1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết 1 số nước có cái tên rât lãng mạn không? H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bât tử. I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn. L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy. F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao hêt. C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn. Còn V.I.E.T.N.A.M - Viagra In Every Time, Night and Morning.................................
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết 1 số nước có cái tên rât lãng mạn không? H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bât tử. I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn. L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy. F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao hêt. C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection - Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn. Còn V.I.E.T.N.A.M - Viagra In Every Time, Night and Morning.................................
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cưới:
    -Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    -Nàng: Em phải ra đi à?
    -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó
    -Nàng: Anh có yêu em không?
    -Chàng: Tất nhiên rồi!
    -Nàng: Anh có phản bội em không?
    -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    -Chàng: Đương nhiên.
    -Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    -Chàng: Không bao giờ!
    -Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới:
    Hãy đọc từ dưới lên.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 15/12/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cưới:
    -Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    -Nàng: Em phải ra đi à?
    -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó
    -Nàng: Anh có yêu em không?
    -Chàng: Tất nhiên rồi!
    -Nàng: Anh có phản bội em không?
    -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    -Chàng: Đương nhiên.
    -Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    -Chàng: Không bao giờ!
    -Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới:
    Hãy đọc từ dưới lên.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 15/12/2008
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     

    Nhớ ngày xưa có 1 chị bên diễn đàn quản lí chạy sang dạy bảo Mizu chuyện nói "con nhỏ" là ko phù hợp với diễn đàn "có học thức" ttvnol (kể từ hồi đấy Mizu post bài có học thức hơn hẳn-cảm ơn chị gái [​IMG]) Hôm nay nhân trong lòng vui vui đi dạo ttvnol chơi vài vòng, thấy chị gái nói thực có lí [​IMG] Diễn đàn ttvnol thực là diễn đàn của những tri thức khoa học tân tiến [​IMG] Mở mang được bao nhiêu [​IMG] Xin post lại 1 bài xì pam cho vui hĩ hĩ [​IMG] (đã cắt + sửa chữa bớt 1 vài từ phản cảm [​IMG])
    Các bác nào là kĩ sư hóa chú ý, có rất nhiều kiến thức hoá học "phi phổ thông" đặc sắc [​IMG][​IMG][​IMG]
    Chữa bệnh táo bón:
    Táo bón có thể xảy ra do thiếu máu lên não, dẫn đến thần kinh trung ương không hoạt động được, gây ra bất đồng chỉ thị giữa não và chỗ để đi ...