1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải toả xì tress..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazy8110, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Giải toả xì tress..

    Hôm nay bị ức chế kinh khủng... bị một người quát cho 1 trận... gọi điện 3 4 lần bắt làm 1 núi công viêc.. huuuuuuuuu
    ức chế quá, buổi chiểu đã đi mua sắm vài thứ.. nhưng tối đi học về lại phải report.... nhìn mà hãi.. mai đến công ty chắc bị ăn chửi như tá lả mất..
    quyết định phải sả xì trét vô đâu đó. mình chả thích... kêu ca nhưng sao mệt mỏi quá.......... làm soa bây giờ..
    Mệt đến cơm ko ăn được, uống chả buồn uống. ngồi computer suốt ngày với cái đống file excel nhức hết cả mắt...
    giá có 1 điều ước nhỉ........
    Có vẻ đỡ tức 1 tị rùi.. phải đi ngủ sơm thôi, mai còn.. đối mặt với ác quỷ....... noone helps me, noone stands by me
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thôi nào, bình tĩnh Cố gắng lên...... Làm xong rồi tự thưởng cho mình một cái áo mới, or cây kem hoặc ngủ 1 giấc. Tớ ấy hả ? Ví dụ hôm nay cả đống việc, or reports fải viết, due vào 9h ngày mai, tớ ngồi nghĩ đến lúc 9h15 mình đang làm gì Hê hê, nhiều khi cứ nghĩ ko vượt qua được nhưng mà đâu vào đó
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, hơi đau đầu nhưng nó phải cố... đến sớm... ko thể đến muộn 1 phút.. sẽ bị đổ thêm dầu vào lửa...
    sớm thật... nguời thứ 2 đến VF.. đợi she đến, she quẳng cho mình 1 ánh mắt lạnh lùng, ngưòi hơi sởn gai 1 tí, vẫn cố nở nụ cười chào her....
    rồi she đi thẳng vào phòng hop.. biết điều đi theo, mọi người đã đến đủ, biết là tất cả ko ai bị mắng trừ mình .. những vẫn đợi chờ xem điều gì sẽ đến.. she ko nhìn nó nhiều mà nói chuyện công việc chung... rồi chỉ nhắc qua chuyện report........ phù.. vẫn hơi run vì đến tối nay có 1 núi công việc ko biết làm sao..
    Lại còn tai hại nữa chứ... sáng đầu óc tẩu hảo nhập ma... quên ko mang báo cáo viết tay đến nộp.. she nói giọng đanh thép: em phải mang cho chị trong ngày hôm nay để chị gửi cho sếp tổng.. xa 20km... thế là phóng về nhà viết vội bc rùi gửi con bạn gần nhà her đem về giúp... hic
    lại cong đuôi lên đi làm... giữa trưa.. thấy hơi cực...... bạn thân lo lắng gọi điện bảo nó: trưa rồi về đi mày.. khổ thân... Con nhỏ biết thế nào sếp rồi mà. nó cũng đã từng duới chiếu she mà..
    Thôi nghỉ 1 chút vậy.. bây giờ sức khoẻ quan trọng nhất.. kệ bả í vậy nhỉ
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    ringing......................
    from......................
    ....................surprising................
    -----------------smile.............................
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Oái! Thía này thì xì trét wá đi được!
  6. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    em gái ơi! Dạo này nặng nề va xì trét thế sao !!!!!!!!!! Khổ thân em quá !
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hey, LOOS ( lố ) là bác nào mà mình ko biết nhỉ
    Tại hôm trước bị căng thẳng quá, ức chế muốn khóc... nên phải gào lên đây 1 tí.. hihí... công việc vẫn ban căng như chiến tranh vùng vịnh năm 90s nhưng mà thôi, phải học cách sống thờ ơ lãnh đạm với những lời lẽ.. mệt nhọc lắm...
    Lại còn hôm nay nữa chứ, vừa ốm dậy chăm chỉ đi làm tí... thế mà mang hàng qua cho 1 bà KH bà í lạnh lùng bảo.. chị lấy chỗ khác rồi... Mình cũng lạnh lùng phớt lờ bà í ko kém: Thế à chị, vậy em về đây.... chả thèm nói tiếp câu thứ 2, chả thèm thuyết phục, lần sau cóc bán cho bà í nữa là nhẹ ngưòi,, nhà thì rõ xa... thôi ko dám kể tiếp ko máu nóng lại sôi lên..
    Mình được con bạn khuyên là : mày phải tỏ ra ghe ghớm sắc sảo thì mới ko bị bắt nạt..... nhưng nói xong câu đó.. nó biết thừa là mình chả làm gì được.. chả thể tỏ ra đưọc.. lần trước đã cố tỏ ra .. cũng sành sỏi.. nhưng mới đưọc vài câu lộ chân rết.. chả biết cóc khô gì... lại lột mặt nạ ra... bộc lộ nguyên hình 1 con gà ngố...
    Hi vọng mình sẽ bớt ngố, biết cách bảo vệ mình hơn... trước.. bọn..........
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ mơ giữa ban ngày........... bừng tỉnh....... chân tay ko động đậy được cứ ngỡ...... mình đang bị bó bột..........sợ thế.. sợ cái cảm giác... muốn dơ tay ko dơ được, muốn làm gì nhưng dường như não ko điều khiển được cơ quan địa phương......... ... hôm nọ não đã ko điều khiển được 1 phần... làm mình hoài... sợ quá....
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ức chế .... Ức chế quá
  10. tiop

    tiop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Oài
    Oải
    Oại
    Oái.....
    xả trét vào đầu con bọ.

Chia sẻ trang này