1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh VN 2003 - Tường thuật bởi MFC - Đã có ảnh!!! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh VN 2003 - Tường thuật bởi MFC - Đã có ảnh!!! (*)

    Tối 19/3/2004, giải thưởng Cánh diều của Hội điện ảnh VN đã được tổ chức tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Đây là giải thưởng hàng năm có uy tín nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, các tập thể và cá nhân đã có nỗ lực và cố gắng khi tham gia các tác phẩm điện ảnh.

    Buổi lễ được ghi trên giấy mời là 19h30 nhưng phải đến 19h50 mới bắt đầu, theo thông lệ của bất kỳ buổi biểu diễn nào. Diễn viên, người mẫu Trương Ngọc Ánh sang trọng trong bộ váy dạ hội màu hồng là MC chính của chương trình. Khán giả được xem lại những hình ảnh của lễ trao giải Cánh diều năm 2002 cho các phim truyện nhựa, phim video, phim hoạt hình, phim tài liệu?

    Ông Trần Luân Kim, ? lên phát biểu khai mạc. Hội đồng ban giám khảo lần này được chia thành 6 ban, mỗi ban khoảng 7 người. BGK đã phải vất vả thẩm định các bộ phim, nhất là khi có phim truyền hình dài đến 58-59 tập. Theo đạo diễn Lương Đức, một số bộ phim đã lặp lại những sai lầm mà các bậc đàn anh đã vượt qua từ 40 năm trước. Đạo diễn Bạch Diệp thì cho biết những phim truyện nhựa về thời kỳ hậu chiến đã gây xúc động cao, còn một số bộ phim về thời kỳ đương đại đã không được xử lý nghệ thuật thật tốt.


    Các đề cử cho phim hoạt hình:
    1. Gậy ông đập lưng ông.
    2. Tiếng nhạc ve.
    3. Chuyện những đôi giày
    4. Cây sừng của hươu sao
    5. Mực ống và mực nang.

    Giải cánh diều bạc đã thuộc về 2 bộ phim Chuyện những đôi giày và Mực ống và mực nang. Không có giải cánh diều vàng.

    Các đề cử cho phim video tài liệu khoa học:
    1. Gian nan hạnh phúc.
    2. Người Lô lô ở Hà Giang.
    3. Kỹ nghệ khảm đồng Tam Khí.

    Giải cánh diều bạc đã thuộc về hai phim Gian nan hạnh phúc và Người lô lô ở Hà Giang. Không có giải cánh diều vàng.

    Các đề cử phim tài liệu nhựa:
    1. Nguyễn Văn Thông người đi tìm điện ảnh thơ.
    2. Màu xanh thời gian.
    3. Những công dân @
    4. Nước mắt sân chơi
    5. Vì bầu trời tổ quốc
    6. Bộ trưởng của chúng tôi.
    7. Lời của dòng sông.
    8. Người gieo mầm trên đất trắng.

    Giải cánh diều bạc đã thuộc về các bộ phim số 1, 2, 3 và 5. Không có giải cánh diều vàng.

    Các đề cử diễn viên triển vọng trong phim truyền hình nhiều tập:
    1. Huệ Minh trong phim Hướng nghiệp.
    2. Yến Vi trong phim Biển trời mênh mông.
    3. Kiều Thanh trong phim Khi đàn chim trở về.

    Giải thưởng đã thuộc về Huệ Minh trong Hướng nghiệp.

    Các đề cử cho phim truyền hình dài tập:
    1. Khi đàn chim trở về.
    2. Biển trời mênh mang.
    3. Hướng nghiệp.
    4. Người thừa của dòng họ.
    Giải cánh diều bạc thuộc về phim Hướng nghiệp. Không có giải vàng.

    Các đề cử diễn viên triển vọng phim video ngắn:
    1. Phi Hùng trong Hải Âu.
    2. Minh Tiệp trong Cánh gió đầu đông.
    3. Kiều Anh trong Vào đời.
    4. Thanh Hương trong Những cánh hoa mong manh.
    Và giải thưởng thuộc về ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và diễn viên nhí Thanh Hương.

