1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÍ CÙNG BOX CLCĐ

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi THTGROUP, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Thật là hồi hộp quá đi!
    Chờ bài viết mới mỏi hết cả mắt rồi bác Huấn ơi !!!
  2. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Anh em phải tích cực offline chứ nhỉ, mod đâu đứng ra lãnh đạo phong trào offline giao lưu đê
  3. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0

    Vừa chào mừng đã bị block nick, bác Huấn thật độc mồm độc miệng quá đi! hô hô
    embupbehong
    Thành viên này đang bị tạm khóa đến 12:06, 16/05/08 vì: spam liên tục (12649923, 12650182, 12649910)
  4. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tối nay AE CLB sẽ tụ tập tại 102 làm vài trận ai rảnh nhớ đến nhé bắt đầu lúc 19h30
  5. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Xin dành tặng bài viết này cho các thành viên đội AOE của CLB chúng ta: ( RO, CHIENBIM. HAIXI,TL,NAMCOI...) và nhiều anh em khác :
    Ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối
    Nhìn xuống vỗ gối, vô đối thật sao
    Chiều thứ bẩy buồn, mình và em cãi nhau,... Ngày, lại ngày qua, nhanh thật ... đã một tuần rồi,mẹ:" có điều chi khiến con trai mẹ buồn, ...". Nhớ thủa đi học lớp một, cùng chúng bạn tan học la cà, lội bùn bắt cá,... về nhà bố đánh đòn, có đau, có khóc, nhớ lúc đó ... khóc xong ...chúng bạn gọi ra ngoài, lại vui đùa, dường như đã quên hết những gì vừa mới xảy ra, để rồi về nhà lại bị đánh đòn,trẻ con mà... Mình ước ...giờ thành... như thủa nhỏ, mình sẽ sớm vui trở lại...giá như có thể, giá như mình tìm thấy một điều ước như vậy, cuộc sống sẽ vui hơn...
    Tối, join hamachi, ô kìa thấy bÉ yÊu, hắn chỉ có một mình,... kệ hắn, vào mạng của hitleman đánh đồng đội vui hơn, "room dinhtuong1, ai lag kick ...". Hay quá hệt như hồi trước, cái ngày còn trên ghế nhà trường. Bao kỷ niệm lại hiện về, lần lượt tường trận chiến ngày trước lại hiện ra trước mắt... vui ghê cơ.."màu 3 lag, kick ...", oạch màu 3 là tôi chứ ai. Tiếng loa "tách" cái,... bị văng ra ngoài, thấy bE yEu vẫn một mình, ngậm ngùi vào mạng của bÉ yÊu.
    Xưa, bạn mình có hỏi, sao lại gọi là "củ hành" hả mày. Ừ nhỉ, lâu gọi thành quen, thế mày chưa biết thật à... Là người ta ví hắn tầm thường như của hành tây, tóm gọn trong lòng bàn tay,... xoay trái, xoay phải,...muốn xoay thế nào nó ra thế nấy. Sau cùng là lột từng lá của nó ra, mà do loại hành này hay cay mắt, nên chậm dãi, từng lá từng lá một ... sẽ bị lột hết ra, đến lúc chả còn cái lá nào -> Chén! Đấy một củ hành trước khi bị chén sẽ chịu như thế đấy... nếu là "củ tỏi" thì trước khi nấu còn bị cán dao dập cho nát nhừ ra nước, "củ hành" là nhẹ đấy.
    Trận I: map small, choson-hittile
    HCCCC quen thuộc,... ok đủ 4C rồi...Chà lâu không chạm tới chuột-phím ngượng tay quá. Chắc hắn không biết mình bị thế này đâu . Xem quân nào, ặc...choson map small, từng có câu "đen tình đỏ bạc" ... sao lại chưa đúng với mình nhỉ. Không biết bE yEu quân gì, ... hittile... Oh, yes..., trận này sẽ đập dân đây.
    0''02": Nhà mình góc 12h, với 3 dân ban đầu, thoáng trong đầu mình đã thấy được cách mở đường tối ưu nhất, quét 2 em dân đứng gần nhau nhất nhằm thẳng hướng chếch 9h,đóng BE đầu tiên trong phạm vi tầm sáng tối đa của nhà chính. Dân số 3 phi thẳng ra vị trí tối gần nhất,... bẻ góc hướng về vùng 12h sau nhà.
