1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

    Hồi trước trong box này có đủ các topic về văn, thơ, truyện cười... nhưng mà bi giờ nó trôi đâu hết rùi, lười lục lại quá (vì đã là của năm trước!). TrQ lập cái topic này, post vào đó đủ thứ (có thể gọi là "tạp nham"), những thứ khá thú vị, có tác dụng giải trí mà TrQ tình cờ lụm được từ đâu đó nhé! Ở đây chỉ toàn "tác phẩm sưu tầm" dùng để giải trí thui!
    Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thú vị ở topic này!
  2. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy, trước khi lập topic này, TrQ đã post ở bên topic kia bài về "con trai" rùi, bi giờ post tiếp một bài thơ vui về con gái đây!
    CON GÁI
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy, trước khi lập topic này, TrQ đã post ở bên topic kia bài về "con trai" rùi, bi giờ post tiếp một bài thơ vui về con gái đây!
    CON GÁI
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô
    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, dành tặng cho các bạn gái nè. Đẹp trai quá trời quá đất...
    [​IMG]
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Haha, cảm ơn Kimi nhé! Đang không cười nổi xem mấy cái hình này xong thì... cười méo được một chút (dù sao cũng có chữ "cười").
    Đúng là ghét ông này nhất, coi thấy... hả dạ ghê!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    A Grave Tragedy
    A man placed some flowers on the grave of his dearly departed mother and started back toward his car when his attention was diverted to another man kneeling at a grave.The man seemed to be praying with profound intensity and kept repeating, "Why did you have to die? Why did you have to die? Why did you have to die? Why did you have to die?"
    The first man approached him and said, "Sir, I don''t wish to interfere with your private grief, but this demonstration of pain is more than I''ve ever seen before. For whom do you mourn so deeply? A child? A parent?"
    The mourner took a moment to collect himself, then replied... "My wife''s first husband."
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    My Dad Is Better Than Your Dad
    Three boys are in the school yard bragging about their fathers.
    The first boy says, "My Dad scribbles a few words on a piece of paper, he calls it a poem, they give him $50."
    The second boy says, "That''s nothing. My Dad scribbles a few words on a piece of paper, he calls it a song, they give him $100."The third boy says, "I got you both beat. My Dad scribbles a few words on a piece of paper, he calls it a sermon...and it takes eight people to collect all the money!"
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây là bộ phim dài nhiều tập đã phá mọi kỷ lục về giá thành làm phim. Chi phí làm phim cho đến hiện nay đã lên đến hơn 200 tỉ USD và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao.
    [​IMG]
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    6 nghich ly khi lam viec cho cac co quan Nha nuoc o VN ta co the tham khao la:
    1. Ai cung co viec lam nhung ko ai lam viec
    2. Ai cung ko lam viec nhung ai cung co luong
    3. Ai cung co luong nhung ko ai du song
    4. Ai cung ko du song nhung ai cung song 5. Ai cung song nhung ko ai hai long
    6. Ai cung ko hai long nhung ai cung gio tay "dong y"
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    hihihi, sow mới lụm được cái này, thấy mắc cười quá nên post lên cho mọi người đọc chơi!
    Theo tôi con gái dê hơn vì:
    Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
    Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
    Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
    Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
    Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
    Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
    Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.
    Theo tôi con gái ác hơn vì:
    Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
    Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
    Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
    Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
    Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót

Chia sẻ trang này