1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Về nội dung thì người này chắc chắn đã học xong lớp 10 và tối đa thì năm 2 ĐH. Nhưng văn chương viết thế này thì.... chậc, FW đoán tuổi cho chắc ăn, (không biết có đậu ĐH không), người này sinh từ năm 87 đến 91, tức là từ 17 đến 20 tuổi. Chiếu theo tuổi đi học thì là từ lớp 11 đến năm 2 ĐH. Không biết linhkhuong có biết kết quả không?
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu bài toán tình em anh chưa hiểu,
    đã vội vàng BIỆN LUẬN thế thôi sao???
    Em yêu anh chẳng bởi THAM SỐ nào,
    GIẢ THIẾT đó muôn đời ko thay đổi!
    Càng PHÂN TÍCH tim em càng nhức nhối
    anh nỡ lòng nào TRỊ TUYỆT ĐỐI tình em ?
    EM yêu anh bằng TRỊ TUYỆT ĐỐI chân thành,
    và tình em đã tiến về VÔ CỰC .
    Nếu anh xét tình em trên SỐ THỰC ,
    em sẽ dùng SỐ PHỨC để CHỨNG MINH .
    Tình yêu đó sẽ như BẤT PHƯƠNG TRÌNH .
    Em vững tin, xin anh đừng GIỚI HẠN .
    Hai con tim chúng mình KO ĐỒNG DẠNG .
    Hay vi` anh ...đã TỐI GIẢN tình em ?
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất người nào post bài 1 lần rồi đi ~.~ Spôky Spôk bỏ lại bài viết chạy khỏi rồi. Giờ hok biết câu trả lời luôn :I
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây:
    Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi. Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi. Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.=>vợ tôi chính là bà ngoại tôi. nhức đầu quá
  5. Spooky_Spook

    Spooky_Spook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, à ko, 17?
    Chả biết nữa, tóm lại là học sinh K12.
    Lâu lâu tui mới có thời gian rảnh vào đây, làm gì mà anh linhkhuong này nói ghét nói yêu thế?
  6. Spooky_Spook

    Spooky_Spook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng thanh gió mát. Anh đang mơ màng trong giấc ngủ. Em đến, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Bóng em lướt nhanh trên tường. Rồi em sà vào lòng anh. Tiếng em nghe thật xa mà cũng thật gần. Bàn tay em khéo léo vuốt ve cơ thể anh làm tim anh gần như tan chảy. Em đưa anh vào thiên đường, nơi anh có cảm giác có cái gì đó đang nhói lên, đi sâu vào tận xương tủy. Để rồi sáng hôm sau thức dậy, vẫn còn dấu vết của em trên cơ thể anh, đỏ hồng, rõ rệt. Đêm nay, anh mong em lại đến, để anh có thể nhào tới ôm em, ghì chặt em bằng hai bàn tay rồi.... bóp nát mày, con muỗi chết tiệt! Làm mấy hôm mình không ngủ đuoc
  7. Spooky_Spook

    Spooky_Spook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói:
    - Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta. Hãy giữ gìn nó.
    Đứa cháu nói:
    - Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông?
    - Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có một sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó. Cháu sẽ làm gì nào? Chỉ vào đồng hồ và nói : "Ê, hết giờ rồi!" chắc?
  8. Spooky_Spook

    Spooky_Spook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khó quá...
    Một gia đình đang lái xe trên đường thì có con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kịp thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường. Con cóc bỗng nói: "Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước". Người đàn ông nói: "Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay". Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói: "Khó lắm. Ông xin điều khác đi". Người đàn ông trả lời: "Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay". Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói: "Ông cho tôi xem lại con chó đi nào".
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nói vậy là anh nhột nên chạy vào Vừa mới nói tức thì , he he
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Ngồi trên bụng bố mà còn nhún nhảy,bố lòi ruột ra chết thì sao? Khi em Khánh Ly sinh ra không biết mặt bố thì tội nghiệp-
    -Lo gì ! trong tủ còn đầy ảnh.
    -............!!!!!!!!?????
    ----------------------
    Mẹ đang lau nhà thì bỗng có một con gà chạy vào.
    ku tí hét lên: "Mẹ ơi con gà ko đi dép nó chạy vào nhà làm bẩn hết nhà rồi."
    -----------------------
    Cua 3tuổi rưỡi mắng em Ti 1tuổi rưỡi:
    -Ti, anh đã bảo là không được sờ vào đồ chơi của anh rồi mà mãi không nghe nhỉ? Con với cái, láo không chịu được...
    -----------------------
    -Bố ơi,hôm nay bố không đi đâu à?
    -Đi đâu?
    -Sao bố không đi uống bia?
    -Bố hết tiền rồi !
    .....
    -Đây bố lấy tiền của con mà đi uống bia
    -???
    {Chị ta xách ra một bị toàn tiền xu} Ôi con tôi!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này