    0''07": Hai dân đóng BE được 70% (bình thường 2 dân đóng mất 10s 1BE)...1 chú đang đóng cho xong BE đầu tiên,cắt 1 dân phi vào vùng tối...bẻ góc hướng 6h cùng chiều đi với dân số #3. Như vậy 1 dân đóng BE chếch hướng 9h, 1 dân dò vùng 12h sau lưng, thêm 1 dân dò chếch về hướng 6h. Góc 3h vẫn tối,, để dành cho chú dân thứ #4.
    0''15": Đóng xong BE đầu tiên. Dân này phi thẳng vùng tối hướng 9h dò.
    0''20": Dân #4 xin ra, phi hướng 3h dò. Tổng cộng có 4 dân dò đường. Dân #3 dò hướng 12h được kha khá nhưng chưa thấy mỏ quả. Dân #2 dò hướng 6h được một chút, thấy có con dốc xuống, bên cạnh là rừng vẫn chưa thấy mỏ quả. Hai dân #1,#4 hướng 9h, hướng 3h vừa bắt đầu dò.
    0''25": Dân #3 từ 12h đi đến góc chếch hướng 11h20'' phát hiện mỏ quả. "Alo,về ngay..." bật mobile, nháy máy... và đóng BG luôn. Dân #1,#2,#4 quay đầu hướng quả, #3 một mình đóng BG
    0''40": Dân #5 ra. Phi hướng mỏ quả ăn luôn.
    1''00": Dân #6, Đóng BE thứ II cách BE thứ I khoảng cách bằng tầm sáng BE x 2. Trong map small, hệ thống 3BE, 1BG, nhà chính được bố trí với khoảng cách thích hợp nhằm mở rộng tối đa vùng sương mờ( không phải vùng tối đâu ) Điều này nhằm tránh những tốp quẩy 3 con của địch quẫy nhiễu, móc dân làm ruộng, móc dân đào đá, tốp 3 quẩy này thường sẽ không dám móc lốp dân chặt gỗ đâu. Về cách đóng BG ở mỏ quả đầu tiên, nên đóng sao phải được 3 quả dâu tiếp xúc gần với BG, 2 dân ăn một quả dâu,6 dân đủ 3 quả, đây là điều cần thiết để lúc nào trong nhà chính cũng có 2 dân và phút 4''20~4''35 xin xong 16 dân(khi đánh quẩy) hay 5''40~5''55 xin xong 20 dân(trong trường hợp chống đập dân)
    1''20": Dân #7 ăn quả. Dân #6 dò hươu nhằm tăng gia sản xuất.
    1''33": Bắt đầu xin thằng dân #8
    1''53": Dân #8 chặt gỗ, dân #6 vẫn chưa dò thấy hươu.
    2''13": Dân #9 chặt gỗ, dân #6 dò thấy đàn hươu 5 con cạnh rừng,..., chết thật, đàn hươu này nằm ờ sườn rừng bên phải, ??? thoáng nghĩ nên lùa lấy 3 con về, để đủ thịt lên đời.
    2''33": Dân #10 xây BE, dân #6 đang tách 3 hươu lùa về nhà.
    3''00": Dân #11 đã chặt gỗ, 2 hươu chết sát nhà chính,... hic, hic.., chưa có dân để ăn hươu. Một hươu chạy tan tác mất,... hu hu mất công lùa lại rồi. Thoáng thấy chấm xanh gần nhà mình, từ hướng 9h tiến đến, một nông dân Hittile dò nhà địch của bE yEu đang quấy nhiễu dân lùa hươu, hắn giết một hươu gần rừng, xua con còn lại chạy tan tác. "bE yEu ác như con thú ở trên rừng...", không ăn được dám đạp bỏ. Dân #6 đang lùa hươu dở, cúi xuống nhặt hai khúc xương, một cho mình, một cho dân #12 sắp ra, phang vào mặt dân Hittile của bE yEu, hắn bận phá đám, chưa đánh trả, bi ăn 2 đập, lúc sau, hắn đập lại dân #6,... mỉm cưởi...lùi một chút, gọi dân #12 ra đập hôi, hắn chạy thằng dân này, dân #12 lùi về ăn hươu vùa lùa được, dân #6 đuổi theo dân bE yEu đến tân cánh rừng thứ II gần giữa bản đồ, đang đi quay mặt sang phải, có gặp cô voi đứng một mình,... chắc đang chờ người "iu" đến đón ... mình nên mời cô ta về nhà ngay hay đợi lúc nữa anh người yêu đến rồi mời cả hai về nhà chơi nhỉ.
