1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí 1 chút về văn hóa- lịch sử nào ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 08/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Giải trí 1 chút về văn hóa- lịch sử nào ?

    Tham gia trao đổi, bàn luận về các vấn đề văn hóa, lịch sử ở đây thật có nhiều ý nghĩa, lợi ích...tuy nhiên thất các bác nhiều khi tranh luận căng thẳng quá, thậm chí cãi cọ dẫn đến đôi lúc có những ý kiến "xúc xỉ ko cần xẻng" vào "danh dự, nhân phẩm " của nhau . Tôi mở topic này hi vọng các bác tham gia nhằm giải tỏa "sờ troét" cho tinh thần sảng khóai, thoải mái....và "kích động lòng tự hào dân tộc" vì VN đâu có kém gì thế giới mà VN là số 1 hê ..hêh..Không tin a`? vậy các bác hãy đọc và bổ sung thêm những cái nhất., những kỷ lục của người VN nhá...Bắt đầu nào,,,

    1. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới (và có lẽ là người đầu tiên trên TG) mong muốn chuyển đổi giới tính....là người VN. Đó là bà Đoàn Thị Điểm, bà từng thổ lộ mong muốn đó đấy, qua câu "...ví đây đổi phận làm TRAI được..." hêêh đúng chưa ?

    2. Trong nông nghiệp nói riêng và trong sản xuất đời sống nói chung người Việt ta đã "tự động hóa khoa học kỹ thuật" từ lâu rồi. Xem nhé " Trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Chồng cầy , vợ cấy, CON TRÂU ĐI BỪA"

    3. Người VN cũng là dân tộc đầu tiên đặt chân lên mặt trăng....đó là chú Cuội phải ko ? chứ đâu phải thằng cha Amstrong sờ đục gì của Mẽo đâu (hiện nay còn có tin các chú ngụy tạo chứ đâu đã tới được mặt trăng). Mà nếu có lên đến đó chịu khó đi kiếm 1 chút thể nào cũng gặp Cuội, còn đây chỉ đi được vào bước cắm được lá cờ bé tý mà ko biết VN đã xác lập "chủ quyền" = cách trồng 1 cây đa to tướng rồì cử 1 người canh gác đã từ xa xưa...rồi !

    4. Thành Cổ Loa ko chỉ nổi tiếng về giá trị văn hóa, lịch sử, quân sự mà còn...nổi vì nhiều cái khác....:
    - là công trình đầu tiên bị rút ruột hay sao ấy mà theo truyền thuyết xây đến 18 năm mới xong
    - Đây cũng là công trình mà các kiến trúc sư quá chủ quan, ko khảo sát kỹ địa hình địa chất nên khó khăn trong xây dựng vì đất ở đây là đất yếu, dễ sụt lún
    - Công trình này cũng là công trình đầu tiên bị "bọn xấu" phá , hoại'' May mà sau đó "sếp" Thục Vương "cải trang vi hành" phát hiện ra tên chủ mưu nên đã xử lý kiên quyết. Từ đó việc phá hoại mới chấp dứt....Tên chủ mưu đó chính là con tinh gà trắng ở núi Thất Diệu

    5. Vũ khí đầu tiên trên thế giới có tính hiện đại nhất, hiệu quả nhất và có tính kỹ thuật cao nhất là "Nỏ thần" hay còn gọi là nỏ Liên Châu do "kỹ sư" Cao Lỗ chế tạo....Giá mà thời đó dân Việt "máu chiến 1chút" lại có tính "bành trướng bá quyền" thì các cụ nhà mình đã "vác" nỏ đi chinh phục thế giới , thử hỏi lúc đó có ai địch nổi ko ? Tiếc quá, nếu ko chúng ta đã làm bá chủ từ lâu rùi

    6. Mặt hàng kém chất lượng đầu tiên trên thế giới lại do mấy bác thợ rèn làm, đó là con ngựa săt của Thánh Gióng. ĐÚc đi đúc lại mấy lần mới được, vì trước đó Thánh Gióng mới chỉ vỗ mông nó 1 cái là đã "hỏng". Một cái nữa là cái roi sắt, vì ko kiểm nghiệm nên ra trận tiền bị gãy, may mà Gióng sáng ý lấy tre làm vũ khí để diệt giặc
    Con ngựa sắt đó cũng là con ngựa lớn nhất thế giới tính cho đến tận ngày ngay, tiếc là khi "xong việc" Thánh Gióng lại mang nó về Trời mất rồi....Còn con ngựa to lớn nhất mà TG ca ngợi là "con ngựa thành Troy" cứ là gọi con ngựa của "cụ Gióng" bằng "cụ"

    ...............tạm stop đã.....
  2. Babylone

    Babylone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhầm Đoàn Thị Điểm với Hồ Xuân Hương không???
  3. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Đề đền Sầm Nghi Đống
    Hồ Xuân Hương
    Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
    Kìa đền thái thú đứng cheo leo.
    Ví đây đổi phận làm trai được,
    Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!
    Vậy thì bác Cây tre lập kỷ lục đầu tiên của topic do bác lập: Người đầu tiên viết vở "Hồn Xuân Hương, da Thị Điểm"
  4. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Cái này thể hiện trình độ "nuôi dạy súc vật" chứ không phải "hiện đại hoá khoa học kỹ thuật"
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cái này là "chuyên môn hoá trong sản xuất" :-) và cũng là "tự động hoá" nữa, hì hì hì hì.
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Không ngờ đồng chí Gióng chẳng khác gì PMU 18 nhỉ? Lấy luôn con ngựa công quĩ mang đi cưỡi! Tính ngược lại vì lạm phát thì hồi đó, con ngựa đó trị giá hàng chục tỉ USD, đồng chí Gióng cưỡi đi mất làm VN hết sạch gang thép, nên nông nghiệp bị trì trệ, thợ rèn thất nghiệp. Đất nước tụt hậu hàng trăm năm!
  7. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Còn làm hàng giả, hàng nhái đầu tiên chắc là dân Tàu, nỏ thần của An Dương Vương bị nhái thê thảm
    Vụ ly dị đầu tiên được ghi nhận trên thế giới thì rõ ràng là của cha mẹ Lạc Long Quân-Âu Cơ rồi. Lý do là không hợp nhau . Các cụ cũng tiến bộ quá đấy chứ, nhất là vụ phân chia con cái (tớ cá là có cả phân chia cả tài sản nữa đấy, nhưng vặt vãnh như vậy thì ghi làm gì )
  8. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đùa hay quá trời đất , đáng tặng 1* !
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ngành xây dựng phải ngả mũ bái phục vợ chồng Chử Đồng Tử và Tiên Dung về tiến độ xây dựng và tiết kiệm vật liệu:
    2 người chỉ cần cắm cây gậy ăn mày xuống đất, úp cái nón mê lên -sáng hôm sau toàn bộ hiện trường đã hình thành khu đô thị sầm uất . Nhưng do xây nhanh như vậy nên k giám sát kĩ nên cũng chỉ cần có 1 đêm tất cả đã tụt xuống thành đầm -chết danh đầm nhất dạ

Chia sẻ trang này