(giới giang hồ thô bỉ gọi là asshole [​IMG]). Chứng này do tam tiêu ngũ tạng bất hòa, lãnh khí nhiệt khí bất điều, nhiệt khí nhập vào ruột và dạ dày ([​IMG]) cản trở tiêu hóa, khiến đại tiện bất thông. Khi dạ dày không hoạt động hoặc kém các chức năng co bóp. Đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, hoặc cũng do ăn uống không điều độ lúc ăn quá nhiều lúc lại không ăn gì[​IMG]. Dần dần dạ dày đi vào quên lãng các chức năng. Khi dạ dày không hoạt động bạn sẽ bị đầy hơi, ợ chua, tức bụng ảnh hưởng đến hoạt động " tâm và sinh lý"[​IMG]. Vì vậy phải xét đến việc điều hòa âm dương ngũ hành của cơ thể. Theo lý thuyết, táo bón có thể do thức ăn tiêu hoá di chuyển chậm qua bất kỳ đoạn nào của ống tiêu hoá. Tuy nhiên, trong hơn 95% trường hợp chúng di chuyển chậm qua đoạn đại tràng. Có nhiều lý do để chúng di chuyển chậm, một lý do rất hay gặp phải là lười đi WC trong vòng khỏang 15 ngày [​IMG], chắc chắn bạn sẽ bị táo bón. Khi đó nước trong các chất bài tiết mà dân gian hay gọi là phân bị hấp thụ nốt vào qua ruột và đại tràng dẫn đến thiếu chất bôi trơn cần thiết để chúng trôi xuống[​IMG] , đồng thời các cấu tử trong phân thay đổi cấu trúc hoá học từ dạng ngậm nứơc sang dạng thiếu nước [​IMG] dẫn tới hình thành những cục phân nhỏ (giống như quả táo nên gọi là táo [​IMG]).Để giải quyết vấn đề này các bệnh nhân táo bón nên trồng cây chuối cho máu dồn về não. Nếu không có cây chuối ta có thể trồng cây xương rồng!!! Chắc bạn thắc mắc trồng xương rồng làm gì [​IMG]. Xin giải thích là để NGỒI LÊN NÓ [​IMG]. Lúc này mà không hết táo bón mới là lạ... đảm bảo xong ngay... Ngoài ra còn có cách làm thứ hai là tập trung cao độ nhìn vào 1 điểm, VD như cây bút chì[​IMG], màn hình vi tính[​IMG], một cô gái đẹp [​IMG] chẳng hạn. Khi tập trung cao độ thần kinh trung ương bị vặn xoắn, gây mất thăng bằng các thuỳ não sẽ gây phọt... s***!!! Vì thế cũng có thể áp dụng phương pháp này chữa táo bón. Theo "Hoa Đà và các bài thuốc Cổ truyền"[​IMG] thì ta còn có thể làm theo cách sau: - Tre đực trồng trên núi cao, vào mùa xuân sau khi tan sương giá, chọn cây thắng, khỏe, chặt lấy đốt thứ 5 (tương ứng với ngũ hành) từ dưới mặt đất tính lên (THỔ). Chẻ làm đôi. [​IMG] - Một nửa (MỘC) đem đốt lên (HỎA)lấy tro đó hòa với nước mưa hứng vào các ngày mùng 3 -5 -7 của 3 tháng đầu năm (THỦY). Ngày uống 2 lần vào sáng sớm và trước khi đi ngủ.[​IMG] - Nửa còn lại chọn ngày nắng ấm, dùng dao sắt sắc nhọn (KIM) vót chẻ thành từng que nhỏ như trâm cài đầu của phụ nữ. Phơi khô ba nắng, dùng dần.[​IMG]
    - Cách dùng : Sau khi uống nước tre mài, cơ thể lập tức được bổ xung chất xơ và vi chất cần thiết khiến chất bài tiết được đẩy thẳng xuống hậu môn, kích thích các cơ vòng co giãn đến mức cực đại[​IMG]. Bản chất của việc táo bón 1 phần là do thành phần nước trong chất bài tiết (CBT) đã bị thẩm thấu ngược hoặc chuyển sang đường tiểu tiện khiến CBT khô, cứng và chắc[​IMG]. Vì vậy, khi CBT đã xuống đến hậu môn[​IMG], ta dùng que tre nhỏ đã vót, chọn tư thế thích hợp cắm 1 đầu vào rồi?nhẹ nhàng rút ra[​IMG]. Còn một option nữa là dùng que tre vót nhọn và đẽo thêm nhiều ngạnh để nó bãm chắc vào CBT. Nếu ko có sẵn que tre, bệnh nhân có thể dùng cái xoắn đuôi lợn vẫn hay dùng để mở rượu vang (Kim)[​IMG]. Nhưng nhớ xoáy thật cân và rút từ từ thôi, lúc nào nghe "Pực" một cái là xong[​IMG]. Các bạn có thể dùng dung dịch xà phòng, để tránh làm hại tới niêm mạc ruột, các bạn pha dung dịch xà phòng thật loãng độ 0,005 % dùng bơm tiêm để đưa vào asshole [​IMG], dùng nút cao su hoặc chất dẻo đóng nắp lại, khi đó, s*** sẽ hút nước to và mềm ra, niêm mạc sẽ được bôi trơn[​IMG]. Hoặc dùng nước cất phụt vào, sau đó dùng que composite (tuyệt nhiên không được dùng que tre, tránh việc vót không kỹ, dằm có thể cắm vào bên trong thành niêm mạc [​IMG]) đánh tan các cục táo bón, dùng dụng cụ bơm rửa hoặc hút nước ra, nếu ở dạng sệt ta có thể dùng thìa xúc ra [​IMG]. Còn nữa, cách này thường chỉ áp dụng cho những người có kiến thức về khí công[​IMG], bạn ngồi, tập trung sức lực vào các cơ, sau đó vận nội công, hít toàn lực đẩy ngược lại về phía đầu của ông tiêu hoá (miệng) nơi đây có nhiều nước, s*** sẽ vọt ra đằng ... miệng[​IMG].