    Các đề cử cho phim truyền hình video ngắn:
    1. Những cánh hoa mong manh.
    2. Hải âu
    3. Sống chậm.
    4. Vào đời
    5. Không thể siết cò.
    6. Hương xưa.
    7. Một cuộc phỏng vấn.
    Giải cánh diều bạc thuộc về hai bộ phim Những cánh hoa mong manh Hải âu. Giải cánh diều vàng: không có.

    Các đề cử diễn viên triển vọng phim truyện nhựa:
    1. Tina trong Trò đùa của thiên lôi.
    2. Thuỳ Linh trong Biển đợi.
    3. Lê Vũ Long trong Người đàn bà mộng du.
    Giải thưởng đã thuộc về Tina (cô này trông như người Việt, không rõ tại sao tên lại như vậy?)

    Những đề cử phim truyện nhựa:
    1. Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong.
    2. Người học trò đất Gia Định xưa.
    3. Biển đợi.
    4. Đêm Bến Tre.
    5. U14 đội bóng trong mơ.
    6. Khi người ta yêu.
    7. Trò đùa của thiên lôi.
    8. Người đàn bà mộng du.

    Giải cánh diều bạc đã thuộc về bộ phim Trò đùa của thiên lôi. Giải vàng thuộc về Người đàn bà mộng du (dd Nguyễn Thanh Vân).

    Năm nay, hội điện ảnh VN đã bổ sung thêm một giải gọi là giải đặc biệt dành cho phim truyện nhựa xuất sắc, và bộ phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong" đã giành được giải thưởng cao quý này. Bộ phim có 2 đạo diễn, một của Việt Nam, một của Trung Quốc với nam diễn viên Trần Lực trong vai bác Hồ kính yêu . Bộ phim quy tụ dàn diễn viên của 10 quốc gia và là một bộ phim hoành tráng. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã lên trao giải thưởng này.


    Điểm xuyết trong chương trình là những màn trình bày của các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quang Dũng (hai anh cao ráo đẹp giai này có tham gia đóng phim, mời vào đây cũng phải), Khánh Linh (em của Ngọc Châu, dạo này được lăng xê hơi bị nhiều, đặc biệt trong các chương trình của truyền hình và báo truyền hình). Hai chị em Minh Anh - Minh Ánh có bài hát gì đó về nữ thần mặt trời. Hai cô mặc hai bộ áo như gấm nhung đen, hát được một lúc thì giật tung áo nhau ra, mỗi người mặc một cái váy ngủ màu đỏ nhảy múa lung tung khắp sân khấu. Khán giả cũng hơi xì xào một chút về phong cách biểu diễn của các cô.


    Giống như các buổi trao giải Oscar, ngoài người dẫn chương trình chính thì còn vô số các diễn viên khác tham gia giới thiệu đề cử giải và giải thưởng. Người mẫu tham gia đóng phim thì kể có Trần Hoàng Xuân, Mai Thu Huyền. Diễn viên sân khấu tham gia đóng phim thì kể có Hoàng Dũng, Minh Hằng, Quách Thu Phương. Các diễn viên khác thì vô kể: Trọng Trinh, Thu Hà, Trung Hiếu, Chiều Xuân. Cả hai anh chàng ca sĩ đã nêu ở trên cũng tham gia dẫn chương trình nữa. Nhìn chung, tất cả đều chưa có sự chuẩn bị chu đáo tập trung chủ yếu là ở các nữ nghệ sĩ. Chiều Xuân, Thu Hà thì giọng lạnh lùng đầy băng giá, vừa nói vừa thở. Có cảm giác hai chị vừa chạy từ đâu về nên hụt hơi. Quách Thu Phương thì dẫn một cách quá lố, cười không duyên, ra vẻ thở gấp đầy hồi hộp và có lúc bị quên bài.