    3''30" Dân bE yEu còn vài tiết chạy mất về hướng 6h, dân #6 thôi không đuổi theo nữa, ... "suy nghĩ"...,anh này từng là học sinh giỏi toán mà, ... 1 thằng nông dân Hittile của bE yEu đến nhà mình từ rất sớm -> nhà bE yEu chắc rất gần, nhà mình góc 12h nên muốn ~ 3''00" dò được thì bE yEu chắc dùng thằng dân #7 dò nhà luôn. Góc xa nhất 6h sẽ không thể đến sớm được như thế -> bE yEu nhà sẽ ở góc 3h hoặc 9h. Mặt khác nông dân hắn đến từ hướng 9h + xem timeline lúc 3''10" thấy chỉ số mở đường của hắn là 19% > của mình là 12% (chứng tổ bE yEu quyết tâm đập dân)-> nếu nhà hắn góc 3h thì dân dò đường phải từ 3h tiến vào nhà chính, đằng này ngược lại -> nhà bE yEu ở góc ~ 9h là hoàn toàn chính xác. Khẽ nhếch mép, mỉm cười: "tự hắn làm lộ tẩy chiến thuật rồi,..."
    3''33": Dân #13 phi vào hội cùng #12 ăn hươu. Dân #6 đến gặp cô voi, "Chào cô, có phải anh nhà cô...//miểu tả//..., anh ta gặp tai nạn trước của nhà tôi, hiện rất nguy kịch, chúng ta đi ngay kẻo muộn ..." Thế đấy, đủ thịt xin 20 dân và có thể lên đời rồi ...
    3''53": Dân #14 đóng BE, dấu thật xa tận hướng 3h tránh bị dập hỏng mất. Chắc chắn đợt dập dân tiếp theo của bE yEu sẽ đến từ hường 9h. Chuyển dân chặt gỗ tới những cây gỗ hướng 3h tránh ảnh hưởng của lần đập sắp diễn ra. Mình tập chung hơn bình thường vào BE hướng 9h.
    4''13": Dân #15 ăn hươu
    4''33": Dân #16 ăn hươu, dân #14 đóng xong BE, lùa luôn con hươu thứ III lúc nãy về nhà... Dân #17 ăn voi, #18 ăn voi
    5''30": Dân #19 xin ra, lúc này có 6 dân đang ăn mỏ quả đâu tiên(#1,#2,#3,#4,#5,#7), 4 dân ăn gỗ(#8,#9,#10,#11), 8 dân ăn hươu,voi(#12,#13,#14,#15,#16,#17,#18,#19), 1 dân đang tiếp tục mở đường(#6), các chỉ số: mở đường 16%, wood 160, food 420( hiện đang có 8 thằng dân trong nhà chính), 4BE: 2 cái hướng 9h xây từ dầu, 2 cái còn lại xây chốn mỗi cái một góc xa về hướng 3h, và 12h. BS chưa đóng dù đã đủ gỗ( điều này có ảnh hưởng lớn đến chiến thuật, vì nếu đóng sẽ phải lo nơm nớp giữ BS, phải tập chung một số lượng lớn dân tại đó để giữ -> sẽ không làm thịt được -> không đủ thịt xin bù lại số lượng dân chết trong đợt đập dân đầu tiên).
    5''40": Đến bất thình lình, nhanh như sấm, thần tốc như huyết mã. Có đến ~12 dân Hittile của bE yEu lao thẳng hướng nhà chính nơi có 8 dân đang ăn hươu + 4 dân chặt gỗ(có lẽ do chưa tìm thấy dân ăn quả chăng + việc thấy xác hươu tại nhà chính, nếu bE yEu tấn vào mỏ quả trước kết cục có thể sẽ thay đổi, vì số lượng dân tập chung tại mỏ quả là 6 < 12, trong khi tại nhà chính là 12 dân = số dân Hittile của hắn mang đi đập). Mình bình tĩnh tụ 4 dân đang chặt gỗ lại với 8 dân đang ăn hươu + dân #6 thôi mỏ đường trở về...tạo thành nhóm 13 dân, cứ bình tính ăn hươu. Như vậy lúc này có 6 dân ăn quả + 13 dân ăn hươu + dân #20 đang xin ra.
