1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừmm.., câu thứ ba không khớp với 2 câu trên. Chắc đây là dị bản rồi.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    THAM LUẬN: CÓ CẦN THIẾT PHẢI LẤY CHỒNG HAY KHÔNG
    Ở cơ quan tôi hiện nay có một số cô bé đang lâm vào tình trạng ?otồn kho mất chìa khoá ?o.
    Thực ra cũng đáng thương cho các cô gái Văn phòng nước ngoài, cao thì không tới, thấp tất nhiên sẽ không xong. Cả ngày làm việc trong phòng máy lạnh , quần là áo lượt , tiếp xúc với toàn Tây (mũi lõ hay là mũi tẹt cũng vậy) nước hoa thơm nức. Đối tượng công tác thì ít nhất cũng tầng lớp trưởng phòng hay thậm chí là tận giám đốc hoặc tổng giám đốc hoành tráng. Vì vậy tất nhiên không thể tránh khỏi hiện tuợng so sánh và đăt tiêu chuẩn cho người tình trong mơ của mình. Cũng không thể bắt các cô nhắm mắt chấp nhận một anh nửa quê nửa tỉnh , mồ hôi khét mù đến chỗ hẹn sau hàng tiếng đồng hồ đánh võng xe máy trên đường phố. Cho dù bản chất đối tượng có tốt đến mấy mà đi chơi với nàng áo quần xộc xệch ?otrên May 10, dưới Việt tiến?o, mặc quần Tây mà đi con dép lê được vì nó quá xa với diện tiếp xúc hàng ngày của các nàng.
    Vậy thì chúng ta phải đi kiếm cho được các Anh hoàng tráng (cho dù là tương đối .) Gánh nặng này được đạt lên vai các đồng nghiệp tại cơ quan, những người trót dại đã có chồng con gia đình trước các nàng. Vì không thể nhìn thấy ?o cảnh ?o mà không cứu nên công cuộc tìm kiếm ?oý trung nhân?o cho các nàng diễn ra hàng ngày, trên mọi địa bàn, với mọi đối tượng . Chúng tôi luôn ý thức được nhiệm vụ của mình nên mỗi khi đi một nơi mới, gặp một người mới, một khách hàng mới đều chú ý tìm hiểu xem đối tượng đó, công ty đó, cơ quan đó có ai chưa có gia đình, nhân thân tốt, tuổi tác trong giới hạn cho phép. Nếu có tín hiệu tốt là xúc tiến luôn. Tuy nhiên nhiều khi trời không chiều lòng người. Có nhiệt tình nhưng không có duyên thì cuối cùng cũng xôi hỏng bỏng không cả.
    Người mà các nàng ?ocó vẻ?o thích thì sau khi gặp gỡ lại chẳng thành. Người thích các nàng, có một vài trường hợp còn theo đuổi trong một thời gian dài thì các nàng không thích, mà ngay cả các ông mối bà mối cũng cảm thấy là không nên tiếp tục vì nhỡ may có thành thì họ cũng không đủ dũng cảm để bảo hành hàng hóa cho tới ?oexpiry date ?o.
    Có một số mối tình xem ra tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp thì ông bà mối cũng vừa theo dõi vừa run. Nếu cơm không lành, canh không ngọt , thì họ sẽ là đối tượng đầu tiên bị làm chị ?oThanh Tâm?o hoặc anh ?oBồ câu?o bất đắc dĩ. Và lại bắt đầu phải đi nghiên cứu, tìm hiểu tình hình, suy nghĩ và ?odự định tương lai ?o của con mồi để báo cáo lại.
    Tôi cũng đã thử một vài lần. Chả qua là do lòng tốt và năng khiếu công đoàn có từ bé.
    Nhưng hình như là tay không thơm nên kết quả rất hạn chế. Hiện nay trước mặt hoặc sau lưng, các cô ?oCC ?o vân ngồi đấy y nguyên.
    Nhiều khi tôi tự hỏi mình, tai sao cứ phải ***g lộn đi tìm một người để lấy làm chồng, chủ yếu là để vừa lòng thiên hạ, khỏi bị mang tiếng là ?ocon bé ấy có đến nỗi nào mà chả có ai thèm nhòm ngó.?o Hôn nhân là gì? Tôi nhớ ngày xưa có một câu nói mà nhiều người tâm đắc, nghe thật thô thiển nhưng đúng ?o hôn nhân là cái WC, người ở ngoài thì muốn vào, người ở trong lại chỉ muốn ra.?o
    Thử phân tích theo kiểu Pros and Cons của hôn nhân , ta sẽ thấy :
    Pros :
    1. Có một thằng gọi là chồng. Để sỹ diện với thiên hạ là ta đã có người yêu thương và thậm chí muốn lấy làm vợ.
    2. Có thể được chiều chuộng trong thời gian đầu (dating va just married), tất nhiên là cường độ sẽ giảm dần theo thời gian và tuổi tác, Không loại trừ sẽ về âm.
