1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí cuối tuần: Làm thế nào để từ chối 1 tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi erwinrommel, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofdness

    cofdness Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    2.765
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã biết cách làm mod rồi đấy.
  2. YeuAnhNhat84

    YeuAnhNhat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt cho em ké với nhá. Em không muốn mở thêm thớt ạ. Em buồn chuyện tình cảm nên mới quen anh ấy hy vọng làm mình quên chuyện củ không nghĩ đến nữa. Em hoàn toàn không yêu anh ấy nhưng rất quý trọng người giúp mình qua lúc đau khổ. Bây giờ anh ấy ngỏ lời cầu hôn, rất chân thành. Em phải làm sao đây? Xin giúp em với.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    bạn cần tư vấn làm sao để từ chối 1 tình yêu
    nhưng chính trong thâm tâm bạn dường như cũng KO MUỐN từ chối tình cảm đó
    tớ chỉ dám gọi là TÌNH CẢM,chứ tình yêu thì chưa chắc đã đúng
    bạn là ng đã có ja đình,đã làm cha,TÌNH YÊU còn bao gồm cả trách nhiệm nữa
    cái tình cảm của bạn dành cho cô bạn gái cũ có bao gồm TRÁCH NHIỆM k ?
    k thể tư vấn j cho bạn vì bạn đang cần chia sẻ chứ chưa thực sự muốn jải quyết vấn đề
  4. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic đã để cí tai tồ là GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN rồi mờ, sao cả nhà còn xông vào tư vấn tư veo j nữa!!! FOR FUN thoai!!!
    Được seaurchin sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 18/01/2009
  5. fionaf102

    fionaf102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nàng quan tâm đến chị nhà anh phết nhỉ! Chắc có dụng ý cả đây
  6. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn không hết kẻ lần đếu ra
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hơn 30, có vợ con đều huề, cuộc chơi này không dành cho ông nữa rồi. Cuộc chơi của ông đã nằm ở tầm khác, vậy mà ông cứ ráng đú theo nó. Chả đáng mặt thằng đàn ông nữa. Vì thường đến tuổi này các ông đang còn oằn mình với trách nhiệm gia đình.
    Thôi ông ạ, già rồi đừng đú nữa, đú nữa lớp trẻ nó khinh.
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà mõ chuyển topic này sang đây làm chủ topic chả biết éo giề xoắn quặn té mịa đâu rồi ấy
    Trường hợp bác giai này em thấy cũng bình thường, những phút xao lòng ấy mà
    Em còn gặp nhiều cảnh ngộ éo le hơn nhiều
    Ông già bạn bá em, đi bộ đội về, vợ con rồi, trong 1 đợt đi công tác đâu ấy, gặp lại cô thanh niên xung phong ngày trước, giờ lỡ làng, chả được hưởng chính sách gì, chỉ khẩn khoản xin ông ấy 1 đứa con
    Và thế là
    Chuyện lâu rồi
    Giờ những chuyện như vậy không thể còn được
    Chiến tranh đã qua lâu, thế hệ ấy giờ đã già cả rồi
  9. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hic, vẫn biết rằng tình cảm thì khó kiềm chế nhưng phải cố gắng thôi bác ạ. Đằng nào thì em kia cũng ở tận NZ, có yêu thì cũng mỏi mòn vì khoảng cách xa quá, hơn nữa nếu em không nhầm thì bác đang có 1 gia đình rất hạnh phúc và còn yêu vợ con nhiều, vậy thì tại sao phải đánh đổi thứ tình cảm hoặc cũng có thể là thèm muốn nhất thời để đổi lấy 1 gia đình đẹp cơ chứ. hãy để tình cũ ngủ yên đi. Chúc gia đình bác hạnh phúc
    Khi nào có quyết định nhớ nói để cả nhà đỡ hồi hộp nhé
  10. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Em luôn quán triệt tư tưởng: Luôn luôn là mối tình đầu của bất kì giai nào trong đời em, dù là giai đầu hay giai cuối. Thế cho yên tâm.
    Đọc bài của anh em càng khẳng định tư tưởng của mình quá ư là đúng...Thà làm người cũ để được nhớ nhung, còn hơn là làm người mới của 1 kẻ luôn nhớ nhung người cũ....

Chia sẻ trang này