1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To all:
    hí hí, cảm ơn mọi người đã quá khen
    <bụp>
    (what what, tiếng gì thế? - À, tiếng lỗ mũi Miao bị... nổ í mà! )
    To Angie: ngưỡng mộ giọng professor. Miao muốn nói to được như vậy mà ko được í chứ! Nhiều khi đứng kế bên mà nói người ta cứ hỉ với hả, quê gì đâu á!
    -------------------------------------------
    Bữa nay thì cổ họng rát quá trời. Nguyên buổi sáng + buổi chiều, đi làm toàn... đóng kịch câm, hoặc là cứ y như... khinh người á, chả nói tiếng nào hết. Tổng cộng ngày hôm nay chắc ko nói đến 2000 tiếng đâu! Hichic...
    Bao giờ mới hết đau họng đây, chứ đau kiểu này chắc mấy bữa nữa là "tiêu" luôn quá, còn làm ăn gì được?
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà Angie, ai cũng có cái giọng sang sảng khi cần thiết.
    Giọng mẹ Angie là giọng profesor chính hiệu, . Nhưng mà ở nhà thì volume vừa đủ nghe, và vừa đủ để nhận lời khen ''Anh thấy mẹ em hiền.'' từ Anh.
    Giọng ba Angie thì Angie tiếc cái là ba Angie không có chút năng khiếu âm nhạc nào, nếu không thì giọng sẽ rất ấm nồng khi hát đó. Giọng ba cũng là profesor, khi nói trước giảng đường chả cần micro.
    Giọng chị Angie là giọng profesor, giảng bài chả cần micro. Hát thì cực tốt. Bà này kiểm soát giọng rất tốt. Nhưng cả hiểu sao 5 năm trở lại đây thì đâm ra nói giọng Bắc? Hic!
    Giọng Angie ngày xưa chỉ đủ sức quát một tiếng rền vang thật lớn chứ không nói lâu được. Khi làm class presentation trước lớp thì nói to hơi lâu một chút là LẠC GIỌNG. Nhưng quá trình cãi vã trong lớp đã đem lại cho Angie cái kinh nghiệm này: Giọng tốt và cắt âm rõ ràng là một lợi thế: Mình vì thế sẽ dễ tác động vào vỏ não (chất xám ý ạ!) của người nghe hơn.
    Nói vậy để thấy rằng cái giọng mình là do đào luyện qua thời gian. Ai nhất mực cho rằng giọng mình không nói lớn được mà không chịu rèn luyện thì coi như là vứt.
    Ngày 15 tuổi, Angie làm class presentation trước lớp, chỉ mỗi một mình cô Mỹ Lan là nghe toàn bộ và cười lăn cười bò. Cả lớp không có bất cứ ai nghe ra nổi cái mớ âm thanh chói lói lạc giọng ấy.
    Khi đi dạy thì Angie giọng đã cứng lắm rồi. Còn tất cả những đứa bạn khác khi đi dạy thì cứ than là khản cổ, là không quát nạt át nổi giọng học trò.
    Sau này thì Angie hát karaoke mà đúng bài tủ là sẽ hát hoặc là đủ lớn hoặc là hát bằng giọng giả tuyệt diệu.
    Các anh nghe Angie nói chuyện điện thoại thì chưa có người nào không nói là, Giọng em nghe dễ thương (và dịu dàng) lắm. À, là các anh Angie cưa cẩm ạ! Các anh bạn khác thì sợ chết khiếp lên vì giọng nát nộ ấy chứ!
    Ngày Angie xin đi học thanh nhạc thì cô giáo nói: Giọng em ấm và có nội lực, cô nghe qua điện thoại cô biết chứ! Em còn biết tự động chuyển sang sử dụng giọng giả cho các nốt vượt cao hơn âm vực tự nhiên của em. Tốt nhắm! Có triển vọng! (Nhất là khi em học chẳng phải là để đi làm ca sĩ mà là để đi quát học trò, khì khì khì.)
    Nói tóm lại, rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện.
