1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI TỎA TÂM LÝ CHO NGƯỜI THẤT TÌNH !!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hơ hơ, Thất tình nhiều thành bệnh à? Tớ đây thất tình kha khá rồi, bây giờ thất tình nữa thấy cũng bình thường, càng ngày càng ít buồn thế mới tài chứ! Triệu chứng "chai" chăng?
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở (mưọn bác nhà thơ nào đó)
    Mất em rồi
    Tôi còn cả tương lai...
    Created by anhtung144
  3. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có thơ bác ơi ,em thấy giống bài hát hơn .
    "Em ơi có khi nào tình đẹp là tình yêu dở dang ...aaa...a.a.a"
    Thất tình không hẳn là thất bại ,em đã nhận ra rằng sau lần thất tình đầu tiên ,em đã thay đổi rất nhiều .Không phải chỉ khi yêu nhau mới làm người ta thay đổi ,mà ngay cả khi thất bại .Em nghĩ cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi mình hòan thành ước nguyện của mình .
    Em đã làm cô ấy bất ngờ và xúc động ,em đã thành công ,dù cô ta có từ chối tình yêu của em thì điều đó cũng không thành vấn đề ,vì em đã làm hết khả năng của mình ,hòan thành mong muốn của mình .
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! Lại gặp thêm một người có suy nghĩ tích cực nữa; cuộc sống tươi đẹp thật
  5. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bác đã làm cho cô ấy bất ngờ và xúc động mà lại từ chối lời yêu với bác thì quả là uổng phí. Có thể là mối tình cảm đầu của cả hai người nên chưa có kinh nghiệm vậy. Biết đâu con gái nói không là có thì sao. Nhưng đàn ông thường phải yêu đến lần thứ hai thì mới thành và mới hiểu hết ý vị của tình yêu, theo tôi đúc kết vậy.
    Còn thay đổi một con người ư, điều này rất khó đấy. Tôi vẫn theo thuyết của Freud. Không phải bác thay đổi mà bác chỉ bộc lộ ra những tính cách mới trong những hoàn cảnh mới mà thôi. Tính cách đó có thể đã tiềm ẩn trong con người bác từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi,có thể từ những thuở ấu thơ, và nằm yên trong vô thức đợi thời cơ để lẻn ra bên ngoài đó thôi.
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    thực sự mình cũng đã hơn 1 lần thất tình nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi ! còn bây giờ thì lại khác ....... ở đời đâu có thiếu con gái để mình yêu đâu không yêu người này thì mình yêu người khác ......mình là đàn ông .... lo gì ế .....
  7. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thất tình mà đem ra hỏi : ta sai ở đâu, nàng sai ở đâu, tại sao lại thế ... thì có nên không các bác? Đôi khi, không tìm hiểu thì còn có chút thoải mái, hiểu ra nhiều khi còn chán đời hơn.
  8. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
  9. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "Hóa ra là so đôi đũa lệch!" . AQ tí đê cho nó nhẹ nhàng, thô thiển hơn thì cứ thẩm du tinh thần đi cho nó xong chuyện. Ngặt cái nhiều chú/cô cứ cố chấp mà moi cái lý do, xuôi thế quái nào được mà vật với chả vã. Nhỉ?
  10. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cũng nên chứ bạn ,nhưng đừng tự dày vò mình và suy nghĩ quá nhiều về nó thôi .Suy nghĩ để ta tránh phạm sai lầm về sau ,gúp ta cẩn thận hơn trong những cuộc tình sau đó .

Chia sẻ trang này