    3. Có con cái một cách hợp pháp . Đây là điều đáng nói nhất vì không có con cái, phụ nữ không thể là phụ nữ một cách trọn vẹn (theo quan điểm của tôi.)
    4. Có thể được chia sẻ về kinh tế (nếu chồng bạn lương cao hơn.)
    Về mục này tôi nghĩ mãi cũng chỉ nêu ra được 4 cái Pros. Còn Cons thì nhiều lắm :
    1. Lấy chồng đồng nghĩa với việc ?osay goodbye?o với tự do cá nhân của mình. Còn đâu nhưng buổi chơi bơi nhảy nhót. Đến cafe cà pháo cũng nhấp nhổm đến 5:30 là chuồn , tránh những rắc rối sau này.
    2. Bạn gái thì được còn bạn trai thì nên hạn chế, tránh hiểu nhầm .
    3. Có chồng đồng nghĩa với việc tự nhiên bạn phải có trách nhiệm với một đàn một lũ những người lạ hoắc, chả có họ hàng gì nhưng họ sẵn sàng chia sẻ lương tháng của bạn (vì bạn là Văn phòng nước ngoài, lương tháng bằng mấy tấn thóc ở quê), không tiêu giúp thì bạn rất dễ sa ngã vì nhiều tiền quá. Họ cũng sẵn sàng giúp chồng bạn những lời khuyên để ?o dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về ?o vì bạn là gái Văn phòng , lạị làm với Tây, nói chung là đạo đức rất dễ có vấn đề.
    4. Nếu chồng bạn là người lành hiền, chỉ biết sáng cắp ô đi tôi cắp về, nói chuyện với vợ toàn nêu chính sách chế độ , bạn mua cái gì cũng chỉ dám nói còn nửa giá nếu không sẽ bị claim vì tội dám tiêu cả 1 tháng lương của Công chức cấp cao nhà nước chi vì một con váy hay quần soóc dơ dáy. Cũng đừng bao giờ nói về vấn đề tiền vì điều đó quá sensitive , thiếu tôn trọng đối tác.
    Nếu may mắn bạn lấy được một đại gia, một giám đốc hay một giai Văn phòng hoành tráng, thì lúc đó bạn phải chấp nhận xẹp như một con dán. Nghĩa là không được kêu ca khi chồng ½ h sáng mới về. Phải biết cách 1 tay bôi vôi vào chân chữa say xỉn , một tay dâng ngay cái chậu. Thế mà sáng hôm sau thử không tươi tỉnh thì chắc chắn sẽ bị buộc tội là thiếu thông cảm với công việc của chồng, không hợp tác với người bận rộn trăm công ngàn việc, làm ngày không hết phải làm cả đêm...
    5. Làm VP, bạn sẽ rất bận, sẽ đi sớm về muộn, không kể còn đi công tác dài ngày. Đôi khi vì hoàn cảnh xô đẩy, chồng bạn sẽ rơi vào tay một người đàn bà khác ?" ít phải đi công tác hoặc chỉ đi công tác với chồng bạn, tất nhiên. Lỗi là của bạn vì bạn đã thiếu quan tâm, đã coi công việc hơn gia đình, đã tạo điều kiện cho chồng bạn sa ngã mà có thể anh ấy không muốn thế. Đàn ông đôi khi cũng yếu đuối và cần một tấm lòng cảm thông, mà hơn một thì cũng tốt.
    Nói chung là diễn giải ra đây thì nhiều lắm. Chắc ai cũng có lần tự hỏi tại sao mình lại lấy chồng làm gì nhỉ. Tất nhiên cũng không thể phủ nhận rằng nhiều đôi rất hạnh phúc và càng sống với nhau càng yêu nhau hơn, đó là những tấm gương sáng để cho những cô gái trẻ ước ao và sẽ dũng cảm gật đầu khi được hỏi.
