1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÍ CÙNG BOX CLCĐ

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi THTGROUP, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    xin phép các mod ngày mai em pót 1 bài hướng dẫn về AOE tuy ko liên quan đến môn CL, nhưng đáp ứng niềm say mê AOE của ACE sân CĐ chúng iem
    thành thật cảm ơn trước
  2. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp tục chương trình đọc truyện đêm khuya, mời các bác theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết chương hồi: "TAM QUỐC DIỄN NGHĨA"
    Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục...Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu ( đàm phán).
    TQ : Để tránh cho bá tánh sống trông cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên 1 vs 1 giữa đệ và Lưu huynh thôi..Lưu huynh thấy sao?
    LB : Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người anh cũng làm. E thích chiến với anh cái gì..đua xe hay tá lả????
    Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa...LB và TQ vẫn bất phân thắng bại....
    LB : Chúng ta đúng là 1 cặp đối thủ "trời tru đất diệt" ( ý của Lưu bị là trời sinh). Bây giờ thế này chúng ta thi lòng can đảm nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu = cả 2 tay 3 chân cho đệ
    TQ : OK, huynh cứ ra đề
    LB : Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua..
    TQ : bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò, nói xong cúi xuống ăn sạch..
    Tiếng vỗ tay rầm trời + hoan hô inh ỏi...LB mặt tái xanh vì ko ngờ TQ dám chơi như vậy. Nhưng TQ cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói
    TQ : cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu Huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn..
    LB : Chẳng lẽ huynh lại kém đệ... nói xong LB cuống cuồng ăn hết sợ TQ đổi ý..
    Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình...
    TQ : Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như Huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng...mà sao mặt huynh buồn vậy..
    LB bèn đến gần TQ nói nhỏ : Chú TQ nè, thế hóa ra anh em mình ăn c... không công a`?????
    Lại nói về Tháo..
    Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
    Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô a`??
    Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói : ta vừa phát hiện 1 tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY?
    Hứa Chử gần xỉu hét lên : Hết hồn chim én...
    Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp : ta còn phát hiện thêm 1 tinh kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là GAY nốt
    Hứa Chử : i don?Tt believe in my tai....(tai = cái lỗ tai)
    Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : 1 tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng là GAY luôn......................
    Hứa Chử ko bình tĩnh nổi gào lên : Trời ơi thế nhà Tào đại nhân ko có ai thích đàn bà cả sao?????????
    Tháo chậm rãi trả lời : Cóa chứ , Vợ ta...
    Chử: Xỉu
    Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy
    1 hôm Tào tháo, Lưu bị, Tôn Quyên cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp phê trên 1 chiến thuyền to và đẹp nhất nước Ngô?
    Buổi tiệc đang vui vẻ thì trời nổi giông bão....1 tướng chạy vào bẩm báo :
    ?thưa tam Vương : gió giật cấp 12, tầm nhìn xa trên 10 kilomet..tàu đâm vào đá ngầm sắp chìm...để chống chọi chờ tiếp viện thì phải vứt bớt đồ đạc cho tàu nhẹ bớt.?
    Vừa nghe xong Tháo sai Chử vứt sạch vàng bạc mang theo xuống biển trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người..
    Tháo bèn nói : ?oyên tâm nước Ngụy còn nhiều vàng bạc lắm?
    Tháo chưa dứt lời thì Quyền đã sai vệ sĩ đem vứt hết thê thiếp đẹp hơn hoa hậu của Quyền xuống biển trong ánh mắt kinh hãi của quan khách.
    Quyền cười nói : ?oyên tâm nước Ngô gái đẹp còn nhiều lắm.?
    Bị chưa kịp nói gì thì Phi đã bước tới ném Tháo và Quyền xuống nước rồi nói : ?oYên tâm nước Thục còn nhiều thằng bốc phét lắm .......?