    Cách thứ n [​IMG] - Ợ/ hoặc phun/ hoặc phọt dạ dày ra bằng đường mồm ( hoặc đường hậu môn nếu có thể)[​IMG].- Dùng tay, hoặc chân ( hoặc có thể nhờ người nhà, bạn bè) bóp mạnh dạ dày hồi lâu, tốt nhất là trong vòng 15''''. Nhớ bóp đều khắp dạ dày để thức ăn được nhào trộn[​IMG] - Nhét dạ dày lại vào mồm [​IMG] - Nuốt mạnh xuống ( nếu khó nuốt có thể uống thêm nước xà phòng)[​IMG] Nếu nhét vào từ hậu môn thì có thể tham khảo phương pháp đút nắp phích phía trên, tránh dạ dày rơi ra trong lúc di chuyển.[​IMG] ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:Nếu lấy ra bằng đường hậu môn thì không nên nhét lại vào đường mồm ( rất mất vệ sinh). Vì vậy chú ý ợ ra đằng nào thì nhét vào đằng ấy.Còn dưới đây là bài tập phòng và điều trị táo bón:Thời gian : Ngày 3 lần sau khi ăn no.Địa điểm : Bất kì đâu, kể cả khi đang viết blog trong cơ quan.[​IMG][​IMG] Điều kiện: Cơ thể bức bối, tinh thần nhăn nhó.Cách tiến hành:Động tác 1: đứng, hai chân rộng bằng vai, mắt nhìn thẳngĐộng tác 2: từ từ cúi xuống, cằm gập sát ngực, mắt nhìn xuống vùng bị táo bón, cho đến khi đầu chạm đầu gốiĐộng tác 3: Nắm chặt hai tay, dùng đốt ngón tay cái của mỗi tay thụi mạnh vào lối ra (asshole [​IMG]), mỗi tay thụi 7 cái với nam và 9 cái với nữ.Động tác 4: Lấy hết sức thót bụng vào, nhịn thở giữ nguyên tư thế này trong vòng 36 giâyĐộng tác 5: ngồi thụp xuống thật nhanh và thả lỏng toàn bộ các cơ mà bạn nghĩ là cơ vòng.(cơ miệng, cơ thực quản, cơ dạ dày.v.v.)[​IMG] Động tác 6: Nếu có gì xảy ra thì lấy giấy giải quyết.[​IMG] Nếu chưa có gì xảy ra thì lặp lại từ động tác 1.Tập đều trong vòng 1 tuần sẽ thấy biến chuyển rõ rệt.
    ______________
    Chú ý: cách chữa bệnh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành, Mizu ko chịu trách nhiệm với bất kì sai sót nào
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     

    Nhớ ngày xưa có 1 chị bên diễn đàn quản lí chạy sang dạy bảo Mizu chuyện nói "con nhỏ" là ko phù hợp với diễn đàn "có học thức" ttvnol (kể từ hồi đấy Mizu post bài có học thức hơn hẳn-cảm ơn chị gái [​IMG]) Hôm nay nhân trong lòng vui vui đi dạo ttvnol chơi vài vòng, thấy chị gái nói thực có lí [​IMG] Diễn đàn ttvnol thực là diễn đàn của những tri thức khoa học tân tiến [​IMG] Mở mang được bao nhiêu [​IMG] Xin post lại 1 bài xì pam cho vui hĩ hĩ [​IMG] (đã cắt + sửa chữa bớt 1 vài từ phản cảm [​IMG])
    Các bác nào là kĩ sư hóa chú ý, có rất nhiều kiến thức hoá học "phi phổ thông" đặc sắc [​IMG][​IMG][​IMG]
    Chữa bệnh táo bón:
