1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí tí nào !!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi Nov_BAD, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Giải trí tí nào !!!!!!

    "Khoái" quá...

    Một khách nước ngoài đi du lịch Việt Nam. Sau mấy ngày nếm đủ các món ăn đặc sản, nghe nói ở Hà Nội có món bún chả vừa rẻ và ngon nên ông ta quyết định phải thưởng thức bằng được rồi mới yên tâm về nước. Tìm đến quán bún chả ven đường ông ta gọi:

    - "Một "bụn chạ" (bún chả)!

    Bà chủ mừng rơn vì vớ được ông khách xộp, lại biết bập bẹ cả tiếng Việt nên tất bật quạt chả. Nhưng do khói bay mù mịt phả vào mặt khiến mắt ông tây cay xè, nói:

    - "Khoái quá (khói quá)!".

    Bà hàng bún tưởng ông tây khen chả ngon nên cấp tập quạt thêm một vỉ nữa. Ông tây do không chịu nổi bụi khói nên đành đứng dậy, nhưng vẫn lịch sự giơ tay:

    - "Cháo!" (chào) rồi chạy thẳng sang bên kia đường, bà hàng bún tiếc ngẩn ngơ trách ông tây: "Cái nhà anh này hay thật, chả thơm, ngon thế mà lại bỏ dở để đi ăn cháo...".

    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  2. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chú thích ảnh
    Vị giám đốc công ty chăn nuôi luôn ước được xuất hiện trên truyền hình và trên mặt báo. Vì thế, hễ khi nào có nhà báo xuống công ty là ông ta cứ lăng xăng chạy trước các ống kính. Thế nhưng, đã nhiều lần rồi mà hình ảnh của ông vẫn chưa một lần xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sốt ruột, ông lệnh cho "ra lò" cuốn "Nội san" của công ty và đăng ảnh của ông ở trong đó. Để cho tấm ảnh thật sự "sinh động", ông bèn xắn quần áo đứng vào giữa đám lợn trong chuồng. Việc biên tập cuốn "Nội san" đã "hòm hòm", chỉ còn một việc chú thích ảnh của giám đốc:
    - Đồng chí Z trong chuồng lợn - một ý kiến được đưa ra.
    - Không, như thế nghe không ổn.
    - Giữa đàn lợn là đồng chí Z - một ý kiến khác.
    - Cũng không được!
    Thế là cuộc tranh luận đặt chú thích ảnh diễn ra suốt đêm. Hôm sau, trên trang bìa cuốn "Nội san" đăng trang trọng ảnh ông giám đốc với chú thích: "Đồng chí Z - Người thứ 5 từ phải sang".
    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    trời sao bạn rãnh thế chắc là copy ở đâu rồi chứ gì nữa
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  4. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    cũng vui đó chứ !
    [​IMG]
    Nếu ước mơ đủ lớn ...
  5. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tung cái mền, bể cái quần
    Có một chàng trai nọ, gia đình vốn giàu có, nhưng chàng ta ăn chơi hư hỏng. Cha mẹ qua đời để lại gia tài anh ta tiêu mãi rồi cũng hết. Trong nhà chỉ còn l.ai cái lu nước thủng đáy không bán được, anh ta dùng thay cho cái quần đùi!
    Đêm đến anh quyết định đi ăn trộm, khi đi xách cái lu quanh người, dự định đến nhà nào sơ sẩy sẽ vào nhà đánh cắp. Đi được một khoảng, anh ta thấy có một căn nhà trống, bèn quyết dịnh đột nhập vào. Không ngờ nhà có một chàng trai cũng ăn chơi quá mức chỉ còn một cánh cửa đắp thay mền lúc ngủ! Khi thấy anh mang lu nước vào, anh ta thét lớn:
    - Mày đi ngả khác mà trộm, nếu không tao tung cái mền thì mày "bể" cái quần bây giờ!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  6. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chữ Gì?
    (Nụ cười xứ Huế)
    Có hai vợ chồng mới cưới, tối đến, chồng chỉ chữ song hỷ mà đố vợ:
    - Đố em chữ gì?
    Vợ đáp:
    - Song hỷ
    - Không phải!
    - Thì tam hỷ
    - Cũng không phải!
    - Thì tứ hỷ
    - Cũng không phải!
    - Vậy chữ chi, anh nói đi?
    - Đó là ngũ hỷ!
    Vợ mỉm cười, hiểu ý chồng. Sớm mai thức dậy, nàng tủm tỉm cười nói với chồng:
    - Anh ơi! Em biết rồi, đó là chữ... "sướng hỷ"!

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  7. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    chết cười với 2 cái truyện của chị SM mất thui
    [​IMG]
  8. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con tiếp tục với những chuyện cười dân gian của xứ Huế !
    Mừng đi chợ về
    (nụ cười xứ Huế)
    Một ông chồng nọ có tính hay ăn vụng. Nhân một hôm vợ đi chợ, hắn bèn lấy trứng gà ra luộc ăn. Khi trứng vừa chín, bất ngờ vợ đi chợ về. Hoảng hốt quá không biết giấu ở đâu, hắn liền nhét trứng vào lưng quần. Trứng nóng quá chịu không được, hắn nhảy choi choi như giẫn phải lửa, miệng xuýt xoa om sòm. Thấy lạ, mụ vợ hỏi:
    - Có chuyện chi vui mà ông nhảy dữ vậy?
    Hắn đáp:
    - Mỏng mòng mong, mừng mạ mi đi chợ về. Ôi chao! Đợi mạ mi nóng bụng quá, nóng ruột quá.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  9. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con xin chịu
    (nụ cười xứ Huế)
    Có một anh chàng đến làm rễ nhà nọ. Muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai, chàng luôn luôn bắt chước cách đi lối nói của ông nhạc.
    Trong một buổi cơm, hễ thấy ông nhạc gắp món gì, chàng cũng bắt chước gắp món ấy. Thấy vậy, ông nhạc phì cười. Gặp lúc đang ăn món canh bún, ông già bị sặc, một sợi bún từ miện lộn lên lỗ mũi, thòng lòng ở lỗ mũi.
    Thấy vậy, chàng ta vội đứng dậy lễ phép thưa:
    - Dạ thưa cha, cách gì chứ cách ấy thì con xin chịu.

    Bào con ơi ! Ai có chuyện chi vui thì post lên đây cho mọi người thưởng thức đi !
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này