  3. vacheron

    vacheron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "Em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu??? Học sinh khác:"Mẹ thầy đẻ ra thầy, kô đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy kô đẻ luôn ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung
  4. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    anh em CĐ đang chiến AOE trên 102 thành viên nào rảnh lên ngay nhé dự kiến đánh đến 17h30 sau đó làm vài quai các bác nhanh chóng thu xếp
  5. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Bác Huấn dạo này toàn AOE, chẳng chịu chăm chút Topic gì cả, để mốc hết cả rồi. Bên em có cậu em máu cái trò AOE lắm, hôm nào dẫn sang bac chỉ giáo cho nó vài đưòng nhé!
    Ơ mà cái trò AOE là trò gì thế???
    Hôm nay lại xin được góp vui bằng mẩu chuyện ngắn ngắn, truyện này ông già em vừa kể trưa nay, hô hô, cụ già nhà em máu hài hước lắm!
    Thóc thật... thóc thật
    Mùa xuân đã về
    Một ngày mới đang bắt đầu.
    Ngoài sân, những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều. Duy chỉ co Trống choai là không màng đến,bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân". Vì các em mái tơ đông quá, hắn lại chỉ một mình, nên phải dở bài lừa. Hắn liên tục mổ xuống đất, mỏ ngoác lên:
    -"Thóc thật ! Thóc thật !"
    Rồi một em tưởng bở chạy lại, lập tức bị Trống choai nhảy lên "đạp mái". Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên :
    -"Khiếp ...! Khiếp... ! "
    Cụ Chó, hàm răng đã rụng quá nửa nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi to:
    -"Đâu...Đâu ? Đâu...âu ?"
    Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem, nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn, không biết lam sao đành la :
    -"Kíu...!Kíu...!Kíu...!"
    Nghe tiếng la hét ồn ào, chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ,nhanh đến nỗi không kịp mặc lại áo lông,lạch bạch chạy ra sân trước.Nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó, chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám, liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:
    -"Mặc..Mặc! Mặc..Mặc..!"
    Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự. Xong việc, hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai, giũ đôi cánh dọn giọng khoan khoái gáy to:
    -"Trên đời chỉ có thế mà thôi...........!"
    Sau tai nạn ấy 9 tháng 10 ngày, em Mái tơ sinh hạ ra hơn chục quả trứng. Bà Ngan già ế chồng sang thăm cháu gái.Tủi hổ vì sinh ra hơn chục đứa con ngoài giá thú, lại thêm cái đau đớn khi vượt cạn, em Mái tơ khóc lóc:
    - "Cục..cục.. cục..cục...cục...cục ta cục tác...!
    - "Cục..cục.. cục..cục...cục...Vừa đau vừa rát.............!"
    Thế rồi xuân qua, hè đến, sự việc kia chìm vào qên lãng..........
    Một ngày mới lại bắt đầu!
  6. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    AOE là Anh Ôm Em, tình hình chiều tối nay lại tập hợp nhỉ. Ở 102 Lê Thanh Nghị, quán rộng, cũng có rất nhiều cặp Anh Ôm Em nên không phải ngại, tự nhiên thôi
  7. namcoi13

    namcoi13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần CGA ở sân mình cao wa nhưng mạng hơi lởm. ko đấu nôi 3-3. Nhằm nâng cao trình độ AOE cho sân mình em xin chia sẻ bộ đế chế đại cương mà em mới down về. Hy vọng sẽ giúp tinh thần AOE sân mình càng cao hơn : http://www.esnips.com/nsdoc/ca4f4e2f-8595-49a2-affb-3128c733c62b
    Được namcoi13 sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 10/05/2008
  8. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    thế còn vị đế chế thì thế nào bác ơi
  9. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Một số phiên bản AOE :
    Phiên bản đầu tiên của đế chế là Age of Emprise. được gọi tắt là AOEI . phiên bản này chạy bằng tệp Emprise.exe là hình cái mũ màu đỏ trong cùng thư mục AOEII.