    Táo bón có thể xảy ra do thiếu máu lên não, dẫn đến thần kinh trung ương không hoạt động được, gây ra bất đồng chỉ thị giữa não và chỗ để đi ...(giới giang hồ thô bỉ gọi là asshole [​IMG]). Chứng này do tam tiêu ngũ tạng bất hòa, lãnh khí nhiệt khí bất điều, nhiệt khí nhập vào ruột và dạ dày ([​IMG]) cản trở tiêu hóa, khiến đại tiện bất thông. Khi dạ dày không hoạt động hoặc kém các chức năng co bóp. Đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, hoặc cũng do ăn uống không điều độ lúc ăn quá nhiều lúc lại không ăn gì[​IMG]. Dần dần dạ dày đi vào quên lãng các chức năng. Khi dạ dày không hoạt động bạn sẽ bị đầy hơi, ợ chua, tức bụng ảnh hưởng đến hoạt động " tâm và sinh lý"[​IMG]. Vì vậy phải xét đến việc điều hòa âm dương ngũ hành của cơ thể. Theo lý thuyết, táo bón có thể do thức ăn tiêu hoá di chuyển chậm qua bất kỳ đoạn nào của ống tiêu hoá. Tuy nhiên, trong hơn 95% trường hợp chúng di chuyển chậm qua đoạn đại tràng. Có nhiều lý do để chúng di chuyển chậm, một lý do rất hay gặp phải là lười đi WC trong vòng khỏang 15 ngày [​IMG], chắc chắn bạn sẽ bị táo bón. Khi đó nước trong các chất bài tiết mà dân gian hay gọi là phân bị hấp thụ nốt vào qua ruột và đại tràng dẫn đến thiếu chất bôi trơn cần thiết để chúng trôi xuống[​IMG] , đồng thời các cấu tử trong phân thay đổi cấu trúc hoá học từ dạng ngậm nứơc sang dạng thiếu nước [​IMG] dẫn tới hình thành những cục phân nhỏ (giống như quả táo nên gọi là táo [​IMG]).Để giải quyết vấn đề này các bệnh nhân táo bón nên trồng cây chuối cho máu dồn về não. Nếu không có cây chuối ta có thể trồng cây xương rồng!!! Chắc bạn thắc mắc trồng xương rồng làm gì [​IMG]. Xin giải thích là để NGỒI LÊN NÓ [​IMG]. Lúc này mà không hết táo bón mới là lạ... đảm bảo xong ngay... Ngoài ra còn có cách làm thứ hai là tập trung cao độ nhìn vào 1 điểm, VD như cây bút chì[​IMG], màn hình vi tính[​IMG], một cô gái đẹp [​IMG] chẳng hạn. Khi tập trung cao độ thần kinh trung ương bị vặn xoắn, gây mất thăng bằng các thuỳ não sẽ gây phọt... s***!!! Vì thế cũng có thể áp dụng phương pháp này chữa táo bón. Theo "Hoa Đà và các bài thuốc Cổ truyền"[​IMG] thì ta còn có thể làm theo cách sau: - Tre đực trồng trên núi cao, vào mùa xuân sau khi tan sương giá, chọn cây thắng, khỏe, chặt lấy đốt thứ 5 (tương ứng với ngũ hành) từ dưới mặt đất tính lên (THỔ). Chẻ làm đôi. [​IMG] - Một nửa (MỘC) đem đốt lên (HỎA)lấy tro đó hòa với nước mưa hứng vào các ngày mùng 3 -5 -7 của 3 tháng đầu năm (THỦY). Ngày uống 2 lần vào sáng sớm và trước khi đi ngủ.[​IMG] - Nửa còn lại chọn ngày nắng ấm, dùng dao sắt sắc nhọn (KIM) vót chẻ thành từng que nhỏ như trâm cài đầu của phụ nữ. Phơi khô ba nắng, dùng dần.[​IMG]
    - Cách dùng : Sau khi uống nước tre mài, cơ thể lập tức được bổ xung chất xơ và vi chất cần thiết khiến chất bài tiết được đẩy thẳng xuống hậu môn, kích thích các cơ vòng co giãn đến mức cực đại[​IMG]. Bản chất của việc táo bón 1 phần là do thành phần nước trong chất bài tiết (CBT) đã bị thẩm thấu ngược hoặc chuyển sang đường tiểu tiện khiến CBT khô, cứng và chắc[​IMG]. Vì vậy, khi CBT đã xuống đến hậu môn[​IMG], ta dùng que