    Chương trình hơi dài nên không gây được sự hứng khởi nhất định. Trừ một số lỗi nhỏ như Trương Ngọc Ánh gọi Trọng Trinh mà mãi không thấy Trọng Trinh ra, họ Quách phải ra thay thế, em bưng khay giải thưởng lỡ tay đánh rơi làm cái cúp Cánh diều tan làm mấy mảnh, dàn em gái làm cổng chào lúng túng trong khâu triển khai, những người dẫn chương trình quên lời, nói khô cứng, hụt hơi, cười nói quá lố, phối hợp với nhau không ăn ý và cố tình diễn, ra vẻ hồi hộp khi bóc phong bì đọc giải thưởng... và một số chi tiết khác nữa thì buổi trao giải này cũng tạm chấp nhận được. Lúc sau giờ, bộ trưởng BVH Phạm Quang Nghị có nói vui, lần trao giải năm trước người dẫn còn nói nhầm vài chỗ nên vui vui, năm nay không thấy gì cả.


    Ấn tượng về buổi lễ: khán phòng đông kín lúc đầu giờ, và khán giả về gần nửa khi gần về cuối, có lẽ người ta vẫn ít kiên nhẫn như vậy. Nhiều nghệ sĩ đứng trên sân khấu cao quá, Quang Dũng, Phi Hùng, Minh Tiệp, Quách Thu Phương, Trần Hoàng Xuân, Trương Ngọc Ánh? và cả em gì bưng khay mà làm đổ giải thưởng nữa, và cả anh chàng phụ trách trao giải nữa. Cái em bưng khay này lúc hết giờ ra ngoài mặc một bộ đồ ***y không tả mà là một thằng đàn ông, tôi phải dán mắt vào , chỉ tiếc là máy ảnh lúc đó hết pin không chụp được để bà con chiêm ngưỡng. Xem giải Oscar thấy các nghệ sĩ mặc đồ dạ hội như thế chả thấy xi nhê gì, thế mà ở đây mới thấy 1 em đã tớn lên, đúng là hiệu quả của người thực việc thực. Biết thế 8 năm trước mình bước chân vào con đường nghệ thuật, có phải bây giờ đã có một em người yêu ... dài ... cong ... nở hoặc chí ít cũng như mấy anh ca sĩ lên phát biểu mấy câu vớ vẩn, khán giả vỗ tay ầm ầm vì lịch sự, máy ảnh gí vào chụp tanh tách. May mà không mang máy quay phim cổ lỗ sĩ đi, chứ không so với các máy quay kỹ thuật số ở đây thì chả khác nào so cục gạch với điện thoại màn hình màu, đa âm sắc, WAP, máy ảnh KTS.

    Hình biểu tượng của giải, cánh diều, thực sự không được đẹp. Nhìn cái đó mong manh, có cảm giác bẻ ngay nó thành 3 mảnh được. Đảm bảo cầm cái đó giơ lên thì không sướng bằng cầm tượng Oscar mà giơ, mà cũng không hôn vào nó được (coi chừnh cạnh sắc đứt môi!). Giải năm nay hầu như không có vàng, một là giám khảo khó tính hai là phim vớ phim vẩn, mà có vẻ là rơi vào trường hợp sau. Thôi, dù sao cũng chúc nền ĐA VN có thêm nhiều giải vàng trong năm sau, giống như câu nói của một loạt các nghệ sĩ sau khi ngỡ ngàng thông báo: Giải cánh diều vàng - Không có.



    =========
    Bài viết của Giáo Hoàng dành riêng cho MFC, nghiêm cấm in sang lại dưới mọi hình thức, kể cả kể lại.

