1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI TRẺ : Vô địch Nam : Hidden Dragons, Vô địch Nữ : Hidden Moon... The end ...Bình luận chung kết

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Dicky_Dwarf, 03/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ngày nào ra y các hồn cũng đánh mòn vẹt cả quả bóng rồi còn thế nào nữa , thi thoảng có được quả bóng ngon ngon lại sút vào hàng rào kiểu anh Thiện ý mà , tốt nhất là ko tặng , ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà lắm , nhất là trong cái tình trạng lạm phát hiện nay !!!
    p/s : may mà hôm nay anh Tuấn Phỉ ko nhận độ 1 két =))
  2. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét về PF trong 1 đội hình bóng rổ hiện đại thì Hoàng Con đánh rõ nét và đúng vị trí hơn Bi Xinh.
    Thằng ku Bi Xinh đánh thiên ra ngoài theo xu hướng SF mất rồi. Thằng này ko thể chơi PF được mà chỉ có thể đánH SF thôi.... và khi đánh SF thì lối đánh khá đa dạng và hợp lí hơn.... Thế nên ko thể so sánh Hoàng và Bi Xinh roài :P (theo nhận định của tớ thì thế )
    Ở hàng trong thì năm nay C chỉ có duy nhất Thuỵ Anh đánh rõ nét C và có được thể hiện tốt từ vòng ngoài vào tới vòng trong. Vì vậy 1 phiếu vote cho C là Thuỵ Anh.
    SG ko ai khác ngoài thằng ku Đạt của HD.... Nó chơi SG điển hình và ghi được quá nhiều điểm rồi.
    PG thì có vẻ chẳng có ai ấn tượng cả...... Khi mà khả năng cầm trận tốt thì chưa thấy ở bất kì 1 VĐV nào.... vậy nên có lẽ người giữ bóng chắc chắn nhất, có kĩ năng đi bóng tốt và có khả năng ghi điểm cao là Hoàng của HD cũng có 1 phiếu trong đội hình tiêu biểu.
    Vậy là đã có thể nhận định khá rõ 3 vị trí có thể có tên trong đội hình tiêu biểu của giải năm nay:
    1. Thuỵ Anh (C) ---> memb of BĐ team
    2. Đạt (SG) ---> memb of HD team
    3. Hoàng (PG) ---> memb of HD team
    Còn lại 2 vị trí SF và PF thì đúng là cần phải xem xét thêm rất nhiều....
    Theo quan điểm của tớ thì 2 vị trí này hợp lí nhất vẫn là Hoàng và Bi Xinh.
    4. Hoang (PF) ---> memb of BD team
    5. Bi Xinh (SF) ---> memb of SM team
    Một số lí do để không chọn các vận động viên chơi tốt ở các đội bóng khác vào đội hình tiêu biểu 1: (các gương mặt của đội hình tiêu biểu 2)
    - Tiến Sự đánh vị trí SG ghi được tương đối nhiều điểm số, có khả năng đột phá và đánh phòng thủ lẫn tấn công khá toàn diện, tuy nhiên về điểm số và xác suất ghi điểm từ vị trí ném 3 thì không thể so sánh được với Đạt. (nếu để chọn 2 đội hình thì sẽ có 1 vị trí cho Tiến, nhưng chỉ có thể chọn 1 thì Đạt HD là sự lựa chọn tốt hơn)
    - Đức bé cầm nhịp khá tốt trong trận đấu, nhưng khá tiếc là thiếu khả năng truyền đường truyền quyết định nên dù có ý tưởng chiến thuật tốt hơn Hoàng HD nhưng về kĩ năng thì lại kém nhiều... ĐIểm số ghi được cũng vậy thế nên không thể so sánh với Hoàng HD ở vị trí PG.
    (cũng giống Tiến Sự, nếu có 1 đội hình khác, Đức bé sẽ được chọn)
    - Cò: thi đấu tốt, là trung phong duy nhất của giải đánh ở tầm cao hơn hẳn các đối thủ khác, tuy nhiên.... khá mờ về vị trí .... làm người xem cảm thấy đôi khi không biết rằng vận động viên này thi đáu ở vị trí nào? C??? Hay là PF??? Chính việc mờ về xây dựng vị trí tốt trong đội hình nên Cò gặp 1 điểm trừ trong việc được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu :P.... Theo ý kiến chủ quan.... Cò đánh PF hợp hơn nhiều so với đánh C.
    - Vỹ : vận động viên của đội Chim Én có thể coi là 1 cầu thủ đánh khá đa năng, 1 mình gánh cả đội bóng vào tới vòng tứ kết là điều không phải ai cũng có thể làm được.... Có được kĩ thuật cá nhân khá, tốc độ và sức càn lướt lớn.... Đánh bóng khá thông minh, tuy nhiên ko có sự hỗ trợ tốt từ đồng đội đã làm cho cầu thủ này bị mờ đi nhiều khi vào vòng trong (gặp BĐ bị double team liên tục nên không thể thể hiện nhiều)...... vị trí SF cho đội hình 2 có lẽ hợp lí nhất là cầu thủ này.
    - MInh Tôm: Chiều cao cũng như sức bật tốt, không thể hiện nhiều do b ị kỉ luật sau 1 lần trót dại........ Nhưng vẫn là sự lựa chọn tốt ở vị trí C.
    Chốt lại đội hình A:
    1. C: Thuỵ Anh (BD)
    2. PF: Hoàng con (BD)
    3. SF: Bi Xinh (SM)
    3. SG: Đạt (HD)
    4. PG: Hoàng (HD)
    Chốt lại đội hình B:
    1. C: Minh tôm (Scor)
    2. PF: Cò (Dwarft)
    3. SG: Tiến Sự (Dwarft)
    4: SF: Vỹ (Chim én)
    5. PG: Đức bé (Dwarft)
    Đấy là lựa chọn của anh :P
  3. dangbiblock

