1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Phim này em thik lắm. Hay mà vui nữa. Có cả những đoạn khá romantic Và dance thì cool hết nói
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 02/02/2007
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà...hà..., kp cũng chẳng lo, chỉ là hay lấy câu trên để trêu mấy chú suốt ngày than vãn kô có người yêu thôi.
    Kp hiểu ý Angie. Chưa có tình yêu cũng chả phải vấn đề lớn, vì căn bản kp nhận thấy bản thân tuy kô phải là người lãng mạn nhưng tình cảm thì kô kém phần phong phú. Dĩ nhiên kô phải với ai kp cũng trưng cái biển đó ra cả.
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên mà thiếu mất cái câu vàng vàng đó thì Miao ko đồng ý rồi. Nhưng đã có cái câu vàng vàng kia thì Miao đồng ý.
    Chỉ cần nói rõ tình cảm của mình (hoặc là người ta hỏi gì, muốn biết thông tin gì thì mình trả lời cho người ta - miễn là nó ko quá riêng tư và có hại cho mình), còn người ta muốn làm gì thì mặc người ta. Ai cũng lớn rồi. Và ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, tình cảm của mình. Nếu họ ko biết lo cho bản thân của họ, ko biết tự yêu thương họ thì họ ráng chịu.
    Nhưng mà kp chửi mấy người từ chối cũng hơi nặng, vì kp biết ko, vấn đề này thuộc về tính cách riêng của mỗi người thôi. Nhiều khi đó chẳng phải là "đạo đức giả" đâu, chỉ vì tính cách của người ta là thế.
    Nói như thế nào nhỉ?
    Ví dụ nhé, hai người bạn chơi thân với nhau, phát bài kiểm tra ra, 1 người 10 điểm, 1 người 3 điểm, người 10 điểm thường có xu hướng dấu cái điểm số cao của mình đi, ko tỏ ra tự hào hoặc tránh đề cập đến vấn đề điểm số. Tại sao như vậy thì chẳng thể nào nói rõ ràng ra được. Nhưng bản thân Miao, nếu là người 10 điểm, thì Miao cũng làm tương tự như vậy. Ko phải là vì "đạo đức giả" đâu, chỉ vì Miao lo sợ sẽ làm bạn thân mình buồn. Còn nếu người ấy ko buồn, ko bị tự ái, thì Miao cũng vô tư thôi.
    Ví dụ nhỏ trên cũng như nói về chuyện này vậy. Nhiều người từ chối, ko phải là vì đạo đức giả đâu, mà vì cảm giác "áy náy" (MIao rất hiểu cảm giác này). Họ thương nhưng ko yêu và vì thế xem như từ chối là cách tốt nhất để "cảm ơn" tấm chân tình của người kia vậy đó. Kp đừng chửi, nhiều khi ko thể áp dụng quan điểm của mình lên mọi người trong thiên hạ được. Có nhiều cái, mình đâu thể hiểu hết, đúng ko?
    Nhưng thực ra, những người từ chối này lại ko biết rằng, họ làm như vậy chỉ làm cho người kia vô tình bị tổn thương hơn. Nói chung, tình cảm và các mối quan hệ rất phức tạp, ko có một khuôn mẫu nào để ứng xử cho tốt cả, phải tinh tế một chút, nhạy cảm một chút, để chọn cách ứng xử.
    Vì dụ như, từ chối ko phải lúc nào cũng xấu. Với một số người, tình cảm ko do thật sự mà chỉ vì do ảo tưởng hoặc cái gì gì đó, thì cũng nên từ chối thử vài lần để người ta nhận ra. Đó cũng là một cách gọi nôm na giống như là "làm việc thiện". Nhưng nếu "người lớn cả rồi" thì chẳng cần làm động tác này.
    Thôi thôi, ko nói nữa, lại rơi vào trạng thái ko tập trung rồi.
    Ai ko hiểu Miao viết gì thì Miao xin lỗi nhé!
