1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giải toả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaconvn, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconvn

    gaconvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    giải toả

    buồn quá mức tưởng tượng, đã nghĩ mình có thể quên, mong sao cho hình ảnh của người đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa mà vẫn khó đến vậy. Mệt, chán, tức chính mình, chỉ mong sao đừng ai nhắc đến tên người nữa, mình đã chán nghe những lời thương hại, những câu an ủi rồi
  2. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ta đang quên tức là ta đang nhớ
    Phải có gì nhớ mới đang quên.
    Làm sao u cứ phải cố quên đi làm gì nữa, có biết rằng để quên đi một người cần mất cả cuộc đời hay không?? hic, cứ chấp nhận hiện tại. ko quên cũng chẳng có gì là không tốt cả, cái quan trọng là bây giờ sống thế nào thôi!!
    Rượi gặp tri âm ngàn chén ít
    Lời không hợp ý nửa câu nhiều!!!
  3. nuadem

    nuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giồng như bạn, tôi muốn quên đi thật nhanh nhưng sao khó qua''.
    Tình yêu đó và người đó bây giờ đã la tình yêu của người khác rồi, đã lấy của tôi tất cả niềm tin, hy vọng và sức sống nữa.
    Tôi lao vào làm việc như điên, ngày cũng như đêm. Ngủ rất ít, ăn không nổi; người ta ví tôi như xác ướp Ai Cập.
    Kệ, tôi muốn quên đi người ấy càng nhanh càng tốt.
    Bạn biết tôi đã làm gì không , tôi quan sát xung quanh mình, cha mẹ tôi, bạn bè tôi, ai cũng quan tâm tôi. Rồi khi ra đường nhìn những cảnh đời bất hạnh , tôi thấy mình hạnh phúc hơn họ nhiều lắm, mặc dù bây giờ tôi vẫn còn ý nghĩ chết đi cho rồi còn hơn ở trong hoàn cảnh này.
    Bạn biết không người ta nói người yêu tôi đào mỏ bạn ạ. Tất cả mọi thứ của tôi đều theo người đó ra đi, tất cả và còn để lại cho tôi một nổi ám ảnh "... thực ra chưa bao giờ có cảm giác với em ... " .
    Không không còn dám tin ai cả, kể cả chính mình. Nhũng gì tôi tin tưởng nhất hy vọng nhất và làm việc hết sức mình vì một tình yêu duy nhất thế mà bỗng dưng tan biến như bọt xà phòng.
    Thôi nhé, hãy ra đi bình yên hỡi tình yêu của tôi và của bạn nữa.
    Chúng ta sẽ cùng bắt đầu một ngày mới và một tương lai mới nhé.
    Cầu mong bạn và cả tôi nữa sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
  4. gaconvn

    gaconvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    biết là chẳng còn gì để nhớ, nhưng cứ nghe ai nhắc đến tên người, nghe người ta thản nhiên trêu chọc người trước mắt thì vẫn thấy một chút đau trong lòng.
    Biết chuyện của người thì kệ người, ta đâu có liên quan và cũng chẳng có gì phải quan tâm nữa, nhưng rõ ràng một chút tức giận như đứa trẻ con đòi kẹo mà không được, dù đến lúc không thèm nữa nhưng vẫn còn tức, chỉ thế mà thôi.
    cuộc sống không có gì mới làm ta mệt mỏi, mệt mỏi với những gì quanh mình mà không dám than thở với người khác. Bài vở bù đầu, ta cảm thấy mệt mỏi khi mọi người cứ nhắc hoài đến một chuyện cũ mèm. Nơi xưa giờ người khác đã vào, chẳng còn cảm giác thân quen, thân thuộc, ta cũng không muốn về lại ngôi nhà ấy nhiều kỉ niệm đẹp ấy nữa.
    lạc lõng giữa bao người
  5. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Lạc lõng, cảm thấy như cả thế giới này chẳng có ai hiểu mình
    Cảm thấy mất tất cả những gì quý giá nhất, thấy đất dưới chân sụp xuống, chẳng muốn nhớ mà sao cứ nhớ thế. Cố làm việc để quên đi, cố mãi, cố mãi, cố đến lúc kiệt sức gục xuống, lại nhớ hơn. Và cho đến một lúc nhận ra rằng mình phải sống, lại đứng lên, lại cố để quên tháng ngày, và chợt thấy lòng mình thanh thản, nhẹ bỗng, thấy tất cả là hư ảo, là phù du. Cũng có đôi lúc nhớ lại, tự hỏi người ấy bây giờ ra sao nhỉ?
    Những nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua
    Hoa giữa nắng và **** vàng chấp chới
    Em không đến mà lòng anh vẫn đợi
    Phố đông người em giờ ở nơi đâu?
    Life, forever, nerver perfect
  6. nuadem

    nuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay tôi hầu như thức trắng cả đêm, trưa ngủ được khoảng một tiếng.
    Tôi nhớ anh lắm nhưng anh bây giờ xa lắm rồi.
    Tôi biết mình đang tàn phá sức khoẻ của mình và đôi lúc tôi muốn làm gì đó để giải tỏa, không còn tồn tại nữa thì sẽ không đau khổ mà.
    Nhưng không, tôi sinh ra và lớn lên để rồi ra đi một cách vô duyên và ngu ngốc thế sao.
    tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch "sát muối vào vết thương", vì như thế sẽ mau lành hơn.
    Nhớ đến anh ư, thì cứ nhớ, cứ khóc , cứ vật vã và cứ muốn phát điên và sau đó thì toàn tâm toàn lực lao vào làm việc.
    Nếu có cơ hội giao tiếp nào bên ngoài tôi đều không bỏ qua. Tôi đang ký học tất cả các buổi tối , tham gia các cuộc vui chơi với bạn bè. Tôi phải bận rộn và phải trở lại là một người ít nhất thì mạng khoẻ va vui vẻ.
    Thế đó, hành trình của tôi là như vậy và bây giờ sức khoẻ của tôi rất yếu vì do biếng ăn và mất ngủ.
    Nhưng chả sao, tôi đang cố gắng, mỗi ngày cố ăn một chút, và cố bình thản khi không còn anh nữa.
    Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ bình phục vết thương này.
    Bạn cũn g thế nhé gaconvn , cố gắng lên rồi bạn cũng vượt qua.
    Suy cho cùng, yêu một người là mong muốn người mình yêu hạnh phúc, níu kéo một người không yêu mình càng làm người ta khó chịu và không thoải mái mà thôi. Tội tình gì phải không.
    Nếu bội bạc tôi mà anh hạnh phúc thì chúc phúc anh yêu.
    Còn ta thì tiếp tục cuộc sống của ta. Tình yêu quan trọng nhưng không là tất cả mà phải không.
    Chúc ban gaconvn sẽ mau vượt qua khó khăn này.

Chia sẻ trang này