    Phiên bản thứ hai là bản mở rộng của phiên bản một Age of Emprise Expanded. Nó thêm vào các dân tộc roman,mace,catha,pamyl và các quân quẩy đá ,lạc đà ,voi điên ,ngựa đôi, cùng với nhiều thay đô?i trong điê?u khiê?n.Vì phiên bản thêm vào các bộ tộc ơ? Rome nên còn có tên Age of Emprise : the Rise of Rome gọi tắt là AOE ror . Ở trong này khi nói đến AOE nghĩa là phiên bản này. phiên bản này chạy bằng tệp Empri***.exe là hình cái mũ màu xanh thường để trong thư mục AOEII nhưng thực ra nó không phải AOE 2 .
    Phiên bản thứ 3 là Age of Emprise: The Age of King. hay gọi là AOK .( Đây mới đúng là AOEII ) phiên bản này khác rất nhiều so với phiên bản trước, hình ảnh đẹp hơn , nhưng tốc độ chơi chậm hơn .
    Phiên bản thứ 4 là Age of Emprise: TheConqueror hay còn gọi là AOC là phiên bản mở rộng của AOK với nhiều thay đổi.
    Phiên bản thứ 5 là AOM Age of Mythology khác hẳn so với AOK và AOC.
    Ngoài bốn phiên bản này thì còn nhiều bản update 1.0a;1.0c... đây là những tệp chương trình nhỏ mà khi chạy nó sẽ sửa lỗi cho trò chơi .
    ví dụ như AOE ror 1.0c là đã bỏ cheat ruộng đi.
    Còn có mặc định nữa là dân miền Nam nói đến đế chế có nghĩa là AOK và AOC. còn dân miền Bắc thì đó là phiên bản AOE thứ 2 : AOE ror.Tuy ở miền bắc cũng có vài người chơi AOC nhưng số này không nhiều. Trên quan điểm của riêng tôi (dân miền bắc) thì thích AOE hơn vì tốc độ chơi của AOE nhanh hơn so với AOC. Ở trình độ cao thì tay trái có thể múa trên bàn phím như đánh piano . AOC hình ảnh đẹp hơn, nhưng không hấp dẫn được tôi. nhưng mà (cũng trên quan điểm của tôi thì ) bạn chơi gì thì chơi . Miến sao vui vẻ là được !
    AOE tuy cũ nhưng nếu là luyện đến trình độ cao thủ thì bạn có thể chuyển sang chơi AOC dễ dàng thôi vì hầu hết các chiến thuật của AOK , AOC đều xuất phát từ AOE ví dụ : fast castle;tower rush... các kiểu combo quân cũng thế : Cái này thì thực tế cho thấy nhiều .
    Thế đấy ! Chúc bạn vui vẻ !
    Chủ đề này dành cho những người mới tập chơi.Hi vọng ngồi đọc hết bài trong chủ đề này thì bạn sẽ có nền tảng vững chắc để chơi tốt hơn.Nên mong các cao thủ cùng khi viết bài nhớ viết cho dễ hiểu một chút.( và đừng thách đấu ở đây .) (Bất cứ lúc nào cũng có thể chụp màn hình bằng cách giữ CTRL + F12 . Nhớ là bấm một lần thôi. Không nó lại cho ra cả đống ảnh giống nhau trong thư mục của AOE.)
    Bài 1: Lên xong đời 3 ở 11:30
    Các bạn mới tập chơi thường nghĩ rằng lên đời ở phút 14 đã là nhanh lắm rồi. hê hê... Các bạn nhầm to. Tôi chẳng phải cao thủ gì lắm nhưng cũng có thể lên đời ở phút 11:30. Nếu các bạn sẽ cho rằng tôi chơi cheat,hay không chơi resource default thì bạn có thể không cần đọc tiếp nữa .Chơi thế thì gà cũng có thể lên đời sớm hơn.Ở đây chỉ có ngoại lệ là tôi chọn quân Shang thôi ,chọn random thì sẽ chậm hơn một chút . Thế thì làm thế nào để lên đời nhanh như thế ?
    - Phút đầu tiên(theo tôi đây là thời điểm quan trọng nhất trận đấu ) :
    Bấm HCCCCC....