tre nhỏ đã vót, chọn tư thế thích hợp cắm 1 đầu vào rồi?nhẹ nhàng rút ra[​IMG]. Còn một option nữa là dùng que tre vót nhọn và đẽo thêm nhiều ngạnh để nó bãm chắc vào CBT. Nếu ko có sẵn que tre, bệnh nhân có thể dùng cái xoắn đuôi lợn vẫn hay dùng để mở rượu vang (Kim)[​IMG]. Nhưng nhớ xoáy thật cân và rút từ từ thôi, lúc nào nghe "Pực" một cái là xong[​IMG]. Các bạn có thể dùng dung dịch xà phòng, để tránh làm hại tới niêm mạc ruột, các bạn pha dung dịch xà phòng thật loãng độ 0,005 % dùng bơm tiêm để đưa vào asshole [​IMG], dùng nút cao su hoặc chất dẻo đóng nắp lại, khi đó, s*** sẽ hút nước to và mềm ra, niêm mạc sẽ được bôi trơn[​IMG]. Hoặc dùng nước cất phụt vào, sau đó dùng que composite (tuyệt nhiên không được dùng que tre, tránh việc vót không kỹ, dằm có thể cắm vào bên trong thành niêm mạc [​IMG]) đánh tan các cục táo bón, dùng dụng cụ bơm rửa hoặc hút nước ra, nếu ở dạng sệt ta có thể dùng thìa xúc ra [​IMG]. Còn nữa, cách này thường chỉ áp dụng cho những người có kiến thức về khí công[​IMG], bạn ngồi, tập trung sức lực vào các cơ, sau đó vận nội công, hít toàn lực đẩy ngược lại về phía đầu của ông tiêu hoá (miệng) nơi đây có nhiều nước, s*** sẽ vọt ra đằng ... miệng[​IMG].
    Cách thứ n [​IMG] - Ợ/ hoặc phun/ hoặc phọt dạ dày ra bằng đường mồm ( hoặc đường hậu môn nếu có thể)[​IMG].- Dùng tay, hoặc chân ( hoặc có thể nhờ người nhà, bạn bè) bóp mạnh dạ dày hồi lâu, tốt nhất là trong vòng 15''''. Nhớ bóp đều khắp dạ dày để thức ăn được nhào trộn[​IMG] - Nhét dạ dày lại vào mồm [​IMG] - Nuốt mạnh xuống ( nếu khó nuốt có thể uống thêm nước xà phòng)[​IMG] Nếu nhét vào từ hậu môn thì có thể tham khảo phương pháp đút nắp phích phía trên, tránh dạ dày rơi ra trong lúc di chuyển.[​IMG] ĐẶC BIỆT CHÚ Ý:Nếu lấy ra bằng đường hậu môn thì không nên nhét lại vào đường mồm ( rất mất vệ sinh). Vì vậy chú ý ợ ra đằng nào thì nhét vào đằng ấy.Còn dưới đây là bài tập phòng và điều trị táo bón:Thời gian : Ngày 3 lần sau khi ăn no.Địa điểm : Bất kì đâu, kể cả khi đang viết blog trong cơ quan.[​IMG][​IMG] Điều kiện: Cơ thể bức bối, tinh thần nhăn nhó.Cách tiến hành:Động tác 1: đứng, hai chân rộng bằng vai, mắt nhìn thẳngĐộng tác 2: từ từ cúi xuống, cằm gập sát ngực, mắt nhìn xuống vùng bị táo bón, cho đến khi đầu chạm đầu gốiĐộng tác 3: Nắm chặt hai tay, dùng đốt ngón tay cái của mỗi tay thụi mạnh vào lối ra (asshole [​IMG]), mỗi tay thụi 7 cái với nam và 9 cái với nữ.Động tác 4: Lấy hết sức thót bụng vào, nhịn thở giữ nguyên tư thế này trong vòng 36 giâyĐộng tác 5: ngồi thụp xuống thật nhanh và thả lỏng toàn bộ các cơ mà bạn nghĩ là cơ vòng.(cơ miệng, cơ thực quản, cơ dạ dày.v.v.)[​IMG] Động tác 6: Nếu có gì xảy ra thì lấy giấy giải quyết.[​IMG] Nếu chưa có gì xảy ra thì lặp lại từ động tác 1.Tập đều trong vòng 1 tuần sẽ thấy biến chuyển rõ rệt.
