1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí trước Tết-Xả hơi chuẩn bị đón xuân nào !

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi roma, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Hic cũng là giải trí nhưng câu bài mất rồi.Ai có cái gì vui vui hay hay thì post lên đi.Ít ra thì nhà cửa cũng vui vẻ để đón xuân chứ.
    Kiểu này chắc là sắp tới lại lọan lên mất.
    [​IMG]
    Roma@
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trường
    Và 3 buổi bắn half-life cùng bạn
    ?oAi bảo tốn tiền lên mạng??
    Dùng Acc chùa mới sướng làm sao.
    Những ngày trốn học
    Chat ?" mail thủa nào
    Khi hết tiền...
    Vừa xin tiền vừa khóc!
    Có cô bé nhà bên
    Buôn dưa lê cười khúc khích...
    Internet bùng lên
    Rồi Chat suốt ngày
    Phố tôi đầy dẫy
    Internet ?"Cafe
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
    Cũng vào hàng Chat
    Hôm hẹn gặp mặt tôi cười khúc khích
    Người béo tròn (trông sợ quá đi thôi!)
    Lúc gặp mặt nhau không nói một lời
    Mà trong điện thoại nói gì dai thế?
    Lần sau thấy nick mà phát sợ...
    Đi biệt năm trời tôi trở về đây
    Với quán Net xưa, Wepcam, Microphon
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nấp sau cánh cửa
    Vẫn béo tròn như rứa
    Chuyện làm quen (thôi tôi cạch đến già!)
    Tôi nhìn bàn tay mũm mĩm ngậm ngùi
    Em hãy để yên cho đời tôi đỡ tủi...
    Hôm nay nhận được ảnh của em
    Không thể tin được dù đó là sự thật
    Em giảm cân rồi, xinh qúa đi mất!
    Tôi tự nhủ lòng, sao ngu quá trời ơi.
    Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
    Xưa chạy em vì bàn tay mũm mĩm
    Đã bỏ đi biền biệt năm trời
    Nay theo em vì em xinh quá đỗi
    Hết béo rồi, tôi phải tán em thôi.
    (HHT)
    Thành phố Mặt Trời
    Ngày buồn ,tháng nhớ ,năm mong ,thế kỷ sầu ....
    ---Em thương mến!!!
    Hôm nay trời đẹp mây đen kéo đến mây trắng bay đi . Anh ngồi co cẳng viết cho em iu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư , anh chúc em nhiều calo cả lò em mạnh khoẻ . Em à ! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như dã quen nhau từ kiếp trước . Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm . Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá . Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt .... Ôi thôi !! Quái vật!!!.... Em à em đén với anh trong ngày đông băng giá . Em sưởi ầm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô . Mỗi khi anh khát , em là vại beer hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè ....Ôi em tôi là vô địch ...
    Thôi , thư dã dài dù chỉ là một chút trái tim anh . Em thấy không ? nếu em iu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ . Hàng VN chất lượng cao đó em ..
    Yêu em nhiều ....

    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  3. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Ai cầm lái ?
    Hai chàng say khướt trong một xe hơi đời mới:
    - Khi qua khỏi cây cầu trước mặt, cậu nhớ quẹo phải nhé !
    - Tốt, tốt thôi... Nhưng thật ra ai đang cầm lái mới được chứ ? Cậu hay tớ ?
    Thế Giới Phụ nữ
    Con gái
    Cô con gái ông cảnh sát trưởng chạy bổ vào nhà và khoe với bố: "Bố ơi, con có thai". Sau đó cô rút trong túi áo ra một tập giấy lớn và nói: " Còn đây là danh sách những kẻ bị tình nghi".
    Thế Giới Phụ Nữ
    [​IMG]
    Roma@
  4. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Đi tìm sự thông minh
    Các nhà khoa học của một trung tâm vũ trụ nọ đang ăn mừng, họ vừa đạt được một khám phá vĩ đại về sự sống ở ngoài trái đất. Đang khui sâm banh thì Tiến sĩ Lowenstein - người đứng đầu cơ quan vũ trụ - bảo mọi người im lặng, ông vừa nhận được điện mừng từ tổng thống.
