1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí đi!!!!!! ( Cùng xem , suy ngẫm , không ý kiến chỉ cười thôi ... hì hì ... )

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... giải trí chút đỉnh xem mấy cái chuyện zui zui ... hì hì ... híc híc ...
    Cái giá biết - chỗ - nào ?
    Cỗ máy phức tạp trong một nhà máy ngừng chạy. Các kỹ sư cố hết sức tìm hỏng hóc chỗ nào nhưng không thấy. Một chuyên gia đến, loay hoay một lóang, cầm búa gõ vào vài chỗ thế là máy lại chạy. Khi ông ta đưa biên lai đề 250 đô la chủ máy sửng sốt nói : - Ông chỉ gõ máy có vài cái. Xin ông kê rõ từng khỏan vào biên lai cho.
    Chuyên gia cầm tờ biên lai rồi ghi xuống dưới như sau :
    - Gõ búa vào máy 1 đô la.
    - Biết chỗ nào để gõ 240 đô la.
    ***
    Trả nợ
    Một chàng trai đang trong hiệu thuốc cùng với bạn là người keo kiệt. Ðột nhiên hai tên cầm vũ khí xông vào, quát :
    - Cướp đây !
    Trong lúc một tên cướp bắt đầu lục sóat khách hàng để lấy tiền bạc thì người bạn ghé vào tai chàng trai, thì thầm :
    - Cầm lấy cái này !
    Cái gì vậy ? - Chàng trai thì thầm đáp lại.
    Trả cậu 25 đô la mình nợ - Người bạn nói.
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bà ế chồng
    Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ - Bà ế chồng hét vào điện thọai.
    Rất tiếc, thưa bà - Câu trả lời đáp lại - Ðây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.
    ồ, không đâu - Bà ta cố cãi - tôi cần gọi dội cứu hỏa - người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.
    ***
    Chuyện về kinh tế học
    Một bé gái đi vận động từng nhà một trong khu xóm để quyên góp tiền cho câu lạc bộ của nó. Lúc nó giải thích lời kêu gọi của nó cho một người đàn ông được rõ, ông ta mời nó vào trong phòng khách và tỏ ý rằng ông ta lấy làm hài lòng với việc đóng góp này.
    Cháu hãy chọn lựa đi - Ông ta nói khi dặt tờ giấy bạc một đô la và một đồng mười xu đặt song song trên bàn uống cà phê. Cô bé gái nhặt lấy đồng mười xu và nói : - Mẹ cháu luôn luôn dạy cháu nên nhận cho mình phần bé nhỏ nhất. Kế đó nó nhặt tiếp tờ giấy bạc một đô la lên rồi tiếp : - Và nếu như ông không phiền hà gì thì cháu xin mảnh giấy này để gói nó lại cho khỏi bị rơi mất.
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi không có ai ra mở. Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một kế và gọi thật to:
    - Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian.
    Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi:
    - Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu.
    Anh chồng liền bảo:
    - Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hở em?
    .....nháy mắt một cái để đọc tiếp anh chị em mình ha!
    Ăn miếng trả miếng

    Đêm đã về khuya, người khách nọ bước vào một quầy bar sang trọng. Ông ta e ngại nhìn quanh vì sợ chốn xa hoa này không thích hợp với túi tiền của mình nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn tiến tới quầy gọi một ly bia.
    - Rất vui lòng phục vụ quý khách. Một xu, thưa ngài! - Anh chàng đứng sau quầy bar nói.
    - Một xu! - Người khách kêu lên.
    - Vâng, đúng thế ạ! - Người phục vụ nhã nhặn.
    Ông khách vững dạ hơn, ngó qua thực đơn rồi gọi:
    - Dọn cho tôi một xuất bíp tết lớn, kèm khoai tây chiên, đậu và một quả trứng.
    - Có ngay, thưa ông! - Người phục vụ sốt sắng.
    - Thế bao nhiêu tiền? - Ông khách lại hỏi.
    - 4 xu! - Người phục vụ đáp.
    - Chủ của quán bar này đi đâu rồi? - Ông khách thắc mắc.
    - Ở lầu trên với vợ tôi. - Người phục vụ trả lời.
    - Ông ấy làm gì với vợ anh ở trên ấy? - Khách hàng tò mò.
    - Thì cũng với cung cách giống như tôi xử lý công việc của ông ấy dưới này. - Người phục vụ đáp.
    Have fun!!!!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Việc cấp cứu
    Một bà nội trợ trẻ đang kể cho chồng nghe về những biến cố xảy ra trong ngày lúc họ đang dùng bữa tối.