    ______________
    Chú ý: cách chữa bệnh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành, Mizu ko chịu trách nhiệm với bất kì sai sót nào
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     

    Sẵn post thêm 1 bài nữa để cảm ơn các anh chị và các bạn trong box Lê Hồng Phong và box Bách Khoa đã dạy dỗ em Mizu về việc "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" [​IMG] Kể ra thì cái gì cũng có nguyên do của nó [​IMG] Em là em hay giao du với các em hậu 8X và 9X (em làm gia sư dạy dỗ tụi nó) mà không enjoy vào cái xì tai ngôn ngữ @ của chúng nó thì chúng nó lại bảo em không hoà đồng. (Ấy chết lại nhầm, không phải là "enjoy" hay "xì tai" mà là "hòa nhập" và "phong cách" - em không lai căng nhá!) [​IMG] Chúng nó ứ học em nữa thì em ứ có tiền xài mỗi tháng [​IMG] Chứ em là em vẫn thích viết tiếng Việt đàng hoàng nhất [​IMG] Em vẫn tự sướng (nhầm! "tự hào") là em học sinh giỏi văn cấp thành phố và chưa hề viết sai chính tả một từ nào từ bé tới giờ ngoài từ "ngoằn ngoèo" hồi năm lớp 4 [​IMG]
    Thế nên là em chân thành xin lỗi, em đã tỉnh ngộ ra rồi hihihih [​IMG]
    Ngôn

    [​IMG]
     
    Copyright © by Phan AnTừ thời Triệu Đà bẻ nỏ thần đi chụm củi khô cho đến ngày Ngô Quyền lấy củi khô đâm thuyền lủng lỗ là gần một ngàn năm đô hộ. Thành ra Trung thu, Nguyên đán, Đoan ngọ, tùm lum, toàn hàng made in Trung Quấc. Tim, Gan, Phổi. Đã, Đang, Sẽ. Anh hùng, Vĩ nhân. 60% là từ Hán Việt. Mở miệng ra không thể nói một câu không có Hán Việt chen vào (chửi thề không kể). Chữ Nôm, một thời là tinh hoa dân tộc, chẳng qua cũng chỉ là chữ Hán viết xiêu viết vẹo mà ra. Lạc Long Quân là Hán Việt. Âu Cơ là Hán Việt. Hùng Vương là Hán Việt. Sơn Tinh Thủy Tinh là Hán Việt. Thánh Gióng là Hán Việt. Hưng Đạo Đại Vương là Hán Việt. Đến cả cái tên đất nước cũng là Việt Hán. Chả trách được tại sao khối kẻ Tây cứ nhầm Việt Nam với Chinese province. Một thời lại có Phờ răng xê xông vào, thiên hạ thất điên bát đảo. Tây bắn phá Đà Nẵng, Hoàng Diệu cây đa tuẫn tiết, Nguyễn Tri Phương cũng chết, nhà Nguyễn cuống cuồng, Phan Thanh Giản cắt đất, Hàm Nghi Cần Vương, Phan Đình Phùng vào núi, Nguyễn Trung Trực đốt tàu, Trương Định Bình Tây, Thủ Khoa Huân tuyệt thực, ABCDEFG... lần lượt bị đại pháo bắn cho tan tành. Lại mất nước. Thêm một trăm năm nữa. Trịnh Công Sơn nói chuyện với Văn Cao, xưng toa moa. Bồ nhau réo nhau mồng á măng. Cưới nhau gọi mồng mà rí. Xe xích lô, xe ba gác. Li xăng. Ôn đơ. Ở quận 1 có nhà hàng kia ngu như con lợn, lấy tên An nam, cái tên bị trị. Đồng bào chửi, nó đổi thành Ân nam, chẳng ra làm sao. Rồi Mĩ kia bán vũ khí cho hai thế chiến, cứ thế phất lên, tiếng Ăng lê bỗng dưng thịnh hành. Đồng bào lại đua nhau ô kê con gà đen, gặp nhau chào "Hi", chia tay nói "Bye", vỗ tay High Five, mặc quần thụng Hip Hop thoòng sợi xích chó. Ai giỏi tiếng Anh, vỗ ngực ta đây thiên tài genius. Ai dốt tiếng Anh khó có cơ kiếm được good job với high salary. Đi du học từ Mĩ về, vẻ vang còn hơn cụ Tam Nguyên Yên Đổ ngày xưa. Main board đắt tiền hơn bảng mạch chủ. Jang Dong Kun hiếp Mi Chou xong, anh em chạy đi học tiếng Hàn, bắt điện thoại hô "Quẩy". Gọi "uma, upa". Du ma. Du pa tui bay. Gần đây Trung Quốc lại phóng Thần Châu lên trên kia, trào lưu học tiếng Tàu lại nổi chóng mặt. Thấy mà ngộ sợ cho mấy cái nị.