    Hic, viết xong mới thấy, gia đình mình làm đủ mọi nghề, mà sao ai cũng từng làm thứ gì đó dính dáng đến nghề giáo vậy ta? Hà hà hà, thế là ta rút ra nhận xét cái nào: Làm nghề gì chả quan trọng, nếu ta đủ kinh nghiệm thì có thể được mời giảng dạy về cái lĩnh vực chuyên môn của ta.
    Cho nên, kết hợp với cái kết luận trên, ta có thể nói là: Phải tích cực rèn giọng để một ngày kia đứng trên giảng đường, trước một cử tọa thì ta biết cách đánh vào vỏ não của họ một cách điêu luyện nhất!
    @Kimikamo: Ráng luyện giọng, biết đâu mai mốt anh Hai được mời đi giảng dạy gì đó như mơ ước của mình thì sao, nhể?
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hí hí em cũng gần giống chị Angie đấy, âm vực phải đến 3 quãng 8 hí hí ack ack
    Nhưng mà chị Angie là nói to nhỏ tùy theo ý, còn em là tùy...hứng , hơ hơ
    Báo hại có thằng bạn quen nghe em nói chuyện lúc bình thường nhã nhặn đã tròn xoe mắt lên khi thấy em "nổi đoá" hé hé
    Thật khổ, ước gì em được như chị Miao, lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ thế có phải ...lừa đc khối thằng ko, há há há
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thế cô không giả nhời tôi sao? Là cô tính giả giọng thục nữ để đi lừa ''thằng'' nào à?
    Nói thật đi thì tôi giúp cho.
    Tôi lắm chiêu lắm trò lắm rồi, , hết tự nghĩ ra, tự thực tập thì lại học hỏi từ các cô, và nhất là từ các anh, . Gì chứ muốn cua đổ các anh là phải học hỏi từ chính các anh. Phải nhìn nhận thành thực rằng con trai hiểu tính ý con trai hơn là con gái tưởng mình hiểu con trai.
    Túm lại, có nhời khuyên là cô đi hỏi thăm các anh con trai ấy, chứ hỏi con gái thì bể chuyện hết. Khuyên thực tình. Kinh nghiệm bản thân.
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chị lại buồn hả chị Angie? [mới đọc trong topic nhật kí hí hí Chị down cái này nghe nè hí hí Cũng "mua vui được một vài trống canh" đó
    http://www.4shared.com/file/11225842/bf807e96/Thuong_tiec_ver1.html
    Hie hie thôi nói trước, cái này là em hát, hoà âm và phối khí và biểu diễn theo cái lyric bài "Thương tiếc" mà các chị cho em đó ack ack he he Chờ mãi mà không ai cho em link bài này cả nên em mạo muội thử hát theo bài Donna xem có giống ko hí hí
    Chúc dzui dzẻ, chị Angie
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hát xong em vẫn thấy nó sến không thể tả
    Đề nghị các chị thân yêu mau chóng cung cấp link nghe bài này vẻ. tiếng Việt gấp hĩ hĩ
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì---có phong trào này rồi hả? Đêm mai Angie thu tiếng mèo nghao cho mọi người nghe.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hie hie thu đi chị [​IMG] Hãy thử 1 lần xem bạn sẽ thích ngay mà [​IMG]
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em ghi âm bằng cái gì mà nghe có tiếng mic "chói lóa" vậy nhỉ?
    Giọng nhóc nhẹ đến thế rùi, nhẹ hơn nữa là nó bay mất lun đó, ko có "đáp" xuống được đâu! (^_^)
    Tiếc là giờ chị hổng có cây organ nào hết, chứ ko chị đánh đàn cho em hát rùi! (^_^)
    Hát rất tốt (bữa nào đi hát có nhạc cho chị nghe với nhé! (^_^)
    PS: mà sao nghe giọng nhóc khác cái giọng hôm bữa em đi chơi với chị thế nhỉ?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Blue nó đang...giả hiền thục mấy bữa nay mà.

Chia sẻ trang này