1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí cuối tuần: Làm thế nào để từ chối 1 tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi erwinrommel, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Giải trí cuối tuần: Làm thế nào để từ chối 1 tình yêu?

    Nhờ các bác tư vấn dùm....

    Mình đã có gia đình, vợ xinh các bé đều ngoan. Đùng một cái tháng trước đi công tác vài ngày sang New Zealand thì gặp lại bạn gái cũ. Nàng đang học master bên đó, 25 tuổi chưa chồng con gì. Con gái Sài Gòn cha mẹ Huế, theo đạo từ khi còn nhỏ tuổi. Ban đầu mình đã cố tránh mặt nàng hôm đó trong buổi họp dã ngoại cộng đồng người Việt Úc Châu, nhưng anh bạn đi cùng bảo như thế là không tôn trọng cộng đồng, phải tham gia hoà nhập. Đêm đó sau vài điệu vanxơ nhẹ trong tiếng nhạc đồng quê, mình lấy cớ lẻn ra ngoài ngắm trời sao thì thấy nàng cũng ra cùng khiến mình không còn cách nào khác phải đối mặt. Thật tình sau khi không thấy nàng nhắc lại chuyện cũ, câu chuyện của 2 đứa trở nên cởi mở hơn và chủ yếu xoay quanh những chủ đề xã giao về cuộc sống học tập của người Việt thông thường. Nàng cũng cố gắng giữ khoảng cách cho mình, tránh không nhắc lại những kỷ niệm buồn dang dở lứa đôi quá khứ. Nhưng thật không may tình cũ không rủ cũng đến. Ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ trước một đêm New Zealand tuyệt đẹp, không khí tươi mát và thoang thoảng hương thảo mộc của đồng cỏ dại xung quanh đã khiến chúng mình buộc phải tìm đến với nhau, đắm mình quay về những kỷ niệm ban đầu....

    Nàng kém mình 10 tuổi, khi ấy thường hay đi học về qua xóm đạo ngang qua chỗ mình làm. Ban đầu cũng chỉ để ý thấy bóng áo trắng phớt qua, nhưng lâu dần càng thấy mình mong ngóng mỗi khi không thấy bóng nàng sau những lần tan họp muộn. Có người bạn thân bảo con gái Công giáo khó gần lắm, nhất là khi mình bên lương không thể hợp với sinh hoạt tinh thần của bên họ. Lúc đầu mình cũng cho qua, phần vì thấy cũng đúng, phần vì cô gái đồng nghiệp cùng phòng đang là vợ chưa cưới nên không thể nào khác được. Tuy nhiên sáng thứ Bẩy hôm sau vô tình mình lại gặp nàng đứng trước cổng Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, xinh tuyệt vời và vô cùng trong trẻo. Nàng đang chơi với mấy đứa nhỏ và mình ghé gần, lấy cớ hỏi thăm đường và bắt đầu bắt chuyện....

    Rồi cứ thế tình cảm chúng mình nảy nở cho dù chênh lệch về tuổi tác, người 28 kẻ đôi mươi. Cả 2 đều trân trọng nhau, yêu nhau cho đến khi cô gái cùng phòng chốt hạ. Và đó cũng là lúc mình mất nàng, không còn biết tin tức của nàng...cho đến tuần trước tại NZ...

    Hết thời hạn công tác phải chia tay nàng về lại VN. Giờ đây gặp lại vợ con cứ thấy có lỗi như sao ấy, mặc dù vẫn không thể dứt bỏ được tình yêu với người con gái đang học tại NZ. Đêm đêm người cảm thấy như phân thân, ở bên vợ mà trái tim vẩn vơ tận thảo nguyên bên đó. Mình thấy khó xử quá. Sao trời sinh ra tính đa cảm làm chi vậy, God ơi!!!!!

  2. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Ồ quên nhờ DHA một chút đừng xoá nhé! Không anh lại yêu cho bây giờ. Anh đang cần được an ủi......
  3. redbull77

    redbull77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.474
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nãm mạn quá
    Sống để dạ chết mang theo, ko sợ vợ cắt chym mà cứ oang oang ở đây.
  4. wildcard

    wildcard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình nghe cảm động quá, em đọc xong thấy cứ bâng khuâng, mặc dù ko thấy chứng ở đâu cả (mod chắc ngủ rồi). Nhưng chột dạ xem lại tiêu đề thấy bác lại bảo là chuyện cuối tuần, ko biết thật giả thế nào, thôi cứ ghi lại cảm xúc của mình ra để các anh em khác biết vậy.
  5. muataochin

    muataochin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    Yesterday,
    All my troubles seem so far away...............

  6. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhận được email của nàng trong hòm thư bí mật:
    "From: girl-trong-gio@........
    To:...........
    H....ơi! Em nhớ anh hàng đêm....Anh hãy gắng giữ gìn sức khỏe và chăm sóc chị ấy hộ em nhé! Em.......
    ............"
    Đến nước này thì mình quỵ thật mất rồi....
  7. nobitta

    nobitta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    3.269
    Đã được thích:
    0
    Chân thành khuyên bác 1 câu là tạm thời chấp nhận cảm giác đó, và lao đầu vào công việc. Không cho mình cơ hội để có thể gặp lại hay liên lạc gì với người cũ cả......Từ từ rồi cũng quên, đặc biệt cố gắng múc chứng mạnh vào...để xót của là quên ngay
  8. bobylamx

    bobylamx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    thôi xong, bác dứt mãi không xa được em VNI, bây h lại vướng em NZ nữa thì còn tâm trí đâu mà quay lại với chuyên môn
  9. baovitieu

    baovitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    3.494
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ, khó quên lắm, trừ khi người ấy quên mình hoặc tự động rút lui. Nếu không thì bó tay, đàn ông thằng nào chả tham
  10. nerraw

    nerraw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    2.399
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế tóm lại là đêm đấy 2 người đã "liên hoan" chưa
    Nếu chưa thì tổ chức đi
    Nếu rồi thì liên hoan tiếp
    Không hiểu thì mời đọc lại 2 điều trên
    Hĩ hĩ
    Đùa tý cho xôm, lăn tăn gì nữa bác ơi, tình yêu bọ xít ý mà, giờ bác đã có gia đình, ván đã đóng rầm cái vào thuyền rồi, rõ ràng nếu %^^&* thì bác có rất nhiều thứ để mất.
    Chúc bác có qđ đúng đắn

Chia sẻ trang này