    Chọn 2 thằng nông dân gần hướng 10 giờ nhất bấm BE BE
    Đặt móng xây 2 BE hướng 10 giờ (hãy đặt móng sao cho 1 nửa móng nằm ở phần tối ,1 nửa nằm phần sáng để sau này có thể xây ruộng xung quanh nhà chính ,cẩn thận xây đè vào cây).
    Chọn thằng nd còn lại cắm 2 cờ để nó mở hết cạnh 4h của nhà chính.
    (bạn hãy dùng ngón út tay trái để bấm phím Shift,bấm chuột phải ,đặt cái cờ ở hướng 6h và 3h sau cho nó tạo với nhà chính 1 tam giác cân, đặt xong cái cờ thứ 2 thì không di chuyển chuột, nhả phím Shift ra và bấm chuột phải ,nd sẽ đi qua từng cái cờ ) .
    Bây giờ cái BE thứ nhất đã được 50%.Lấy ngay một chú nd đang xây cũng cắm cờ như vậy nhưng theo hướng khác.
    Đúng lúc chú thứ 4 ra đời cho đi theo hướng khác và cũng cắm cờ.
    Bây giờ có cái BE thứ 2 đang được xây, lấy ngay chú nông dân này cho đi theo hướng còn lại .Thế là mỗi chú một hướng .
    Nd thứ năm cho xây tiếp cái BE đang dở ,
    đến thằng thứ 6 thì chắc chắn đã tìm thấy bụi quả .kéo tất cả về, 2 chú xây BG còn lại lấy quả,chú nd nào đi xa quá thì cho đi mở đường luôn.
    Bụi quả dễ ăn nhất là bụi quả hình tròn (có thể xây BG vào giữa ), thứ 2 là bụi quả xếp thẳng hàng (bạn chỉ cần xây BG cách bụi quả 1 ô).Còn lại thì xây BG làm sao để sau này có thể xây ruộng.Ở đây tôi xây BG vào giữa bụi quả.
    Cho 4 thằng lấy quả (bạn chú ý là riêng quân Shang chỉ cần 4nd lấy quả còn tất cả những dân tộc khác thì cần 6 nd kể cả Palmyral).
    Nhiệm vụ của những thằng lấy quả chỉ để cho nhà chính đẻ quân liên tục và lúc nào nhà chính cũng chỉ đẻ 1.
    - Giai đoạn đầu tiên đã xong. Nếu bạn chơi bài bản như thế này thì không bao giờ bị chậm cả.Bây giờ là phải mở bản đồ và lấy gỗ.
    Thằng mở bản đồ thường là thằng thứ 6 (ở quân shang và thằng thứ 7 ở quân #).Bạn đó cắm cờ cho nó đi theo đường tròn tâm là nhà chính sau đó mở rộng dần ra. Nhóm nó vào Ctrl + 1.Nhiệm vụ trước tiên của nó là tìm bầy nai hoặc voi gần rư?ng nhất.Nếu gặp con voi gâ?n nha? đứng le? loi thi? du?ng thă?ng nd na?y câu voi vê? gâ?n nha? chính cho thă?ng khác tiếp tục đi mơ? đươ?ng.
    Nhưng mà làm sao để cắm cờ cho nhanh ?Bạn dùng ngón út tay trái để bấm phím Shift,những ngón còn lại điều khiển màn hình,cắm cờ liên tục theo đường tròn vào những vùng đen xung quanh nhà chính.Bản đồ của bạn sẽ được mở rộng dần ra đảm bảo không bỏ sót mỏ lương thực nào.
    Sau khi cắm cờ cho thằng mở đường 1 vòng tròn quanh bản đồ thì thằng nd tiếp theo ra lò.Bạn cho nó lấy cây gỗ gần nhất.
    Nhìn vào bản đồ đã mở chọn lấy 4 cây gỗ gần nhất.Cứ thằng nông dân nào ra đời thì chia ra chặt 4 cây gỗ đó.Trong lúc lấy gỗ thì luôn tục bấm HC để đẻ quân,và 1 + dấu cách để xem xem thằng mở đường (nếu gặp sư tử hay gặp bầy nai thì tránh xa ra).