    Những thằng rảnh và những thằng không làm thì không có quyền chửi bới, ok? Ok. Ok. Nhưng đây có phải là chửi bới đâu? Đang khen đấy. Chuẩn bị vạch lỗ tai banh lỗ nhĩ ra mà nghe khen nhé. Và nhớ xé giấy chùi cầu toilet ra sẵn, nhỡ động dây tâm linh lại hắt xì, *** mũi văng tứ lung tung thì lại khổ công ty vệ sinh môi trường đô thị.- như thía nèo nghen???- bỉu dĩn rùi hén???- chak khon xiu thía???- mẹt dùm bư quớ???- khơn kéo nèo hít???- chẻng mí jì nhìu???- im giai pe pé???- đẹc bịt nà??????.... (kòn nhìu nắm pà kon ui)Ố hố hố hố [​IMG] [​IMG] [​IMG] Khóc đấy, không phải cười đâu mà cười ké. Không hiểu tiếng người. Sao mà mình giống con bò thế này [​IMG] Tự xét bản thân: quá kém cỏi và bảo thủ. Thời đại nó mỗi ngày mỗi tân tiến, con người nó phát triển, các ngôn thổ ngữ nó sinh ra lia lịa, không bắt kịp nổi thì thậm chí nguy. Lạc hậu môn này mất rồi. Xem ra phải cố gắng hơn nữa mới có thể trở thành con ngài mang đậm tính chất mới mẻ, độc đáo, không đụng hàng, xì tây lít, quitx phơ, hợp thời trang, và hơn thế nữa. Thử xem nào: địx mịa chún mè? Tui pay lói kí giè muh tao khơn hỉu giè hớt chơn zị? Tu ma tu pa tui pay...???
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     

    Sẵn post thêm 1 bài nữa để cảm ơn các anh chị và các bạn trong box Lê Hồng Phong và box Bách Khoa đã dạy dỗ em Mizu về việc "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" [​IMG] Kể ra thì cái gì cũng có nguyên do của nó [​IMG] Em là em hay giao du với các em hậu 8X và 9X (em làm gia sư dạy dỗ tụi nó) mà không enjoy vào cái xì tai ngôn ngữ @ của chúng nó thì chúng nó lại bảo em không hoà đồng. (Ấy chết lại nhầm, không phải là "enjoy" hay "xì tai" mà là "hòa nhập" và "phong cách" - em không lai căng nhá!) [​IMG] Chúng nó ứ học em nữa thì em ứ có tiền xài mỗi tháng [​IMG] Chứ em là em vẫn thích viết tiếng Việt đàng hoàng nhất [​IMG] Em vẫn tự sướng (nhầm! "tự hào") là em học sinh giỏi văn cấp thành phố và chưa hề viết sai chính tả một từ nào từ bé tới giờ ngoài từ "ngoằn ngoèo" hồi năm lớp 4 [​IMG]
    Thế nên là em chân thành xin lỗi, em đã tỉnh ngộ ra rồi hihihih [​IMG]
    Ngôn

    [​IMG]
     
    Copyright © by Phan AnTừ thời Triệu Đà bẻ nỏ thần đi chụm củi khô cho đến ngày Ngô Quyền lấy củi khô đâm thuyền lủng lỗ là gần một ngàn năm đô hộ. Thành ra Trung thu, Nguyên đán, Đoan ngọ, tùm lum, toàn hàng made in Trung Quấc. Tim, Gan, Phổi. Đã, Đang, Sẽ. Anh hùng, Vĩ nhân. 60% là từ Hán Việt. Mở miệng ra không thể nói một câu không có Hán Việt chen vào (chửi thề không kể). Chữ Nôm, một thời là tinh hoa dân tộc, chẳng qua cũng chỉ là chữ Hán viết xiêu viết vẹo mà ra. Lạc Long Quân là Hán Việt. Âu Cơ là Hán Việt. Hùng Vương là Hán Việt. Sơn Tinh Thủy Tinh là Hán Việt. Thánh Gióng là Hán Việt. Hưng Đạo Đại Vương là Hán Việt. Đến cả cái tên đất nước cũng là Việt Hán. Chả trách được tại sao khối kẻ Tây cứ nhầm Việt Nam