    Lúc này hình như mất khả năng để diễn giải ý nghĩ của mình rồi thì phải?
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em.
    Chị chả biết nói gì như 2 anh kia đâu, tại vì mấy cái viết về chị nó đúng đến hơn 90% mất tiêu rồi. Ngồi phân tích này nọ xem ra là một việc làm bất khả.
    Bài này đúng dễ sợ.
    Trước giờ vốn dĩ mình luôn nghĩ mình là một đại diện tiêu biểu của cung Thiên Bình, giờ này đọc xong cái này lại càng thấy điều đó đúng.
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy cái này. Công nhận là nó gan ghê, sao dám nói mạnh miệng thế nhỉ???
    http://www.ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2007/02/3B9BC8F6/
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 câu chuyện thật từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước. Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ. Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:"How are you". Bill sẽ nói:"I''m fine, and you".Khi đó ngài chỉ cần nói:"Me too".Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã nhầm thành:"Who are you?" Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói:"Well, I''m Hillary''s husband, hahahaha". Mori trả lời tự tin:"Me too, hahahaha".Tiếp theo đó là 1 sự im lặng đáng sợ....
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Haha, linhkhuong à, nhóc làm chị phá lên cười, làm con mèo hàng xóm đang nằm ngủ ở nóc nhà bên cạnh giật mình chạy mất dép
    Truyện này tếu thật đấy!
    Chị rất thích mấy cái truyện cười về vấn đề ngôn ngữ như thế này. Giống như truyện về ông Bút-sờ chẳng hạn
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Yeah, truyện này hay wó lun mờ. Chị post lại cái truyện Bút sờ đc hok ? EM chưa xem ...
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đây là link mấy bài chiêm tinh ạ:
    http://www.ngoisao.net/Topic/?ID=280&p=2
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nè em, nhưng mà truyện này xưa rùi mà???
    Nhưng lần nào đọc cũng mắc cười muốn chết!
    New Leader of China
    Over to the Oval office...
    George: Condi! Nice to see you. What''s happening?
    Condi: Sir, I have the report here about the new leader of China.
    George: Great. Lay it on me.
    Condi: Hu is the new leader of China.
    George: That''s what I want to know.
    Condi: That''s what I''m telling you.
    George: That''s what I''m asking you. Who is the new leader of China?
    Condi: Yes.
    George: I mean the fellow''s name.
    Condi: Hu.
    George: The guy in China.
    Condi: Hu.
    George: The new leader of China.
    Condi: Hu.
    George: The Chinaman!
    Condi: Hu is leading China.
    George: Now whaddya'' asking me for?
    Condi: I''m telling you Hu is leading China.
    George: Well, I''m asking you. Who is leading China?
    Condi: That''s the man''s name.
    George: That''s who''s name?
    Condi: Yes.
    George: Will you or will you not tell me the name of the new leader of China?
    Condi: Yes, sir.
    George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the Middle East.
    Condi: That''s correct.
    George: Then who is in China?
    Condi: Yes, sir.
    George: Yassir is in China?
    Condi: No, sir.
    George: Then who is?
    Condi: Yes, sir.
    George: Yassir?
    Condi: No, sir.
    George: Look, Condi. I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the U.N. on the phone.
    Condi: Kofi?
    George: No, thanks.
    Condi: You want Kofi?
    George: No.
    Condi: You don''t want Kofi.
    George: No. But now that you mention it, I could use a glass of milk. And then get me the U.N.
    Condi: Yes, sir.
    George: Not Yassir! The guy at the U.N.
    Condi: Kofi?
    George: Milk! Will you please make the call?
    Condi: And call who?
    George: Who is the guy at the U.N?
    Condi: Hu is the guy in China.
    George: Will you stay out of China?!
    Condi: Yes, sir.
    George: And stay out of the Middle East! Just get me the guy at the U.N.
    Condi: Kofi.
    George: All right! With cream and two sugars.

Chia sẻ trang này