1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí giữa hai hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 05/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghĩ nhà này cũng ngộ nhỉ, ông bố thì mê trai mà ông con thì chơi gái kinh khiếp :))
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889


    Có ai mê cô Jaime Murray này như tôi ko, ngắm ko biết chán

  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]


    Ai đây các bác
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đây chăng :D

    [​IMG]
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Cái này mới đầu tưởng đồ chơi mà hoá ra hữu dụng cực. Khối lượng chở chắc phải hơn cái xe máy của mình :)

    --- Gộp bài viết: 25/09/2023, Bài cũ từ: 25/09/2023 ---
    Clip này nó giải thích thêm 1 chút, và chỉ cách làm sao để dừng lại.
    Nó nói thông thường mấy cái này chở được tới 500kg, mà những cái khủng nhất có thể chở được tới 1 tấn hàng!

    --- Gộp bài viết: 25/09/2023 ---
    Nhưng vì cái này chỉ đạp cái chân rồi nhảy lên đứng, cho nên chỉ có đi xuống dốc hoặc đường bằng. Lên dốc thì chắc tài xế phải cố đẩy (xe không), còn nếu chở hàng chắc phải vài người đẩy.
    ptsondr thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hay thật đấy! Nhưng mà chắc chỉ chạy gần gần thôi, chứ mà chạy xa cả tiếng đồng hồ đứng kiểu vậy mỏi chết :D
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Có một đoạn nó nói 1 thằng nào đó đi 25km để đến chợ
    Mà tốc độ thì nó nói đỉnh nhất là 30kmh, nhưng nhìn tướng nó chạy tôi nghĩ chỉ chừng 20-22 kmh là giỏi (tương đương xe đạp đạp nhanh). 30kmh mà với khối lượng vài trăm ký thì nó lao vào bụi lúc nào không hay :)

    Nên tôi nghĩ chắc nó có khi đứng cả tiếng thật. Nhưng đám này chịu khổ quen, đứng cả tiếng chắc không sao. Cái xe này đi được thì đứng chút ăn nhằm gì :) Vẫn sướng hơn gùi trên vai đi vài chục km. Dân miền núi VN ngày xưa có khi gùi củi đi như vậy đấy bác. Giờ chắc hết tại còn củi đâu mà gùi :)
    ptsondr thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Miền núi họ vẫn gùi củi mà bác, đi 10-20km là thường.
    Tôi leo Fan năm 2009 chưa có cáp treo mà đi nửa đường mệt gần chết. Còn ông dân tộc đi gùi con lợn theo để nấu cho đoàn, mà nó quên con dao bảo đợi chút tao chạy về nhà lấy.
    Nhà nó ở chân núi.
    hoa_khanhptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Hồi học ĐH lớp tui có 1 con bé người miền núi - hình như nó cũng có gùi củi mà tui ko nhớ lắm. Nhớ tiết thể dục bữa đó môn chạy marathon 5 vòng quanh trường, cứ sau mấy vòng là rơi rụng dần, vòng cuối chỉ còn mình nó với mấy thằng con trai, hết 5 vòng thằng nào thằng nấy nằm thở mặt xám ngoét, riêng nó cười phớ lớ mặt y nguyên chả có tí xám xịt nào :))

Chia sẻ trang này