Giải trí tí các bác! Em chào các bác! Lang thang trên mạng em gặp được quả này thú vị phết, nên em bưng bê về đây để các bác giải trí tí. Em cũng rào trước luôn là em dân quê choa gốc, và em rất tự hào về điều đó, nên khi đọc xong bài này các bác đừng nén đá em nhé. Em cũng nói thật, khi đọc xong bài này đầu tiên em cũng nóng mặt, nhưng sau đó nghĩ lại, mình già đầu thế này mà còn để ý những cái dở hơi như thế này à, em í (tác giả bài viết) đến tiếng Việt còn chưa sõi cơ mà Fiêm'' Ban` vê` Kua Mê` Đầu tiên xin nói trc'', ~ ai k fải là ng` HN gốc, đọc bài này thì cho tớ xin lỗi trc'', k hề có ý đụng chạm j` đâu!!! Chẳng wa đang có chuyện bức xúc với 1 số fần tử ngoại tỉnh nên vít ra đây để jải toả xì trét thoai! Đừng có vơ vào mình rồi nói là tớ khinh người. Ở đâu cũng như nhau thôi, quan trọng là tính tình, tốt đẹp hay ho tớ chơi hết. Còn nếu tính bựa, thì lướt cho trong!!!! Mà bùn cười 1 cái, ~ ng` tính bựa, lại lun tg? minh` hay! Lố bịch!!! Nói theo "Gặp nhau cuối tuần", thì cái bọn "Kua Mề" ấy, tại sao nó cứ bám trụ đất HN này nhờ, k thấy tắc đg` à? k thấy khói bụi à? k thấy thất nghiệp à? ~ ng` ngoại tỉnh mà jỏi jang, thực sự tớ rất khâm fục, nhưng tiếc cái là trong hàng ngàn con ng` bon chen lên HN này, cái số ấy lại quá ít ỏi! Còn lại toàn là 1 lũ đú bẩn!!! Thề rằng là nhìn cái bọn ấy, nuốt k trôi cơm, buồn nôn!!! Lớp ĐH của tớ rặt Kua Mề. Tớ vẫn chơi với 1 số, nói rồi mà, có khinh đâu. Nhưng còn lại thì... Có bạn suốt ngày tự ti mình nghèo, xấu, dốt. Biến đi! Sống ở đời đúng là nên bít mình là ai, nhưng cần cún gì fải suốt ngày lải nhải nthế, nghe bựa, thối!!! Lại còn vấn đề $$ nong, úi xời, đụng đến $$$ là rú lên, cứ như là đụng vào cái j` của chúng nó ý! Đành rằng cuộc sống 1 số ng` khó khăn, nhưng mà tình hình là, xe Vespa vẫn thấy lướt, tóc ép, xoăn vẫn bay bay trong gió, giày guốc, áo lửng Han-chi-ưng (Full House ý) vẫn thấy diễu đều! Hơ, thế có vãi đị k?!!! Con gái đú dẫu sao vẫn còn văn minh và lik sự chán, vì chúng nó theo thời trang (thời trang theo suy nghĩ của chúng nó). Thôi thì áo xanh áo đỏ, em nhỏ nó mừng. Mình k nhìn thì thôi, k bị đau mắt! Với cả cái trò nói xấu sau lưng, ờ thì con gái mà, tha thứ hết, vì tớ cũng thế!. Với cả tớ cũng ít bị nói xấu lắm, thường là bị nxét thôi! Nhưng mà còn cái giống Kua Mề đực, tớ éo đỡ đc nữa rồi! Hút thuốc, khạc nhổ, chửi bậy, tán gái = ~ câu rất tục, thô bỉ rồi cười hô hố với nhau ở quán nước. Mk chúng nó chứ, cười bản thân à?!!! Sao cái loại ấy k chết đi mà lại toàn ~ ng` dân quê hiền lành chết do thiên tai nhờ. 1 bên sống làm ra lúa gạo có ik cho đời, 1 bên sống bẩn, rác cho XH. Trời k có mắt à?!!! Nói thì mọi ng` lại hỏi là "bị trêu hay sao mà kay kú thế?". Nói xin lỗi, thể loại ấy, dám mở mõm trêu vào tớ xem, chửi cho chết nhục, éo dám sống ở HN này nữa đâu!!!