1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải toả đêm nay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ca_chua_do, 21/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Giải toả đêm nay

    Hic, vừa nói chuyện với anh xong
    Mình thực sự có nhiều chuyện muốn giải toả quá
    Mình phân vân ko hiểu cứ tiếp tục mối quan hệ này thì sẽ đi đến đâu nữa
    Mình có phải là ng quá tồi tể ko nhỉ?
    Chắc ko đến nỗi chứ, mình xem lại con ng mình rồi, xem lại tính cách và cách đối xử với mọi ng và nhất là đối với anh
    Anh ơi, em thực sự ko muốn làm anh khó nghĩ đâu, nhưng em biết nói sao bây giờ nhỉ?Em có ng yêu mà như ko có, anh ở bên cạnh em mà em cảm thấy thà ko có còn hơn , đành rằng chúng ta ai cũng bận bịu công chuyện nhưng mà anh ơi...hiểu lòng em ko...yêu thế này thì em thực sự muốn chia tay.....Em sẽ bị mang tiếng và cái chính là sẽ ko làm cho chúng ta luôn bị dằn vặt , nhất là anh, anh luôn bị em dằn vặt ...nhưng mà anh ơi...em cũng yêu anh nhiều lắm....
    Em thà ko biết yêu còn hơn, anh yêu ơi, có anh mà sao em thấy lòng trống trải và cô đơn quá.Chúng ta đều sống xa gia đình, xa quê hương, lúc có chuyện buồn thì ko có ng tâm sự, có chuyện vui thì ko có ng chia sẻ....anh có quan tâm đến em ( em ko phủ nhận nhưng có vẻ anh là ng của công việc..còn em vẫn chỉ là cô bé ham vui ngày nào...thích 1 tình yêu vừa trẻ con , vừa ng lớn ...thích đc anh quan tâm nhiều hơn, thích anh hãy già dặn hơn để có thể trị đc cái tính khó bảo của em...
    Cũng như anh đến với em rồi anh lại đi vậy...chúng ta yêu nhau thật lòng , mà sao khổ thế này ...bao nhiêu lần em cố xua đi ý nghĩ là ko nói chia tay ...vì dù sao em vẫn còn yêu anh...nhiều lần em quá tức anh mà em nói vậy nhưng anh lại tưởng như chuyện đùa...anh cười rồi chả nghĩ gì cả....Và thế là cũng khá nhiều lần em nói vậy với anh rồi....chả hiểu sao có fải em là ng nóng tính ko ?Em cứ giận anh cái gì là em thấy khó chịu trong ng...hic...khổ cái thân mình...và rồi em nói phăng luôn 1 câu chia tay thôi anh.....hic....luc đó em nghĩ là em sẽ chia tay luôn đấy...nhưng rồi anh ngây ngô chả nói gì...anh cười nữa chứ...ơn trời là anh cũng mấy lần làm vậy..nếu ko thì em đã mất anh lâu rồi...
    Nhưng...em mâu thuẫn quá à, ng ta bảo là nếu yêu nhau thực sự thì có thể bỏ qua cho nhau hết nhưng sao em đây khó bỏ qua vậy...cứ gặp anh là em lại thấy bực mình( cũng nhiều lí do, anh như ng sống trên mây trên gió, anh chả để ý gì ngoài công việc của anh...ôi...tính anh nhạt nhẽo...ôi nói khuyết điểm ra thì nhiều vô biên và cái chính là ko hợp tình mình....
    Đã nhiều lần em nghĩ là chúng ta thử ko gặp nhau lâu xem...xem thế nào..nhưng anh chả làm đc...và em cũng thế
    Hic...viết dài quá....giải toả đôi chút các bác nhé...Em đang xì trét và chán đơi....em muốn giải quyết chuyện này mà khó quá..có lẽ em ko nên quá cầu toàn chăng...ai chẳng biết là ng thì fải có khuyết điểm....Nhưng yêu nhau rồi liệu có thể chịu đc nhau ko nhi?
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn đang trong giai đoạn quá độ của tình yêu rồi cái các bạn cần bây giờ là refresh tình yêu đi!
