồi.
    Đúng là thương thay má hồng bạc phận. chỉ là công cụ để cho ai kia vui thú xác thịt. đến khi chán chê rồi thì tỏ ý khinh thường.
    Đã hết cách với chủ topic rồi. Cái tư tưởng cổ hủ đó đã ăn sâu vào tiềm thức con người rồi. Không có cách nào mà xóa đi được,
    Hãy chia tay em ấy đi để rồi mai này nếu có cơ duyên thì sẽ gặp được em còn trong trắng để cho bác mãn nguyện.
  7. hnman8x

    hnman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    biểu hiện của bệnh gà mãn tính!!!
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    chủ topic cho anh em hỏi là bao nhiêu tuổi phát. Gớm, bác làm box ta ném đá quăng tạ lung tung rồi. Cá nhân tôi tưng nghi ngờ cái vụ đó của Ex, nhưng tôi vượt qua đc vì tôi yêu thật. Chỉ thế thôi. Cái này đòi hỏi em cái tính đàn ông có đc mấy phân và theo kiểu nào thôi.
  9. boxgdtt

    boxgdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác ném đá em dữ quá ạ. Câu trả lời đã có ở đây rồi mà:
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1112082/trang-7.ttvn
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn nói, nhưng phải nói để mọi người biết mình chán.

Chia sẻ trang này