    dangbiblock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đội hình Rockie [8D
  4. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    nếu Linh tị BĐ đánh từ đầu giải thì vị trí pg khó tuột khỏi tay ^^ Hoàng HD có kỹ thuật toàn diện khả năng ghi điểm tốt,nhưng sự gắn kết với đồng đội lại kô cao (trừ với Đạt) cũng phải thông cảm là cả năm mới về đánh thì liên kết ở đâu ra,nhưng trao vị trí PG của giải vào tay anh quả là có hơi gượng ép :)
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Rockie ko đủ đội hình
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Tuấn "tử tế" nó nhớ dai thế...hĩ hĩ...lần sau mà muốn đá bóng chắc anh phải nhằm chỗ khác nhất quyết ko nhằm hàng rào
  7. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    chẳng ngủ được, thôi lên làm 1 bài bình luận trận chung kết của giải trẻ và giải nữ, sao đó nhận xét, tổng kết tổng thể giải trên phương diện mà Tú đen nhìn thấy vậy ...
    Trận 1 chung kết Nữ :Hidden Moon - VĐP : 26 - 21
    Ngay từ khi bắt đầu vào trận, HM đã có lợi thế hơn về điểm số khi vào cuộc với tâm lý thận trong hơn, cũng 1 phần may mắn trong khâu dứt điểm ( Miss Giải, MVP Huyền, Miss Kao...) ... HM vượt lên dẫn với lợi thế điểm 10 - 02 ... nhưng VĐP đã tỏ rõ là bậc đàn chị khi vẫn miệt mài gỡ điểm = sự kinh nghiệm của mình ... nào là Kobe Bé Bỏng, rùi đến Lanh Nhút nhát hay ngay cả Jay Hớn Hở .... nhưng ngày hnay có thể nói là 1 ngày may mắn của các cầu thủ nữ HM ở như pha dứt điểm và đột không tưởng ... trái lại bên VĐP lại để phạm khá nhiều lỗi cận rổ không đáng có của Jay Hớn Hở ... 1 chút mất bình tĩnh, nóng vội, và bên HM thêm phần may mắn, chức vô địch đã nằm trong tay nữ HM ....
    Nhận xét : HM năm nay cót hể nói là hiện tượng của giải khi ở vòng bảng đã để thua VĐP và thắng khá vất vả trước Sino đẻ có thể vào vòng trong, nhưng HM càng chơi càng hay và đã chứng tỏ được mình sau trận bán kết thắng ứng cử viên Ani với tỷ số 24 - 27... HM đã vượt qua các đàn chị để đến với chúc vô địch, xin chúc mừng ...
    Sau trận chung kết Nữ là trận chung kết Nam :
    Chung kết Nam : Dwarf - HD : 55 - 74
    Cả 2 clb xứng đáng nhất có mặt trong trận chung kết ngày hnay, ngay trong những ngày đầu tiên của giải, đã rất nhiều người chọn cặp đấu này vào chung kết, qua những gì 2 đội đã thể hiện. Vào sân với khí thế hừng hực, 1 bên là lần đầu tiên ghi danh vào làng bóng rổ không chuyên về thành tích, 1 bên là đương kim vô địch, liệu có bảo về đc ko ??? nhưng ngày hôm nay có thể nói là 1 ngày của HD, khi các tay ném 3 thể hiện 1 phong độ đáng kinh ngạc, 200%...Hoàng - Đạt vẫn như mọi khi, trong những pha đột phá, bắn 3 và phối hợp với nhau khá nhuần nhuyễn ... nhưng hnay, nổi trội hơn cả đó lại là cầu thủ mà trong những trận trước chỉ là cái bóng của 2 a e Hoàng - Đạt... Trung ***** mang số áo 23 ... với hiệu suất ăn 7 quả 3đ với 3 quả 2đ, a đã là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất với 27đ và quan trọng hơn còn góp phần vào chức vô địch của trẻ HD .... khi bị dẫn điểm, DW vẫn miệt mài gỡ điểm của Tiến, Cò, Quân ... nhưng cứ gỡ đc 2đ, thì HD lại trả lời = quả 3đ trời giáng, cứ như vậy, càng gỡ, HD càng trả lời thậm tệ hơn ... nổi trội là 3 quả 3đ liền 1 lúc của Hoàng và Trung, dẫn khoảng cách ra 19đ ... lúc này gần như đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của DW .... chỉ chờ tiếng còi kết thúc là HD đã đi đến đích cuối cùng, cái mà họ đã mong đợi ròng rã trong mấy năm qua .. và cái gì đến cũng đã đến, tiếng còi kết thúc, kẻ khóc - người cười, kẻ vui - người buồn .. đó là 1 điều tất yếu của thể thao, nhưng tất cả chỉ là để cống hiến, cống hiến cho mọi ng` 1 trận chung kết hay, chất lượng ...
    Nhận xét : chức vô địch thuộc về HD kô có gì là quá bất ngờ với những gì họ đã thể hiện trên sân. Giải trẻ đã có thêm 1 vị vua mới mang tên " Những chú rồng ẩn" .. 5 lần giải trẻ, là 5 cái tên hoàn toàn khác nhau, 1 tín hiệu đáng mừng cho làng bóng rổ trẻ HN ... năm nay cũng đánh dấu những hiện tượng mới, những cố gắng mới của những CLB thuộc lớp đàn em như Steam Match, TP Chim Én ... và cũng ko thể nói là năm nay đánh dấu sự đi xuống của 1 CLB đã có 1 time thống trị làng bóng rổ HN đó là CLB Chicken Dunk ... khi lần đầu tiên không vượt qua vòng bảng của 1 giải đấu các CLB không chuyên....
    Kết thúc 1 giải đấu, thành công hay không thành công ???
    Trên 1 phương diện nào đó, chúng ta khong thể phủ nhận công sức của 1 tập thể DW, các e còn trẻ nhưng cũng đã ccố gắng nhiều trong khâu tổ chức để có 1 sân chơi chung cho các bạn trẻ yêu thik bóng rổ. Và về mặt cơ bản, giải cũng khá thành công...
    Tuy nhiên, vì các e còn trẻ, thiếu kinh No trong mặt tổ chức nên có những điều các e đã kô để ý đến, nếu các e hoàn thiện mọi thứ đó hơn, quả thật đây sẽ là giải thành công 1 cách hoàn hảo hơn nữa ...
    Nhưng cuối cùng, cũng xin thay mặt a e bóng rổ trong làng bóng rổ nói chung xin cảm ơn toàn thể tập thể CLB Dwarf nói chung và những cá nhân như : Trọng Lùn, *********, Hiếu Chuối, Sơn GÀ, Đức Béo, Dương Già, Khánh, ĐỨc bé ..... đã tạo nên 1 sân chơi vui vẻ trong dịp hè này ...