    2BE hướng 9h tạo ra hiệu quả bất ngờ, cản đường hắn. bE yEu muốn cản trở việc xin dân của + ý muốn làm tiêu gỗ -> muốn mình sử dụng gỗ vào xây BE khác -> làm giảm 160 gỗ của mình,...nhờ vào kinh nghiệm từng trải qua vô số lần đập dân,mình biết đây là điều cấm kỵ nhất trong chiến thuật dập dân. Hắn ra sức đập nát 2 cái BE. Nhóm 6 dân ăn quả giữ nguyên vị trí,13 dân ăn hươu sắp xong dương mắt ra nhìn 2 BE đi tong, đợi mình ra lệnh đập trả. Chỉ số dân của mình lúc này 19/12, wood 160, food 440. Do thiếu BE nên không xin dân ra được. Mình cũng không có ý định sử dụng 160 wood này vào việc xây dựng thêm BE để đẻ dân chống lại.
    6''00": Hả hê với việc đập nát 2 BE, hắn tin rằng mình sẽ không thể đẻ thêm dân sòn sòn ra được, rằng 440 food của mình sẽ để làm cảnh, rằng mình sẽ tiêu 160 wood vào xây tiếp BE cho hắn đập... Hắn đúng, những chỉ một nửa thôi. Nhóm 12 dân Hittile của hắn đi một vòng quanh nhà chính của mình mà không tìm thấy 2 cái BE còn lại( mình xây chốn kỹ lắm rồi mà,là do hắn để lộ chiến thuật trước thôi),cũng không thấy mình xây thêm BE nhằm đẻ dân đập lại + tức mắt khi thấy 13 dân mình đang ăn hươu mà không thèm đập trả lại hắn, bE yEu chắc rằng mình đang tích lũy food và đã xây BS ở đâu đó, và rằng mình sẽ lên đời. Hắn tức tối lao dân vào phang không cho dân mình tiếp tục làm hươu, với ý nghĩ địch nếu lên đời sẽ giữ dân và không dám phang lại. He he he... Trong cuộc chiến đâu phải cái gì cũng 1 + 1 = 2. Mình bình tĩnh lùi 13 dân lại một chút... giả vờ chạy, hắn được thể lấn tới đuổi ...( nguyên nhân là vì nông dân làm hươu bị vướng xác hươu chưa tan hết, nếu phang ngay dù ta đông hơn nhưng sẽ không tránh khỏi thua ) bE yEu tụ dân rất khéo, rất ít khi có dân lạc đàn, tuy nhiên kỹ thuật giáp lá cà lúc đập của hắn hơi chậm, vì thế mặc dụ lợi thế đập trước nhưng không giành được phần lợi thế nào, kết quả mỗi bên chết ~4 sau lần đập đầu. Cảm thấy nếu có cố đập cũng chỉ hòa...hắn rút lui, chạy vào màn đêm hướng 3h.
    Cảm thấy chỗ xác hươu,voi cùng lắm còn ~ 70 thịt, mình điều toàn bộ nhóm làm hươu còn xót lại ~ 8 dân lao vào màn đêm, theo sát gót nhóm dân Hittile ~8 dân địch. Đuổi đến mỏ đá xa xa,về hướng 3h, tại đây lần đập dân thứ 2 xẩy ra. Hắn click vào mỏ đá, 8 dân hắn tên nào tay cũng ôm đá tụ lại trong rất ngầu, dân mình ~9 thằng 9 khúc xương, mặc dù biết đá nguy hiểm hơn xương xẩu, nhưng không vì thế mà lui, mình mắc mỏ đá, bị rối đội hình, kết quả đập thua, mất 6 cái quần đùi đỏ(mình),2 cái quần đùi xanh(bE yEu),mình chết mất 6 còn lại 3, trong khi hắn chết 2 còn lại 6.