(mà quên, thường thì bọn này, hiếm đứa nào còn dây thần kinh nhục!) Phần cuối của cái blog này, xin gửi lời cảnh báo đến toàn thể ~ ai đã bít số đthoại của tớ: Đừng có mà đem cho số lung tung đấy! Đánh chết, k đùa đâu! Lúc đấy lại oán là ác! Số đthoại của tớ vừa bị 1 con Kua Mề lớp ĐH đưa cho thằng anh họ nó. Éo j` cái con thần kinh! Bực éo chịu đc! Nó nghĩ nó là ai và anh nó là ai?! Gọi điện, ntin, lại còn thối đến nỗi tự nhận quen tớ trong 1 buổi party SN 1 ng` bạn của tớ. Ặc ặc anh ơi, bạn e toàn đứa "chơi" hơn em nhiều, chúng nó mà mời đứa nào quê đỉnh cao cỡ anh đến dự SN, e chết liền!!! Nhắn nhủ mãi, đòi gặp mãi, chả hỉu sao hum nọ tớ lại nhận lời, nghĩ là chiều đi sắm cái túi mới với con bạn tớ, tiện đg` tạt qua uống cốc nc'' cho đỡ khát. Đấy, chết nhục vì cốc hồng trà (uống như đấm vào mồm!). A ý thì tớ miễn bàn, đi với 1 anh bạn mà tớ cứ tg? ông nội a ý đi cùng. Nói chung là... chả bít diễn tả tnào, vốn từ của tớ nó hạn hẹp. Nhưng mà chia tay nhau vui vẻ ở đấy đc rồi. Chả hỉu cái thằng Kua Mề ấy nó nghĩ j` (hay là kú vì tớ với Miu k đồng ý lúc nó mời đi ăn cơm tối? - đi ăn để nôn ra hết à?!!!), mà về nxét với em họ nó là: Tớ ăn mặc trông quê! Rồi còn nhờ con em nó dò số đthoại của bạn tớ. A ý định gom hàng à? Nghĩ mình là ai? Xem lại "vốn" đi đã nhé! Thôi, tớ buồn (nôn) lắm lắm rồi. Chả bít nói gì nữa đâu. Ai đỡ đc hộ tớ thì đỡ. Lịch sử 20 năm làm ng`, lần đầu tiên tớ nghe câu này đấy, thế nên rất chi là shok nhá! Đi ngủ! Bịt mũi đi ngủ đây! Bb mọi ng`! P/S: hum đó tớ mặc 2 dây hồng, khoác cái sơ mi hồng bên ngoài, kính hồng, quần bò (k có quần bò hồng đâu <~~~ màu hồng thường bị coi là màu nhà quê hay sao ý nhỉ? Hay là ở tp Nghệ An k có thể loại ấy??? Ôi chúa ơi, tỉnh Hà Nội và tp Nghệ An, giá trị đảo lộn hết cả, chả bít đg` nào mà lần!!! Links: http://blog.360.yahoo.com/blog-y0h_HQY5dKef485BPIqACONzCMPpWHo-?cq=1&p=936#comments
Hồi trước đọc blog của 1 con bé ở SG ra HN đi chơi mấy hôm, rồi sau lên mạng tạo nên một topic là "****ing Hà lội". Tội nghiệp sau đó nó bị đánh cho tơi tả. A cũng là người ở NA, dù rằng cũng ở HN lâu nhưng chưa một lần đổi giọng quê mình. Ko định nói về nội dung nhưng a cứ thấy tức tức thế nào ấy, những từ ngữ e dùng nó cứ như đấm vào tai, thấy gấu quá!!! Mình người nghệ an mà, đừng để dân tỉnh khác nó cho mình cộc cằn thô lỗ, nhất là con gái chứ. Có chửi thì chửi cho hay, ko dùng đến các từ ngữ mạnh nhưng kẻ bị chửi vẫn thấy đau.
Xin lỗi mấy bác nhé !!Buồn nôn quá !! shock thật , viết quái chi thì cứ viết nhưng đụng chạm tới cái tên quê hương là nổi điên rồi !!! Thật đáng thương cho giá trị một CON NGƯỜI ...!!
Lâu quá rồi mới vào box quê choa. Topic này em tưởng chìm lâu rồi hóa ra lại được kéo lên lại à . Thế này bác ạ, cũng như em đã nói, cái này mình đọc mang mục đích giả trí, bác ''điên'' với những thứ này cho nó phí đi. Nhân đây em cũng xin lan man tí, những thành phần mà em í nói đến không phải là không có đâu bác ạ, kể ra thì cũng có cái đúng