    Một việc khủng khiếp đã xảy ra ở thương xá - Bà ta nói - Lúc em xách túi thực phẩm đi ra khỏi siêu thị thì có một người đàn ông đang sữa chữa bảng hiệu chạy điện lớn của họ bị trượt chân ngã xuống thang. Ông ta rơi xuống đất cách chỗ em chỉ non một mét và tấm bảng hiệu rơi chồng lên ông ta. Kính vỡ văng miếng tứ tung. Trong suốt đời mình em chưa bao giờ thấy máu đổ nhiều như vậy đâu.
    Người chồng hỏi : - Thế lúc đó em làm gì ?
    - ồ, em đâu có đến nỗi mất trí - Bà ta bảo - Anh có nhớ cái khóa cứu thương mà em đã theo học hồi năm ngóai không nào ? Quả y như rằng lúc đó cũng phải cần đến nó. Em biết ngay điều mình cần làm. Em liền ngồi xuống định tâm lại và lấy hai đùi kẹp chặt lấy đầu mình. Thế là kết quả thật hiệu nghiệm : em đâu có xỉu.
    ***
    Tình hữu nghị
    Hai hội viên của câu lạc bộ ăn trưa đang ngồi kế bên nhau trong một buổi họp hàng tuần.
    Người thứ nhất hỏi : - Anh có thể giúp tôi một đặc ân không ? Nếu không có gì trở ngại thì cho tôi vay tạm 100 đô la cho đến đầu tháng tới.
    Tôi rất sẵn lòng trừ có mỗi một việc - Người kia bảo - Anh biết có một câu nói cổ : cho vay một đô la là làm mất đi một người bạn. Vì vậy, tôi đã tự đặt tôn chỉ cho mình là không bao giờ cho bạn bè của tôi vay tiền cả.
    Tôi nghĩ anh cũng có lý đấy - người đàn ông thứ nhất nói - nhưng hãy cứ nhìn thẳng vào vấn đề mà xem, hai ta chưa thực sự trở thành bạn tốt của nhau đâu mà.
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    1 Ông sư là thầy chùa
    tử là chết
    vậy thầy chùa chết gọi là Sư Tử!!
    2. BÁC SĨ : Là người sống trên đồng tiền cuả bệnh nhân, nhưng lại châm chích bệnh nhân
    3. TÀI TỬ : Là kẻ chết vì có tài
    .........vân vân and vân vân
    LÝ DO
    trong giờ sinh hoạt cuối tuần:
    Cô chủ nhiệm : em Bi cho biết lí do hôm thứ 2 nghỉ học?
    Bi: Dạ, tại vì hôm đó mẹ em giặt hết quần áo nên ko có đồ mặc ạ!!
    --Thế thứ 3?
    -- Dạ có chứ ạ. Nhưng đi ngang qua nhf cô thấy quần áo cô phơi nên tưởng cô không có......quần áo mặc nên em nghỉ ạ!!
    -----Trời ơi!!
    Anh chàng thông minh
    Một chàng nói với cả đám con gái trong lớp
    -- Ai ko yêu tui giơ tay lên?
    Đợi lúc ai cũng giơ tay, anh mới nói:
    --- Được bây giwò ai yêu tui thì bỏ tay xuống vì nghĩ xem có ai giwo tay suốt ngày được ko?
    -----ca dao mới có câu (2004)
    Hữu duyên thiên lý HÔN NGAY LỘ (đường)
    Vô duyên đối diện ..........DẮT LÊN GIƯỜNG ......
    Nên nhớ xem rùi cười, cấm áp dụng và bình luận bậy bạ!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Món quà
    Một người dàn ông muốn tỏ ra thật "galăng" với vợ trong dịp kỷ niệm 10 năm sau ngày cưới. Anh ta bảo : " Em có thể chọn lấy một : hoặc hai chiếc áo lông chồn hoặc một chuyến du lịch đi sang Paris."
    ồ, thích thú quá ! - Chị ta nói - Vậy chúng ta hãy đáp chuyến du lịch sang Paris đi bởi vì em hiểu chúng ta có thể mua được chiếc áo khóac lông chồn với giá hời hơn ở đó.
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì vợ
    Bà thầy bói nhìn chằm chằm vào thân chủ là một cô gái rất gợi cảm rồi nghiêm giọng :
    - Tôi phải nói thật với cô một tin rất xấu: cô sẽ phải mất chồng. Chồng cô sẽ phải chết bất đắc kỳ tử.