    - Thưa ngài tổng thống - Tiến sĩ Lowenstein hồ hởi nói - Sau mười hai năm kiên trì nghiên cứu với hàng tỉ đôla bỏ ra, cuối cùng chúng ta đã tìm ra được sự sống trên Sao Hoả.
    Ông tiến sĩ lắng nghe một lúc, và rồi người ta thấy nụ cười biến mất trên mặt ông.
    - Nhưng điều đó là không thể thưa tổng thống - Tiến sĩ cau mày và đặt ống nghe xuống.
    - Chuyện gì xảy ra vậy? - Mọi người hỏi.
    - Tôi có tin xấu đây! - Tiến sĩ Lowenstein lo lắng nói - Tổng thống nói chúng ta đã tìm thấy các sinh vật thông minh trên Sao Hỏa và bây giờ ông ấy muốn chúng ta tìm điều đó ngay trong Quốc hội.
    (theo VirtualJokes)
    Cảnh sát và ăn trộm
    Jim đang định đi ngủ thì bà vợ bảo:
    - Còn cái đèn trong nhà kho kia anh chưa tắt à, em có thể nhìn thấy nó từ cửa sổ phòng ngủ nè.
    Jim vội nhìn ra ngoài và thấy những tên ăn trộn đang khuân đồ trong nhà kho ra.
    Ông ta liền gọi cảnh sát, nhưng...
    - Hiện giờ chúng tôi không có ai trong khu vực ông cả.
    Jim dập điện thoại, chờ một lát và gọi lại...
    - Xin chào - Ông ta nói - Tôi vừa mới gọi cho anh hồi nãy vì có ăn trộm trong nhà tôi nhưng bây giờ thì không cần nữa, tôi đã bắn chết hết tất cả bọn chúng rồi!!!
    Chỉ trong vòng năm phút sau, một toán cảnh sát cùng với đặc nhiệm trang bị tận răng đã tới nhà Jim và dĩ nhiên là họ bắt được những tên trộm kia.
    Một cảnh sát nói:
    - Tôi nghĩ là ông đã nói ông bắn chết hết bọn họ rồi cơ mà?
    -Thì tôi cũng nghe anh nói là không có cảnh sát nào trong khu vực của tôi mà! - Jim trả lời.
    (theo VirtualJokes)
    [​IMG]
    Roma@
  5. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Sạch
    - Bác ơi, mua rau cho em.
    - Sạch đấy chứ? Có thuốc trừ sâu không đấy ?
    - Bác yên tâm. Em đã rửa và ngâm rất kỹ dưới sông Tô Lịch suốt đêm qua rồi.
    Sưu tầm
    Bà lão lái xe
    Một cảnh sát đang tuần tra thì bắt gặp một hàng xe đang dừng ở một cột đèn giao thông, lúc ấy đang là đèn xanh, còi xe réo inh ỏi. Người cảnh sát tiến tới chiếc xe dừng ở đầu để xem chuyện gì xảy ra và thấy lái xe là một bà lão.
    - Tại sao đèn xanh mà bà dừnglại ? - Anh cảnh sát hỏi.
    - ồ, tôi đang đến nhà con gái tôi theo đường kia - Bà lão chỉ tay sang phải.
    - Thì bà cứ tiếp tục đi đi! Đèn xanh rồi.
    - Tôi biết chứ, nhưng cái bảng hiệu dưới cột đèn giao thông nó ghi: "Đèn đỏ được quẹo phải" mà!!!
    (theo VirtualJokes)
    Quá lời
    Khách du lịch hỏi chủ cửa hàng:
    - Cái ống nhòm này có kéo cảnh lại thật gần không ?
    -Sao lại không? Này ông nhìn thấy ngọn núi kia chứ?
    - Rồi. Nhưng sau cơ?
    - à, nếu ông đưa ống nhòm lên thì ngọn núi ấy sẽ sát lại gần ông đến mức ông có thể nghe tiếng chim hót được.
    -!?
