1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thích mẫu đàn ông nào
    Tại ?oCửa hàng bán chồng? 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông, ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:

    - Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 LẦN DUY NHẤT.
    - Càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
    - Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.
    Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
    Sau khi đọc dòng chữ: ?oNhững người đàn ông có công ăn việc làm? trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
    Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: ?oNhững người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con?. Chị đi tiếp lên tầng 3.
    Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: ?oCó công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai?.
    - Được đấy! ?" Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.
    Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: ?oCó công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà?.
    - Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
    Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: ?oCó công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn?.
    Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.
    Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: ?oBạn là người khách thứ 9.999.999 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!?.

  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Lucke yêu quí [​IMG] Có quà cho bạn tại topic "góc nảy lửa" ha ha ha ha [​IMG]
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có im đi ko thằng nhỏ kia >"< Làm hỏng mất cái tam giác 3 topic xinh đẹp của chị rồi, hic >"<
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ba anh lính ***** được lệnh đưa 3 cô xung kích về chiến khu. Đến giữa đường 3 chàng bắt 3 cô phải đi chậm lại ko được theo sau họ.
    Ba nàng tò mò và lo lắng lắm liền bí mật bám theo. Hoá ra đó là 1 con suối, 3 chàng giải phóng quân phải cởi đồ để lên đầu rồi lội qua con suối sâu đến tận ngực.
    Ba cô nàng cười khúc khích rồi cũng bắt chước làm theo khi 3 chàng đi khuất. Tuyệt thay, khi 3 cô xung kích ra đến giữa dòng rồi mà nước vẫn chỉ đến đầu gối thôi
    (Thế mới biết cái giống đàn ông nó gian ác tới cỡ nào!)
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 15/12/2008
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một vị hòa thượng đang đi khất thực, giữa đường khát nước nên ghé vào một nhà dân xin nước uống. Ra mở cửa là một cô gái trẻ đẹp. Cô vào nhà bưng ra một bình nước lớn mà quên mang ly. Hòa thượng thản nhiên cầm cái bình lên ực. Cô gái thấy vậy bèn ngăn lại: "Thầy đừng tu, để em lấy....". Chưa dứt câu thì nhà sư ngắt lời: "Thôi em đừng lấy, để thầy tu."

    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 15/12/2008
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Adam ?ongố?
    Khi Thượng Đế sắp hoàn thành việc khai sáng ra vũ trụ và loài người thì Ngài chợt nhận ra rằng còn sót lại hai vật trong túi càn khôn. Ngài quyết định phân chia cho Adam và Eva.

    Ngài phán :
    - Vật thứ nhất giúp cho chủ nhân của nó có thể... tiểu đứng!
    Adam thích chí:
    - Thật ngộ nghĩnh, xin Ngài hãy ban nó cho con. Đây là một vật rất phù hợp với bản tính ưa hoạt động của đàn ông!
    Eva mỉm cười xin nhường cho Adam vật ấy. Adam liền sử dụng ?omón đồ chơi? mới để phun nước vào thân cây, viết tên mình trên cát, vung vẩy vẽ các loại... rồng, miệng luôn cười hí hửng.
    Thượng Đế và Eva cùng nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu, rồi Thượng Đế phán:
    - Vật còn lại dĩ nhiên là thuộc về con!
    Eva cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ:
    - Xin Ngài cho con biết vật ấy có tác dụng gì?
    Thượng Đế trả lời:
    - Adam đã không biết cách sử dụng dụng cụ của mình đúng mục đích, vậy dụng cụ của con sẽ dùng để ?okhống chế? dụng cụ kia!
    ( Tui đọc xong sao không hiểu?!!)

  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Adam ?ongố?
    Khi Thượng Đế sắp hoàn thành việc khai sáng ra vũ trụ và loài người thì Ngài chợt nhận ra rằng còn sót lại hai vật trong túi càn khôn. Ngài quyết định phân chia cho Adam và Eva.

    Ngài phán :
    - Vật thứ nhất giúp cho chủ nhân của nó có thể... tiểu đứng!
    Adam thích chí:
    - Thật ngộ nghĩnh, xin Ngài hãy ban nó cho con. Đây là một vật rất phù hợp với bản tính ưa hoạt động của đàn ông!
    Eva mỉm cười xin nhường cho Adam vật ấy. Adam liền sử dụng ?omón đồ chơi? mới để phun nước vào thân cây, viết tên mình trên cát, vung vẩy vẽ các loại... rồng, miệng luôn cười hí hửng.
    Thượng Đế và Eva cùng nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu, rồi Thượng Đế phán:
    - Vật còn lại dĩ nhiên là thuộc về con!
    Eva cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ:
    - Xin Ngài cho con biết vật ấy có tác dụng gì?
    Thượng Đế trả lời:
    - Adam đã không biết cách sử dụng dụng cụ của mình đúng mục đích, vậy dụng cụ của con sẽ dùng để ?okhống chế? dụng cụ kia!
    ( Tui đọc xong sao không hiểu?!!)

  9. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    , [​IMG]
  10. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    , [​IMG]

Chia sẻ trang này