1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bảng hiệu một tiệm quần áo: QUẦN SỌT
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là SOW thấy nó ở chỗ gần gần nhà Angie nhá!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó, gần nhà Angie đó mà. Trên đường XXX á!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng trai hỏi cưới một cô gái. Cô ấy hỏi: "Anh có xe Mercedes không?". Chàng trai lắc đầu. Cô hỏi tiếp: "Thế anh có mặc đồ Bossini không?. Chàng trai lắc đầu. Cô lại hỏi tiếp: "Thế anh có đất không?". Chàng trai nói "Không". Cô gái tiếp tục: "Thế anh có nhà lầu 3 tầng không?". Chàng trai buồn bã lắc đầu. Cô gái bỏ về.
    Chàng trai về kể chuyện lại với bố. Ông bố phản ứng ngay tức thì: "Bố có thể bán chiếc Roll Royce để mua 3 chiếc Mer cho con, có thể không mặc đồ Pierre Cardin mà chuyển qua lại Bossini rẻ tiền, cũng có thể cho con đứng tên miếng đất 5 mẫu mình mới mua, nhưng bố sẽ không bao giờ đập bớt 5 tầng ngôi nhà 8 tầng của mình được".

    Lời bình:
    Truyện đọc mắc cười ghê, không bình dài dòng, không rút ra bài học gì cả, chỉ có điều thắc mắc muốn hỏi:
    Chẳng hiểu chàng trai trong chuyện bị ngốc hay là ông bố bị gì nữa?
    Vì:
    Chàng trai: Có thế mà cũng không trả lời được!
    Ông bố: Con trai thích một material girl như thế mà cũng chấp nhận chiều theo thằng con khờ dại của mình.
    Đúng là truyện cười!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mới "học" được cái này:
    Ngày xưa, lúc còn nghèo, chiều thứ Bảy các ông công nhân viên chức chuẩn bị đi chơi sẽ thực hiện 4 động tác sau đây:
    - cắt cơm
    - bơm xe
    - nghe thời tiết
    - liếc đồng hồ
    Hì hì, dần dần những cái này đang rơi vào lịch sử há! Mai mốt con cháu mình nghe lại chắc chẳng hiểu gì ráo!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., câu chuyện của Sow làm Kimi nhớ đến một truyện ngắn của O. Henry. Tên là gì nhỉ...Từ từ để lục lại xem... À đây,
    "Chuyến phà nhỡ nhàng" (The ferry of unfulfilment).
    Sở thích của Kimi là những truyện ngắn lá cải lá chuối như thế.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vậy truyện ngắn của O''Henry có những truyện như thế à? Thế thì sow cũng phải tìm đọc mới được! Sow cũng "khoái" những truyện như thế. Đọc thấy "..." (hổng biết nói sao nữa, nhưng nói chung là "khoái" đọc, thế thui! )
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ADAM & EVA
    Hỏi: Bạn gái và vợ khác nhau chỗ nào?
    - Adam trả lời: Chênh 20 kg.
    Hỏi: Bạn trai và chồng khác nhau chỗ nào?
    - Eva trả lời: Lệch 20 phút.
    Hỏi: Ðàn bà giống con mèo ở chỗ nào?
    - Adam trả lời: Ðều có vẻ sang trọng, nhưng riêng đàn bà thì là cố tạo ra.
    Hỏi: Ðàn ông giống con chó ở chỗ nào?
    - Eva trả lời: Ðều có vẻ trung thành, nhưng riêng đàn ông thì là bị ép buộc.
    Hỏi: Cảm nghĩ về cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay?
    - Adam trả lời: Kết hôn sớm quá.
    - Eva trả lời: Ly hôn muộn quá.
    Hỏi: So sánh vợ của bạn trước và sau khi kết hôn?
    - Adam trả lời: Trước là chai Coca Cola và sau là lon Coca Cola.
    Hỏi: So sánh chồng của bạn trước và sau khi kết hôn?
    - Eva trả lời: Trước là sữa tươi và sau cũng là sữa tươi... bị lên men.
    Hỏi: Có điểm nào giống nhau giữa hai vợ chồng?
    - Eva trả lời. Kết hôn cùng một ngày.
    - Adam trả lời: Ðều thích xem người đẹp biểu diễn thời trang.
    Hỏi: Rất tiếc, nếu vợ của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
    - Adam trả lời: Ơ hơ? cuối cùng thì em cũng im.
    Hỏi: Rất tiếc, nếu chồng của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
    - Eva: Ơ hơ... cuối cùng thì anh cũng "cứng".

    Hỏi: Khi người bạn đời của qua đời, bạn sẽ làm gì đây?
    - Eva trả lời: Sẽ ở chung với một vài người bạn gái cho đỡ buồn.
    - Adam trả lời: Hi hi, tôi cũng muốn vậy, tôi cũng muốn vậy...
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ G.Bush sang thãm VN, phía Việt Nam có Nông Ðức Mạnh ra đón, cả 3 cùng bay diễu hành trên bầu trời thủ ðô Hà Nội bằng trực thăng.
    Ðang bay, Bush khoe: "Tôi mà thảy cái Rolex 60 000USD của tôi xuống là cả Hà Nội này sẽ xôn xao đấy!". Putin cũng ko vừa, ông khoe: "Tôi mà đẩy thùng tiền của tôi xuống là cả Việt Nam sẽ xôn xao đấy!". Ông Nông Ðức Mạnh nãy giờ im lặng, bi giờ mới lên tiếng: "Hai ông có im đi ko, tôi mà đạp..phi công xuống là cả....thế giới sẽ xôn xao ðấy!!"
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ nói với Lê-Nin "Nước Nga đã có Putin nó làm!"
    Bác Hồ nói với bác Mao "Trung Hoa đã có Cẩm Đào nó lo"
    Bác Hồ nói với bác Tôn "Việt Nam mình mỗi có Sàigòn là vui!"
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 01/08/2006

Chia sẻ trang này