    Sưu tầm
    [​IMG]
    Roma@
  6. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Sành điệu
    Ông Robinson đến một cửa hàng bán tranh hiện đại, toàn những loại tranh thật cao siêu và đắt tiền. Xem mãi mà vẫn không cảm nhận được bức nào, cuối cùng ông tập trung thưởng thức một bức nhỏ không để giá. Bức tranh hình vuông, màu trắng và có một chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng. Nó tạo cho ông cảm giác nhẹ nhàng thanh khiết vì bố cục và màu sắc giản dị. Biết rằng tranh ở đây không rẻ, chần chứ mãi mới quyết tâm, ông hỏi người bán hàng:
    - Bức tranh này bao nhiêu tiền ?
    - Thưa ông, đây chỉ là cái công tắc điện thôi ạ !
    Thế Giới Phụ Nữ
    Cần nồng độ bao nhiêu ?
    Xếp là nhà khoa học, chúc anh em về ăn Tết cho vui và nhắc nhở:
    - ít bia rượu thôi nhé. Các cậu phải biết tớ nghiên cứu về mặt hàng này đã lâu, mới hiểu ra: Bia rượu làm chia tay bao cặp vợ chồng.
    Một anh chàng vốn sợ vợ, sướng quá hỏi:
    - Vậy thưa giáo sư, cần một số lượng và nồng độ bao nhiêu, để cho được kết quả tốt đẹp đó ạ?
    Sưu tầm
    [​IMG]
    Roma@
  7. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Về muộn
    Chồng tức giận khi thấy vợ về muộn:
    - Chắc cô không định kể với tôi là buổi họp bạn cùng lớp của cô kéo dài đến tận giờ này chứ?
    - ồ, thật vậy mà anh, vì mỗi lần có người ra về thì tất cả những người còn lại đều xúm lại nói xấu đến nỗi em không dám đứng lên về trước.
    Lao Động
    Không cho tiền boa
    Một bồi trưởng của một nhà hàng nổi tiếng sang trọng đưa con vào sở thú xem sư tử, thấy người nuôi thú thản nhiên quẳng một tảng thịt sống to đùng vào chuồng sư tử rồi bỏ đi.
    - Coi có vẻ không được lịch sự lắm - Cậu con nhận xét. - Sao ông ta không phục vụ nó giống như bố ở nhà hàng nhỉ?
    Ông bố sau khi nhìn trước, nhìn sau hạ giọng bảo con:
    - Nói riêng con biết, bọn sư tử này có cho tiền boa bao giờ đâu!
    Lao Động
    Tâm sự
    Hai vợ chồng tâm sự, người vợ thủ thỉ:
    - Ngày xưa anh nói với em là mỗi ngày chỉ cần gặp em vài phút là anh đã cảm thấy sung sướng lắm rồi.
    Anh chồng ôn tồn:
    - Bây giờ anh cũng chỉ muốn như vậy thôi?
    Lao Động
    [​IMG]
    Roma@
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    vui vẻ kiểu Mỹ

    Một công ty lữ hành ở Texas, Mỹ dự định tổ chức những chuyến du lịch ?ocó hoặc không quần áo?, được cho là chuyến bay khỏa thân đầu tiên trên thế giới!!! Công ty Castaways Travel đặt tai Houston cho biết quan hệ ******** sẽ không được cho phép trên chuyến bay từ Miami đi Cancun ở Mexico.
    Công ty đã mướn một chiếc Boeing 727 với 170 chỗ cho chuyến bay tới khu nghỉ mát và tắm suối nước khoáng Dorado. Giám đốc công ty ông James Bailey cho biết hơn một nửa số ghế trên chuyến bay và các phòng ở khu nghỉ mát đã được đặt chỗ trước.
    Ông nói: ?oNhững hành động không đứng đắn sẽ không được tha thứ. Đây không phải là câu lạc bộ thoát y vũ, cũng không phải là những người hư hỏng. Đây chỉ đơn thuần là một chuyến bay vui vẻ!?
    Ngoài ra qui định là chỉ khi nào chiếc máy bay đạt đến độ cao nhất định thì các hành khách mới được quyền cởi đồ!
    NNT (Ananova)
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...

Chia sẻ trang này