  3. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hic...refresh kiểu gì bây giờ hả bạn?
    Chẳng lẽ lại xa nhau vài tháng , rồi mới thấy thế nào ư?
    Chúng mình sống cùng 1 nơi mà xa nhau vậy , nghe liệu có hơi buồn cười ko nhỉ?
    Chứ nếu ko , mình cũng ko hiểu fải làm thế nào bây giờ, cứ thế này chắc điên lên luôn....
    Híc....Mấy hôm rồi, cứ ngày nào nói chuyện trên nét là mình với anh ý lại gây gổ, mà toàn mình gây gổ thôi, anh ý chả nói gì cả...vì cứ cười rồi hỏi những câu mà ngày nào cũng hỏi như vậy...mình đã fải thốt lên là sao anh nói chuyện với em chỉ có vậy thôi ư???...Mình thực sự ko muốn so sánh trong tình yêu đâu, nhưng đúng là lúc mình cần ng nói chuyện, anh chẳng giúp gì đc cả, may mà có vài đứa bạn nói chuyện cho đỡ buồn, chứ nếu ko mình cũng cảm thấy cần fải làm gì đó...hu hu....Nhiều lần sau những nóng nẩy vô tội vạ của mình, mình lại thấy thương anh nhiều hơn...mình cứ băn khoăn mãi liệu mình có fải ng xấu xa ko nhỉ? Có 1 ng yêu chiều chuộng và tốt bụng thì ko thích, cứ thích chia tay...hic.....ai bảo tính anh nhạt nhẽo quá vậy....ôi...trách anh thì nhiều, bao lần anh bảo là em cứ nói đi anh sẽ sửa, nhưng có sửa đc đâu...
    Yêu nhau mà khổ vzậy ư ???
    Bạn nào cùng hoàn cảnh với mình ko? híc...chia sẻ vói mình đôi chút đi nha....
    Cám ơn mọi ng
  4. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ờ thi thoảng tớ cũng gặp trường hợp thế này . Thế là tớ tìm lý do để xa nhau một thời gian , vì thứ nhất là để hạn chế bớt những cái bực bội không đâu , và nhất là khi người ta yêu nhau thực sự thì người ta sẽ thấy nhớ nhau kinh khủng , và thế là chỉ biết có nhớ và nhớ thôi , mọi bực bội sẽ lắng xuống ....
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc, có lẽ anh bạn trai của bạn quá tẻ nhạt???????? và bạn , mong đợi nhiều điều hơn ở anh í tớ muốn nói là ở đây, không chỉ bạn mà cả anh người yêu của bạn nữa cũng cần thay đổi, bạn hãy bàn bạc với anh ta xem, mà khi cãi nhau, các bạn không đề cập đến chuyện đó sao???? nếu các bạn cứ kéo dài tình trạng này thi sẽ dẫn đến mệt mỏi và hãy cố tìm ra nguyên nhân và giải quết đi bạn ơi
  6. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này !
    Mình có hai người bạn, đến với nhau thật tinh tế, và yêu nhau cũng thật chân thành, trọn vẹn. Nhưng thế rồi, đến lúc ra trường, vẫn chia tay. Và họ chia tay với lí do không hợp.
    Là một người bạn, mình nghĩ rằng, đó chưa phải là một lí do thích đáng.
    Tình yêu, nó cũng phát triển theo từng giai đoạn. Đến một lúc nào đó, nó sẽ nảy sinh những yêu cầu cao hơn. Nó đòi hỏi cả hai người cùng phải nỗ lực để vượt qua..... Nó ko là cái gì cụ thể cả, nhưng nó là tất cả những gì trong csống của bạn và bạn trai bạn. Nếu thật sự cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng sống trọn vẹn với đối tượng, mình nghĩ sớm muộn rồi cả hai cũng vượt qua đc thôi ! Cuộc sống nhiều khi con người ta vô tình bị chi phối bởi csống bận rộn, hoặc những yếu tố khác khiến tình yêu bị nhàm chán đi. Cũng nhiều khi cần để tâm tới nó một chút. Và sẽ chẳng khó khăn gì để refresh lại tình yêu đâu !!

Chia sẻ trang này