    [​IMG]
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ông này viết bài hay nhờ. Công nhận tả rất hay. Đáng để đọc. Ghét nhất kiểu các bố chuyên gia cop thông tin từ báo về đọc mất cả vị.(Như bố lamthanh_hn chẳng hạn, chăm chỉ thật nhưng mờ em chả bao giờ đọc) Lát nữa em vote cho 5* nhá.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh trong buổi lễ:
    Trước giờ, tại sảnh chính:
    [​IMG]
    Mẫu giải thưởng cánh diều, thực sự là tôi thấy nó không đẹp và hợp lý:
    [​IMG]
    Phó thủ tướng cũng tới dự:
    [​IMG]
    Màn múa chim cò phượng phủng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Huệ Minh nhận giải nữ diễn viên triển vọng. Phải nói là trông chị rất xinh, và đầy đặn:
    [​IMG]
    Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng lên nhận giải triển vọng. Trước buổi lễ đã có tin là Phi Hùng sẽ đoạt giải.
    [​IMG]
    Chả nhớ cái này là trao giải gì nữa:
    [​IMG]
    Nữ diễn viên Tina. Cô nhuộm tóc vàng hoe xen với màu lủng củng. Ngồi đằng sau nhìn bộ tóc của cô trông như là gói cá ba chỉ vàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Dàn 8 em gái đứng làm cổng chào hơi bị xinh (tất nhiên lên ảnh thì kém đi chục lần):
    [​IMG]
    Đoàn làm phim Trò đùa của thiên lôi lên nhận giải:
    [​IMG]
    Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân lên phát biểu đôi lời. Dễ dàng nhận ra bên trái là Thu Hà và Hoàng Dũng từ Nhà hát kịch HN.
    [​IMG]
    Trung Hiếu và Trần Hoàng Xuân, Quách Thu Phương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Người mẫu kiêm diễn viên (kiêm ca sĩ, và có thể là còn một số thứ khác nữa) Trương Ngọc Ánh:
    [​IMG]
    Thay đồ nhanh không?
    [​IMG]
    Bonus picture! Nữ diễn viên Huệ Minh. Các vị thấy lời tôi nhận xét đúng chưa?
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bravo anh GH!.
    bài viết tuyệt đỉnh
    Ảnh cũng tuyệt đỉnh, mà lại độc nữa chứ.
    MFC dạo này toàn những bài đọc đáo cả, tự mình đi lên, tự mình thực hiện chứ không còn phải xào nấu, copy từ những nguồn khác nữa.
    Quá tuyệt, quá tuyệt
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vầng, công nhận chị HM ấy thật. Nhưng anh GH chỉ đúng có mối một vế thôi. Còn cái đoạn chị họ Trương, em thấy 2 cái ảnh chụp cách nhau tận 1h23 p hay sao í. Từng đấy thời gian đủ để làm bao việc còn ấy hơn chứ mỗi thay đồ nhằm nhò gì ?
    To P : MFC còn có những bài viết sai chính tả như của mày thì có khi còn đi xuống lữa ấy chứ.
    Em xuống đồng sâu anh lại lên đồng cạn.
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đi dự buổi lễ cơ à? Sướng nhỉ, thế mà chẳng báo cho anh em một câu, hehe...
    Hơi buồn là giải thưởng của điện ảnh Việt Nam ko thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Biết bao giờ mơ ước có một đêm "Oscar" của Việt Nam mới thành hiện thực.
    Trong số các đề cử ở trên, tớ mới xem duy nhất "Nguyễn Ái Quốc ở HK" - 1 phim chán ốm kinh phí tới 15 tỷ VND, vậy nên ko thể bình luận gì nhiều về giải. Mà thật sự muốn tìm xem cũng khó, cuối cùng giải cũng chỉ là để dân trong ngành vui với nhau hay sao ấy nhỉ.
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, em có 2 vé nhưng mà phải đi học nên không xem được. Nếu không em đi cùng anh GH chiến đấu tiếp. Lần trước PVấn NG H, bây giờ là Lễ Trao Giải Cánh Diều Vàng, MFC phải có nhiều vụ Offline liên quan trực tiếp đến ĐA như vậy nữa mới đã.
    Về giải năm nay trong số các bộ phim nhựa hầu hết đều không có một phim nào có đủ chất nổi lên, ngoài một Người đàn bà mộng du.
    Cô Phương Hoa lại một lần nữa nhận giải phim hoạt hình xuất sắc nhất. Ai chuẩn bị đi thi 24 h/s nên cần chú ý kỹ đến cô Phương Hoa, vì BGK rất hay hỏi về vấn đề này
    Cinema Paradiso

Chia sẻ trang này