với Chinese province. Một thời lại có Phờ răng xê xông vào, thiên hạ thất điên bát đảo. Tây bắn phá Đà Nẵng, Hoàng Diệu cây đa tuẫn tiết, Nguyễn Tri Phương cũng chết, nhà Nguyễn cuống cuồng, Phan Thanh Giản cắt đất, Hàm Nghi Cần Vương, Phan Đình Phùng vào núi, Nguyễn Trung Trực đốt tàu, Trương Định Bình Tây, Thủ Khoa Huân tuyệt thực, ABCDEFG... lần lượt bị đại pháo bắn cho tan tành. Lại mất nước. Thêm một trăm năm nữa. Trịnh Công Sơn nói chuyện với Văn Cao, xưng toa moa. Bồ nhau réo nhau mồng á măng. Cưới nhau gọi mồng mà rí. Xe xích lô, xe ba gác. Li xăng. Ôn đơ. Ở quận 1 có nhà hàng kia ngu như con lợn, lấy tên An nam, cái tên bị trị. Đồng bào chửi, nó đổi thành Ân nam, chẳng ra làm sao. Rồi Mĩ kia bán vũ khí cho hai thế chiến, cứ thế phất lên, tiếng Ăng lê bỗng dưng thịnh hành. Đồng bào lại đua nhau ô kê con gà đen, gặp nhau chào "Hi", chia tay nói "Bye", vỗ tay High Five, mặc quần thụng Hip Hop thoòng sợi xích chó. Ai giỏi tiếng Anh, vỗ ngực ta đây thiên tài genius. Ai dốt tiếng Anh khó có cơ kiếm được good job với high salary. Đi du học từ Mĩ về, vẻ vang còn hơn cụ Tam Nguyên Yên Đổ ngày xưa. Main board đắt tiền hơn bảng mạch chủ. Jang Dong Kun hiếp Mi Chou xong, anh em chạy đi học tiếng Hàn, bắt điện thoại hô "Quẩy". Gọi "uma, upa". Du ma. Du pa tui bay. Gần đây Trung Quốc lại phóng Thần Châu lên trên kia, trào lưu học tiếng Tàu lại nổi chóng mặt. Thấy mà ngộ sợ cho mấy cái nị.

    Những thằng rảnh và những thằng không làm thì không có quyền chửi bới, ok? Ok. Ok. Nhưng đây có phải là chửi bới đâu? Đang khen đấy. Chuẩn bị vạch lỗ tai banh lỗ nhĩ ra mà nghe khen nhé. Và nhớ xé giấy chùi cầu toilet ra sẵn, nhỡ động dây tâm linh lại hắt xì, *** mũi văng tứ lung tung thì lại khổ công ty vệ sinh môi trường đô thị.- như thía nèo nghen???- bỉu dĩn rùi hén???- chak khon xiu thía???- mẹt dùm bư quớ???- khơn kéo nèo hít???- chẻng mí jì nhìu???- im giai pe pé???- đẹc bịt nà??????.... (kòn nhìu nắm pà kon ui)Ố hố hố hố [​IMG] [​IMG] [​IMG] Khóc đấy, không phải cười đâu mà cười ké. Không hiểu tiếng người. Sao mà mình giống con bò thế này [​IMG] Tự xét bản thân: quá kém cỏi và bảo thủ. Thời đại nó mỗi ngày mỗi tân tiến, con người nó phát triển, các ngôn thổ ngữ nó sinh ra lia lịa, không bắt kịp nổi thì thậm chí nguy. Lạc hậu môn này mất rồi. Xem ra phải cố gắng hơn nữa mới có thể trở thành con ngài mang đậm tính chất mới mẻ, độc đáo, không đụng hàng, xì tây lít, quitx phơ, hợp thời trang, và hơn thế nữa. Thử xem nào: địx mịa chún mè? Tui pay lói kí giè muh tao khơn hỉu giè hớt chơn zị? Tu ma tu pa tui pay...???
  9. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cái câu cuối cùng, hiểu thì hiểu mà ko dám nói ra, sợ người ta nói mình ... mất dạy!
  10. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cái câu cuối cùng, hiểu thì hiểu mà ko dám nói ra, sợ người ta nói mình ... mất dạy!

Chia sẻ trang này