1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí cùng truyện cười nhé cả nhà!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi phanthimucgame, 06/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthimucgame

    phanthimucgame Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Thử vài lần rồi
    Ông nọ than thở với bạn bè: "Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ".
    Người bạn khuyên ông ta:

    - Sao anh không cặp một cô bồ cho thêm hương vị?

    - Nhưng bà ấy phát hiện thì sao?

    - Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với bà ấy, đừng sợ!

    Thế là ông ta vội vã quay về bảo vợ:

    - Này mình, anh cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu tình ái, quan hệ chúng ta sẽ được cải thiện.

    Người vợ lắc đầu:

    - Thôi bỏ đi, tôi cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi, chẳng hiệu quả gì đâu!
    --- Gộp bài viết: 06/11/2014, Bài cũ từ: 06/11/2014 ---
    Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ
    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.

    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến “buôn dưa lê”.

    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.

    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.

    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!
  2. ngocha93

    ngocha93 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    12
    chết cười mất thôi =))
  3. phanthimucgame

    phanthimucgame Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Quá khen, anh em ai có câu chuyện nào chia sẻ giải khuây đi.... :-).....
  4. muadongkhongnang

    muadongkhongnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sáng khi hai vợ chồng đang ngồi ăn sáng thì có tiếng chuông cửa, người vợ ra mở cửa thì ra đó là ông hàng xóm, ông ta thấy bà vợ ra mở cửa liền hỏi:
    - Này bà, bà có thấy rằng mình là một người phụ nữ quyến rũ không?
    Bà vợ không trả lời mà liền đóng sập cửa lại. Nhưng sáng hôm sau lại có tiếng chuông cửa và bà vợ ra mở cửa, vẫn là ông hàng xóm và vẫn là câu hỏi ấy. Bà vợ đóng sập cửa và vào nhà kể chuyện đó với chồng. Người chồng bảo với vợ là hãy cứ trả lời ông hàng xóm nếu ông ta lại sang. Đến hôm sau vẫn tiếng chuông cửa và bà vợ ra mở cửa. Khi ông hàng xóm hỏi, bà vợ tự tin trả lời:
    - Vâng, tôi nghĩ tôi là một người phụ nữ quyến rũ.
    Ông hàng xóm liền trả lời:
    - Vậy thì bà hãy bảo với chống bà đừng sang dụ dỗ vợ tôi nữa.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tiếp:

    Bà vợ không nói gì, sáng hôm sau cũng sang bấm chuông lại nhà hàng xóm, thấy ông chồng ra mở cửa liền hỏi:
    - Này ông, ông có thấy ông là một người đàn ông quyến rũ ko?
    ông chồng ko trả lời mà liền đóng sập cửa lại. Nhưng sáng hôm sau lại có tiếng chuông cửa và ông chồng lại ra mở cửa, vẫn là bà kia và vẫn là câu hỏi ấy. ông chồng đóng sập cửa và vào nhà kể chuyện đó với vợ. Người vợ bảo với chồng là hãy cứ trả lời nếu bà kia lại sang. Đến hôm sau vẫn tiếng chuông cửa và ông chồng ra mở cửa. Khi bà kiahỏi, ông chồng tự tin trả lời:
    - - Vâng, tôi nghĩ tôi là một người đàn ông quyến rũ.
    Bà kia liền trả lời:
    _ Vậy thì ông hãy bảo với vợ ông là đừng sang dụ dỗ chồng tôi nữa

    :-p
  6. muadongkhongnang

    muadongkhongnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì có Chúa mới biết ai dụ dỗ ai.
    ;-)
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chúa không ưa những người ngoại tình
    Có Chúa hay không zị?
    Chỉ có Chúa mới biết
    >:)
  8. tyquetoi

    tyquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có chúa hay không thì bạn phải hỏi Ngọc Hoàng mới biết được.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN đang băn khoăn vấn đề lúc sáng cơ mà
  10. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng. Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng đần này làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng.

    Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:


    - Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?

    - Dạ, má con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân của nó trước. :D

Chia sẻ trang này