    chào các bạn DW, hẹn gặp lại các bạn vào giải già sắp tới, chúc các bạn thi đấu thành công hơn và sẽ trở thành cái tên thống trị làng bóng rổ Hà Nội trong thời gian tới ...
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 16/08/2008
  8. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Anh quên mất grừ, mải gái gú wá
  9. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh chị em HD xin cảm ơn BTC giải. Năm nay DW đã làm rất tốt. Tiếc nhất là ********* rất cố gắng năng nổ trong vai trò BTC nhưng lại không thể góp mặt được trong trận chung kết.
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chức vô địch mà rồng ẩn đã rình từ lâu.
    bầu chọn đội hình tiêu biểu em bầu
    - Cò DW đánh PG, cao như nó thì nhỉ cần giơ bóng lên là không thẳng nào sờ ti được, chuyền bổ từ trên xuống cứ gọi là thoải mái
    - SG là ********* DW, mông to, ném trung bình tốt, 3 điểm quăng bậy bạ kiểu gì cũng ăn được 1 quả
    - SF để Minh tôm SC gánh vác là ngon, tầm cân nặng như nó + trọng tài như Việt Nam thì kiểu gì cũng câu được lỗi. Một hiệp nó attemp được 7 lỗi của đối phương là hết người đánh.
    - PF anh nghĩ thằng Trung ***** đánh được đấy, đâu cần phải to mới tì đè được phải không, mình giả vờ tì rồi chạy ra có phải PF bên nó bị ngã không. Hơn nữa PF là người điều phối bóng từ phía trong của vòng 3 điểm ... việc này thì khỏi phải bàn nhỉ :D
    - C , vị trí quan trọng nhất đội để Đạt nó đánh là ngon. C nào nhanh được bằng nó. Nhảy lên móc bậy móc bạ vớ vẩn lại được lỗi điểm hehe. Đạt cứ chạy như máy khâu bên trong 3s rồi chạy ra ném 3pt thì đỡ vào mắt .
    Đội hình như thế này còn có lợi thế về độ to, đối thủ nhìn đã thấy mệt mỏi không dám đánh. Thường reb bóng bật ra xa chứ bật ra ngay dưới rổ là mấy (trừ air ball) nên Đạt như chim mồi, để bóng bật ra cho hàng ngoài có Minh, Cò , Dương nó bắt rồi tấn công luôn thì cứ gọi là ào ạt . Lợi thế nua là mình giả vờ vị trí thế thôi, vào trận đổi lại thì càng biến hoá khôn lường.

    Đội này thắng chắc đội thằng Trung sịp ... độ không
    P.S. không được xem giải này .... buồn quá

Chia sẻ trang này