1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí ở Úc !?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi MAFIOSO, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Giải trí ở Úc !?

    Thông thường ngoài giò học và làm việc thì các bạn làm gì để giảm stress ? Đi đâu chơi, chơi gì và... có tốn tiền nhiều không !?

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm bạn gái..He..Cách này giải Stress tốt lém..He..Không thì lên giường đi ngủ là hết bùn ngay..Hè...
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, học bài là cách giảm stress vì thế tớ học cả ngày, khi nào học chán thì chui vào cinema hay thuê DVD về xem
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  4. concuamaem

    concuamaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "học bài là cách giảm stress" ??? Ui, em thi` stress nhất là lúc hoc bài í ạ.
    Lúc chán đời thì em đi uống cafe hoặc về nhà đắp mền coi phim tập thôi ạ! Muốn đi chơi vòng vòng giải khuây thì chả kiếm đâu được chiến hữu như hồi ở VN. Chán! Chẳng thà "ở nhà một mình" còn hơn!
  5. zij

    zij Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    kekekek chừng nào mà buồn hú chiến hữu này nhe cu kakakaka!!!!
  6. concuamaem

    concuamaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Da, em la con gái chăm phần chăm ạ!
  7. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn thứ giải trí... 1 mình không zậy !? Bộ không còn trò nào vui sao các vị, thui kiểu này dẹp cái vụ đi học bên đây là vừa !!! Không qua nữa.....
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Giải trí đối với tôi bây giờ là:
    1/ 5 ngày trong tuần đi làm từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều.
    2/ Tối thứ sáu về nhà ngủ (vì mệt rồi)
    3/ Thứ bảy đi chơi lông bông cả ngày.
    4/ Chủ Nhật đi dạy kèm cho con nít, tối về ngủ, chuẩn bị cho 5 ngày đi làm sắp tới.
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đây ạh..Để em tường thuật lại buổi đi chơi hôm qua của em với CuteBaByBoy ( CB3 ) cho mọi người nghe...
    1h kém 15 ngày trưa thứ 7...CB3 đến nhà em...2 anh em ngồi chat...Ăn uống...Tắm rửa đến 4h 15 xuất phát....4h35 Footscray..Đi mượn ID của người lớn để mua bia....5h lên đến City..Vào nhà bạn của CB3 chơi Playstation2...Ai thua phải uống 1 lon bia..He...
    7h ra khỏi nhà..Đi đến quán gì ý nhờ..Hình như là A1 để ăn tối...Vào quán này không tài nào ăn được vì xung quanh nhiều cô xinh wá..Ngay đến nhân viên phục vụ cũng khủng...
    8h30 đến N2C ( Mid City )...Chơi Counter Strike và nhiều thứ khác..He...
    2h20 sáng..Đứng dậy...Ra ngoài mua 1 bộ bài...Về nhà bạn CB3 chơi Games và đánh bài..chat chít tiếp....6h30 sáng đứng dậy đi ra Station chờ tàu đi về...Nhưng Chủ Nhật thì cái first train nó hoạt động vào lúc 8h45..2 đứa ngồi co ro lạnh chờ tàu...
    Tàu khởi hành...Đến North Melbourne thì CB2 xuống..Đúng lúc đó inspector lên...Chân mình đang gác trên ghế...Vé thì là vé ConCession Card..What the F''s that..Hic..Cuối cùng nó lập biên bản về cả 2 tội..Hic..Kiểu này dễ đến 200$ tiền phạt ý chứ..Hic..Đen Wá...
    9h30 về đến nhà..Tưởng sẽ ngủ ngon..Ai dè đau đầu wá..Chịu không nổi..Hic..Lại dậy lên Net..
    Hic..Đấy ạh..Cái buổi đi chơi toàn con trai thì là thế này..Còn có con gái mọi khi thì đi xem phim..Đi uống Cafe..Đi ra biển....Shopping...Hic..
    Cũng thoải mái tự do nhưng cũng chẳng bằng ở Vnam..Hic...
    Em đang mệt viết bài nghe lủng củng các bác thông cảm..Hic..Hết thuốc ngủ rồi ai cứu tôi không..Hic..
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ở cái chỗ "khỉ ho gà gáy " như trường của tui thì chỉ có từ trường về nhà và ngược lại mà thôi. Đôi khi buồn wá thì bạn bè rủ nhau đi ăn, rùi thì xem phim ở khu shopping centre đối diện trường. Trên này ngoài khu shopping centre này ra còn chỗ nào đi nữa đâu chứ. Nếu ai siêng thì take bus 45 phút xuống city mà chơi. Mà tui chúa lười di chuyển, thế nên tui cứ chọn giải pháp ở nhà " khò khò".
    BMCCCV

Chia sẻ trang này