    7''30": chỉ số 160 wood, 440 food, 6 dân ăn quả đã xong, 3 dân tháo chạy, BE 9/12 đang xin thêm dân, tốp 6 dân Hittile của hắn thắng thế truy đuổi 3 dân mình. Trong lòng xuất hiện cảm giác bất an, 6 dân làm quả đã xong tụ lại tại nhà chính, men theo bìa rừng, hướng tới 3 dân chạy về, nhập làm một nhóm 9 dân. bE yEu giật mình hoảng hốt,...nhanh quá...3 cái quần đùi xanh, 1 cái quần đùi đỏ rơi xuống. Thế là 3 nông dân Hittile còn sống xót mặt cắt không giọt máu, không một lần đầu ngoảnh lại, nhằm hướng màn đêm 3h biến mất dạng.
    8''30": Timeline, 440 food, 160 wood, mình còn 8 dân, hắn 12 dân...không mất bình tĩnh, chọn một bãi rừng khuất, đóng BS, 1BE, 8 dân ăn gỗ.
    8''50": Dân #9 chặt gỗ ... hic làm gì có food mà ăn còn 390 food
    9''10": Dân #10 chặt gỗ, food còn 340
    9''30": Dân #11 nhằm góc 9h dò nhà địch để biết tình hình, food còn 290
    10''00": Dân #12 chặt gỗ, #11 phát hiện nhóm dân bE yEu đang ăn voi, giật mình, mobile về trụ sở, ...
    10''30" food 140, wood 170
    11''00: Timeline, 40 food ,230 wood lúc này mỗi bên ~16 dân, Thật bất ngời, bE yEu dẫn tiếp ~10 nông dân sang nhà mình, toàn bộ 16 dân thôi không chặt gỗ, xương dắt ống quần, 15 dân vòng ra phía sau lưng tốp ~10 dân Hittile, cắt 1 dân đi theo hướng người lại đón trước mặt dân Hittile. bE yEu thật ham chém giết cắt 3 dân dập lại 1 dân của mình, mình bình tĩnh lùi, đồng thời vây 3 dân lẻ của hắn. sau một hồi, lại 3 chiếc quần đùi xanh để lại. Hắn lui 7 dân còn lại về... chết 3, mình chết 1.
    12''00: 15 dân choson của mình nhằm hướng mỏ dân làm voi của hắn. Dập dân lần IV diễn ra, một bên quyết giữ mỏ voi, một bên quyết chiếm. Mình tụ được ~15 dân Choson, bE yEu tụ được ~14 dân Hittile. Giáp lá cà đập, nhờ khả năng tụ dân nhanh + kỹ thuật bắt dân lẻ khá tốt, bE yEu nhanh chóng chiếm ưu thế ~11:~11. Mình lùi dân đến một con dốc ngay gần đó, lúc này ~9:~11, tại đây nhờ kinh nghiệm đập dân trên địa hình dốc, mình lấy lại được cân bằng đồng thới chiếm luôn mỏ quả dưới chân dốc 5 dân: 5 dân, bE yEu cảm thấy không đập dân thắng mình ở đia hình dốc, hắn lui dân và chiếm mỏ quả ở trên dốc, sát mép bản đồ, do thiếu gỗ nên hắn phải cuốc gỗ, một lúc sau mới xây BG.
    17''00: Nhờ kỹ thuật ôm gỗ tốt hơn, mình đóng được BG trước hắn ~3 phút, Từ 5 dân tăng lên 17 dân, trong khi bE yEu mối dạt được 10 dân.
    17''10: Toàn bộ 17 dân kéo sang chiếm mỏ quả của bE yEu.
    17''20: bE yEu quit.
    Trận II, III: Mai post tiếp

  6. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    có 247 người đang online trong đó có 10 thành viên
    box CL nhà mình dạo này hút khách gớm
  7. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Bó tay bác Huấn, Bác phải reset lại thành nick Huấn Cao mới đúng ạ.
    Bái phục bái phục,muôn phần bái phục.
  8. vacheron

    vacheron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    chán nhì hôm nay đế chế vắng hoe chỉ có mỗi 3 thằng ngồi với nhau
  9. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    . Trước ngày cưới, chàng và nàng ( SV trường nhân văn)ngồi bên nhau mơ màng:
    - Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    - Em phải ra đi à?
    - Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    - Anh có yêu em không?
    - Tất nhiên rồi!
    - Anh có phản bội em không?
    - Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    - Anh sẽ hôn em chứ?
    - Đương nhiên.
    - Anh sẽ đánh em chứ?
    - Không bao giờ!
    - Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
  10. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    sì trum sì trum sì trum

Chia sẻ trang này