    Đến thằng nd thứ 10 thì xây BE ,xây ở chỗ nào gần cây gỗ nó sắp lấy nhất.đủ gỗ thì xây BE tiếp.Lúc nào rỗi rãi thì cắm cờ cho thằng mở bản đồ. .Nhiệm vụ của những thằng lấy gỗ là lấy đủ gỗ để xây đủ BE và 1 cái BS.
    Khi đã đủ gỗ để xây BS rồi thì kéo tất cả thằng lấy gỗ nhóm Ctrl+2 rồi đi lấy thịt bầy nai gần rư?ng nhất (nd nào đang ôm gỗ thì nhả vào nhà chính)
    http://i57.photobucket.com/albums/g230/hc_ondi/aoe/1.jpg"
    Như bạn thấy trên hình tôi chỉ vửa mở bản đồ một chút thì thấy bốn con nai, (hơi lo :) ) đi 1 quãng thấy 2 con voi (yên tâm rồi ).rồi lại thêm bụi quả nữa , rồi bầy nai nữa...,Thế là đủ lên đời 4 rồi.!
    Tôi cho 4 thằng nd từ 16-20 lấy gỗ , còn lại lấy thịt hết,
    Câu thêm 1 con voi về cho chắc ăn .
    Đúng lúc thằng 20 ra thì bấm lên đời ,thừa 45 food.
    Cho bớt 6 thằng lấy thịt về lấy gỗ (=10 thằng lấy gỗ). 10 thằng lấy food chia ra làm 2 đội cứ hết mỏ này lại sang mỏ khác.
    http://i57.photobucket.com/albums/g230/hc_ondi/aoe/2.jpg

    - Lên đời 2 ở 7:50 thì đã có 587food và 291 gỗ. Tại bầy nai này ít quá nên tôi phải câu thêm 1 con voi ở cách xa nửa màn hình, về .Thế là 4 con nai +3 con voi+ bụi quả đủ food lên đời 3.
    Ở đây tôi vẫn để thừa thịt mà chưa xây xong BA. :( Tôi bấm lên đời 3 ở phút 9:03 và lên đời 3 ở 11:30. Rất đơn giản .Như bạn thấy đấy ở đây tôi chỉ có 4 con nai,và giết voi ở hơi xa BS . Nên nếu căn chuẩn xác giữa gỗ và thịt thì có thể bấm lên đời 3 trước phút thứ 9.
    Ở đời 2 ,ta dồn dân vào để lấy thịt thật nhanh rồi bấm lên đời trong khi chỉ cần vừa đủ gỗ nên cho ít dân chặt gỗ. Khi bấm lên đời xong thì phải dồn hết nông dân về chặt gỗ để lại khoảng 5 nông dân tiếp tục lấy thịt (ưu tiên lấy hết thịt hươu voi trước) dù cho nông dân lấy thịt xa đến đâu cũng phải lùa về chặt gỗ .Như thế thì khi lên đời 3 xong sẽ đạt trạng thái lý tưởng và lên đơ?i 3 không thư?a thịt pha?i đẻ dân ,xuất quân đi chiến luôn.
    http://i57.photobucket.com/albums/g230/hc_ondi/aoe/3.jpg
    Time line cho thấy thời gian lên đời. Ở đây tôi không sử dụng cheat nào cả.Nếu dùng cheat lên đời bằng BE thì số nông dân sẽ nhiều hơn.vì nhà chính sẽ không đựoc nghỉ ngơi chút nào cả.
    http://i57.photobucket.com/albums/g230/hc_ondi/aoe/4.jpg
    Bài sau sẽ là lên đời bằng nhà BE và xây 2 nhà chính ở đời 1. Đón xem.....
    THTGROUP sưu tập tại www.aoevietnam.com và www.gamevn.com
    Được thtgroup sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 11/05/2008
  10. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    xin chào mừng bác, khách mới xóm cầu lông

Chia sẻ trang này