    Cô gái lộ vẻ hoảng hốt và mất tinh thần. Gương mặt tái xanh, giọng khàn đi, cô chậm rãi hỏi :
    - Vậy liệu tôi có được tha bổng không ?

    Hai vợ chồng bàn tính về chuyện cơm áo gạo tiền:
    - Anh à, giá cả ngày càng tăng mà lương lậu vẫn thế, mình không khéo tính toán dễ thiếu trước hụt sau lắm. Em nghĩ chúng ta cần phải bỏ bớt những thứ không cần thiết.
    - Anh đồng ý với em.
    - Vậy thì anh phải bớt cà phê, thuốc lá, nhậu nhẹt với bạn bè à nghen?
    - Được, còn em sẽ bớt những gì đây, quần áo, giày dép hay ... ăn hàng?
    - Thì cứ thực hiện trước phần của anh đi đã, còn em.... thư thư hãy tính!

    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chôm mấy bài thơ cãi nhau ở bên này , post lên đây mọi người xem cho vui vậy .. hì hì ..
    Trong văn thơ anh là người hạnh phúc
    Vì chẳng bao giờ anh phải cãi nhau
    Thơ của anh có giống của chú đâu
    Vì lý đó cãi nhau chi cho mệt
    Yêu màu tím, chú cứ yêu màu tím
    Anh màu xanh anh cứ thích màu xanh
    Có cô tiên, anh nhận là của anh
    Chú chẳng tức, chú đi yêu cô khác
    Chú bảo đất hình tròn, anh ngồi cười (hắc hắc)
    Riêng phần anh, anh thích đất hình vuông
    Đất hình tròn, chú đứng kiểu ngược chân
    Đất hình vuông, anh vững như bàn thạch
    Đôi mắt nâu, trông to như hạt nhãn
    Anh bảo rằng, đó là mắt ốc bươu
    Nhưng mà chú, chú chẳng nói thế đâu
    Chú cứ nói, mắt... nai vàng ngơ ngác
    ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài trả lời ... cãi nhau với chú viết bài thơ trên ... hì hì ..
    Trong văn thơ anh là người bất hạnh
    Sai bao giờ nhưng đúng được mấy khi?
    Thơ khác nhau ai bảo cãi làm gì ?
    Cãi để thấy mọi tâm hồn đều đẹp
    Có tình yêu chân thành như "đôi dép"
    Có cô tiên nhiều vẻ đẹp khác nhau
    Nhưng anh chớ có yêu nhầm tiên "nâu"
    Vì lẽ đó thơ vẫn còn phải cãi
    Chân lí nào được trường tồn mãi mãi ?
    Trái đất này hình e líp không gian
    Thơ là thơ, đâu có thể vội vàng
    Đẹp tâm hồn và đẹp thêm cuộc sống.
    Có đôi mắt cứ nhìn anh trong mộng
    Quan trọng gì những kích thước nhỏ, to
    Đôi mắt hiền và không biết âu lo
    Sáng lấp lánh lòng chân thành anh nhỉ?
    Cứ suy nghĩ, rồi đảo dòng suy nghĩ
    Thơ yêu đời hay đời phải yêu thơ ?
    Có một hôm vì mải nghĩ lơ mơ
    Đấu nhầm dây nên cháy ngay... ổ cứng!!!
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Và đây là một bác lóng tính nhảy vào chơi luôn cho máu ... hì hì ...
    Trong cuộc sống anh là người giản dị
    Trong văn thơ cũng bình dị vậy thôi.
    Mấy hôm rồi các chú cãi nhau chơi
    Nên mạn phép chen vô cho... sướng miệng!
    Từ thượng cổ đã bao nhiêu là chuyện
    Đã văn thơ và cãi chuyện văn thơ
    Nên lạ chi khi anh thấy bây giờ
    Các chú thích đem thơ ra bàn cãi.
    Đời chẳng có một ai sai mãi mãi
    Cũng chẳng ai đúng từ trước tới sau
    Ấy vậy nên mới sinh chuyện cãi nhau
    Lúc ấy cãi để phân sai phân đúng.
    Cụ Nguyễn Khuyến trách nàng Kiều không xứng
    Với chàng trai tài đức tựa chàng Kim
    Nhưng Nguyễn Du cứ thích cặp Kiều Kim
    Nên kết cục họ vẫn về đoàn tụ.
    Chẳng ai dám làm trọng tài phân xử
    Chẳng ai bàn đâu kẻ đúng người sai
    Chỉ biết rằng cho đến tận nay mai
    Ai cũng thuộc một vài câu Kiều truyện
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này