1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí chút nghe (English can be FUN)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoaquynhft, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thuốc lá đi. Hút điếu cày ấy
    [​IMG]
  2. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Năm 1981:
    - Thái tử Charles lấy vợ
    - Liverpoon vô địch Cup C1( tương đương Champion Leagues bây giờ).
    - Giáo Hoàng bị ám sát.
  3. invincible_vn

    invincible_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Kiểu Mỹ (The American Way)
    Hai đội của tập đoàn Mỹ và Nhật tham gia một cuộc đua thuyền (boat race). Vào một ngày rất có ý nghĩa (a big day) nọ, đội Nhật đã thắng đội Mỹ đến một dặm (win by a mile) và những người Mỹ rất chán nản đến nỗi họ thuê một công ty tư vấn (consulting firm) để điều tra (investigate) vấn đề
    Kết quả (findings) cho thấy vì đội Nhật có 8 người chèo (rowing) và chỉ có một người chỉ đạo (steering) thôi, trong khi dó đội Mỹ chỉ có 1 người chèo trong khi có đến 8 người chỉ đạo. Dựa trên kết quả tìm đựợc, đội Mỹ đã cải tổ hoàn toàn lại cơ cấu của mình (completely reorganized) thành 4 quản lý (steering managers), 4 chỉ đạo vùng (steering area managers) và một hệ thống đánh giá công tác (performance review system) mới cho người chèo thuyền để khích lệ anh ta làm việc hiệu quả hơn (provide work incentive)
    Năm tiếp theo, đội Nhật lại thắng, vì vậy đội Mỹ đã sa thải (lay off) người chèo chuyền vì lý do làm việc kém hiệu quả và tặng cho người quản lý phần thưởng vì đã phát hiện (discovering) ra vấn đề
    Bản gốc (original text) ở đây: http://forwardedfunnies.com/the_american_way_009040.html
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thẹn thùng!
    [​IMG]
    Không giỡn à nghe!
    [​IMG]
    Another view!
    [​IMG]
    Tò mò!
    [​IMG]
    Không! Anh đã gia nhập hội Độc thân!
    [​IMG]
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Three babies are in their mother''s womb. One of them says, "I want to be an artist,so everyone will know what it looks like in here." The next one says, "I want to be an olympic swimmer because I get so much practice in here." Then the last baby says," I''m going to be a hunter, because if that snake comes in here and pokes me again I''m gonna chop that damned thing in half!"
    Ba đứa bé còn đang trong bụng mẹ, một bé nói: "tớ muốn thành hoạ sĩ để mọi người có thể biết ở trong này trong thế nào"
    Một bé khác: "tớ sẽ là một vận động viên olympic môn bơi lội bởi ở đây tớ đã luyện tập nhiều"
    Bé còn lại nói: "tớ sẽ thành một thợ săn, bởi nếu con rắn đó còn đến đây và thọc tớ nữa thì tớ sẽ chặt con vật quái quỷ ra làm đôi"
    http://www.spicyjokes.com/Clasificacion.asp?ID=39
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cho xin tí điện
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận:
    [​IMG]
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hi Math0,
    Is that kind of sausage eatable?
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hằng đẵng thức bất tử (đã được chứng minh)
    Phụ nữ = Rắc rối
    [​IMG]

Chia sẻ trang này