1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho chị Angie [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ặc, gì thế? Cho bộ sưu tầm Psychedelic chăng?
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 15/12/2008
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    sinbad5767
    Thành viên mới
    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:03, 01/06/07


    ________________________________________
    Chẩn đóan nhầm
    http://www.medical-pharma-vn.com
    Bác sĩ không thích anh chàng sinh viên Y khoa thực tập tại khoa đang tán tỉng cô con gái rượu của mình, nên ông không giấu giếm sự thủ ghét và tìm cách tống khứ chàng trai đi khuất mắt. Một lần, ông hỏi cô con gái.
    - Thế con đã nói thẳng với anh chàng ấy là bố coi anh ta chỉ là một đồ vô tích sự hay chưa ?
    - Vâng, con nói rồi !
    - Vậy anh ta trả lới như thế nào ?
    - Anh ấy bảo đó không phải là lần chẩn đoán nhầm đầu tiên của bố.
    Không tin tưởng
    Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồng hộc trong hành lang:
    - Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu?
    - Vì cô y tá nói: ?oYêu cầu không hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật...?.
    - Thì đúng là như thế chứ sao!
    - Đã đành. Nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi mà là với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ...
    Bác sĩ của những ông chồng
    - Ông uống liều thuốc này, sau ba ngày sẽ công hiệu.
    - Thế nhỡ vợ tôi đi vắng thì làm sao biết được tác dụng của thuốc?
    - Nếu vậy, ông có thể nhờ cô hàng xóm cho thử.
    - Đừng có bịp tôi, cô ta mà đồng ý thì tôi cần quái gì thuốc của ông!
    ***
    Mới bị "xích" tháng trước
    Một anh chàng đến khám ở khoa thần kinh:
    - Thưa bác sĩ, tôi luôn có cảm tưởng mình là một con chó bị xích.
    - Triệu chứng này xảy ra từ bao giờ?
    - Dạ, đúng một tháng nay rồi ạ.
    - Rõ cả rồi, vậy là anh mới lấy vợ tháng trước, đúng không?
    ***
    Có thể cưới hai "cái ruột thừa"
    - Alô, tôi là B đây! Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu, vợ tôi đang đau ruột thừa.
    - Ồ, ông B đấy ư? Tôi mới cắt ruột thừa cho bà nhà cách đây một tuần mà! Ông đã thấy ai có đến hai cái ruột thừa chưa?
    - Không có ai, nhưng ngài chưa bao giờ thấy đàn ông có hai vợ ư?
    MKV (st).
    http://www.medical-pharma-vn.com
    Gửi lúc 09:14, 05/06/07
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    herbert28_huynh
    Thành viên mới

    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:40, 31/05/06


    ________________________________________
    Trước ngày cưới: -Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới! -Nàng: Em phải ra đi à? -Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó! -Nàng: Anh có yêu em không? -Chàng: Tất nhiên rồi! -Nàng: Anh có phản bội em không? -Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ? -Nàng: Anh sẽ hôn em chứ? -Chàng: Đương nhiên. -Nàng: Anh sẽ đánh em chứ? -Chàng: Không bao giờ! -Nàng: Em có thể tin anh được không? Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
    Cát bụi sẽ về với cát bụi...

    Gửi lúc 11:18, 07/06/07
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lú lẫn, suýt nữa thì đã post cái mớ này bên Quotations, may sao nhớ ra kịp. Hà hà.
    ------------------
    Today a phone without wire is fashion. One day will come when human without brain will be a fashion. On that day, my friend, u will Rock...
    -------------------
    Laziness is our biggest enemy" -Jawaharlal Nehru.
    "We should learn to love our enemies"- Mahathma Gandhi.
    Which one to follow?... Great confusion.
    [nick]
    Bỏ chữ ký
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 15/12/2008
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Những mẫu đàm thoại trong tình yêu cần học hỏi. Xài nhiều sẽ có "thu họach" =))
    ...
    Chàng: Anh có thể nắm tay em không?
    Nàng: Không, cảm ơn, nó cũng không nặng lắm.
    Nàng: Em nghĩ rằng người nghèo nhất là người hạnh phúc nhất.
    Chàng: Vậy sau khi em lấy anh, chúng ta sẽ trở thành một cặp hạnh phúc nhất đấy.
    Nàng: Anh yêu, em muốn chúng ta cứ nhảy mãi như thế này thôi.
    Chàng: Thế em không từng bao giờ muốn ?ocải thiện? nó à?
    Chàng: Anh yêu em và anh có thể chết vì em!
    Nàng: Ngay bây giờ chứ?
    Chàng: Anh có thể đi tới tận cùng thế giới vì em!
    Nàng: Vâng, nhưng giờ thì anh có thể ở đây chứ?
    Chàng: Em làm anh nhớ tới biển
    Nàng: Bởi vì em hoang dại, lãng mạn và cuốn hút phải không?
    Chàng: Không, bởi vì em làm cho anh nhớ tới lúc say sóng.
    Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
    Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.
    Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
    Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.
    Chàng: Ghế này trống hả em?
    Nàng: Cái ghế em đang ngồi này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống cái ghế đó.
    Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
    Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tìm trẻ lạc : cháu Biết Chết Liền sinh ngày bò tháng dê năm con kua . Cháu đi khỏi nhà ngày tang thương, tháng tơi tả năm te tua . khi đi khỏi nhà cháu mặc 1 áo sơ mi rách màu đỏ rực ...... trong mặc áo 3 lỗ màu vàng vàng..... quần đùi màu xanh non chuối.... . quần sịp 7 sắc cầu vồng ......bên mông phải có xăm hình mèo kitty ...... mặt cháu có 1 cái bớt to bằng bàn tay .... môi sứt, rốn lồi...... Rất giống với kẻ đang giương mắt đọc tin nhắn này!
  9. herbert28_huynh

    herbert28_huynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ông lão có 3 ngưới con trai,tên là Dũng,Hải và Hoàng. Nghe nói trong tủ sắt của ổng có mấy chục cây vàngMột hôm tự nhiên ổng chít ^^.Trước khi ngủm,ông lão còn kịp lấy máu vẽ lên sàn nhà 1 quả đồi và 1 đừơng thẳng. Đố anh/chị, ai là thủ phạm ??????
    (post vào "giải trí" chắc là khá hợp vì không có topic "giải đố")
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên, cũng thuộc thể loại giải trí rồi ^^
    Mà nè, cư dân trên mạng chuyền tay nhau tin nhắn này rồi =)) Chắc K và chị mizu chắc cũng biết đáp án. Còn mấy ai trả lời. Hi hi.

Chia sẻ trang này