    Nhìn lại phân tích như trên chắc các bạn cũng thấy, đối với loại gái Văn phòng như chúng ta, lấy chồng hay không cũng cần phải suy nghĩ cho ký vì Pros thì ít mà con thì nhiều :
    1. Bây giừ cũng ít người đánh giá năng lực, đạo đức của một cô gái dựa trên việc cô ấy có chồng hay không, vớ vẩn lấy phải thằng dở hơi hoặc nó cắm sừng cho thì người ta còn cười vào mũi cho và bảo rằng ?otrông thì có vẻ thông minh mà hoá ra lại thiếu i-ốt. ?o
    2. Xét về chuyện cần một người quan tâm và thương yêu mình thì có một người tình sẽ tốt hơn một người chồng. Làm chồng rồi, con vợ chạy đi đâu được nữa mà cần chiều. Còn người tình thì rõ ràng là phải chiều rồi vì không ràng buộc gì cả, không chiều thì ta ?o lướt ?ođi miền khác.Người tình thì thay được (nếu có khả năng) còn muốn thay chồng thi riêng paper work cũng đủ làm ta nhụt chí.
    3. Vấn đề quan trọng nhất như đã nói ở trên là con cái. Nhưng bây giờ đâu có quan trọng con chính thức hay không. Chả thế mà những người của công chúng như PT, DT đều đã có con mà chả cần có chồng. Thế lại hoá hay vì chọn bố cho con dễ hơn chọn chồng cho mình. Muốn xinh được xinh, muốn trắng hay đen đều được cả. Con mang họ mình, chả mất đi đâu mà sợ.
    4. Cả về kinh tế cũng vậy , ai bây giờ sống được nhờ chồng đâu, mà toàn sống nhờ vào thẻ ATM của bản thân đấy chứ. Không có chồng càng đỡ phải share lương cho những người không có họ hàng gì với mình .
    5. Không chồng đỡ lo ghen tuông ,chả cần phải giữ, cũng chả lo dạo này mình béo hay gầy, xinh hay xấu vì có sợ ai chê đâu. Và còn vô số tiện lợi khác.
    Vì vậy tôi cũng đã mạnh dạn khuyên các cô ?oCC?o ở VP tôi là không cần lấy chồng, cứ kiếm đứa con mà nuôi cho nhẹ thân , thế nhưng các cô vẫn đang suy nghĩ, chưa thể quyết định được. Chắc vẫn còn hy vọng mình ở trong số ít các cặp hạnh phúc tràn trề. Vậy thì ai đọc được bài này , nếu có giai chưa vợ, tuổi trên 30, cao trên 1m70, tính tình chấp nhận được thì giới thiệu giúp nhé. Sẽ có hậu tạ.
  3. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại? băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số giới:
    Ý kiến của 1 số vị nổi tiếng:
    - Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.
    - Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
    - R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.
    - Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!
    - S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy cảm xúc ******** bất an của bạn.
    - De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng qua quốc lộ.
    - M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.
    - R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường.
    - G. W. Bush:
    + Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa.
    + Chúng tôi không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường, một là phía chúng tôi, hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả !
    - V.Putin: Gà đã chiếm một vị trí quan trọng từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải đưa gà vào đúng quỹ đạo mong muốn của nó.
    - Alex Ferguson: Phong độ của con gà khi đi qua đường có thể là nhất thời, chỉ có đẳng cấp của nó là vĩnh cửu.
    - David Beckham: Con gà đi qua đường nhờ sử dụng dầu nhớt Catrol Power 1- Uy lực của Beckham
    - Shinichi Kudo: Dựa vào dấu chân để lại kết luận con gà đã qua đường.
    - Mourinho: Không cần ghi nhiều bàn, chỉ cần con gà qua đường.
    - Moggi: Con gà đang trên đường xuống Seri B
    - Marcello Lippi: Chúng ta cần nhường quyền kiểm soát đường phố cho con gà. Việc của chúng ta là chăng bẫy.
    - Federer: Con gà mang bước chạy của Nadal .
    - Đội đua Relnault: Đã tìm thấy thành viên mới cho mùa giải sau.
    - Jose Mourinho: Tôi đi đường của tôi, tại sao tôi phải né con gà
    - Hugo: con gà, cẩn thận đấy nhééé, bấm phím số 4 để qua trái và số 5 để qua phải, trên đường đi phải cẩn thận cạm bấy đấy nhééé, ồ không, con gà đã thua rồi, số điểmcủa con gà là 0 điểm.
    - Ramon Calderon: Tôi sẽ đưa bằng được con gà về phố Phạm Ngọc Thạch!
    - Vương Ngọc Yến (trong Thiên Long Bát Bộ): Nếu xét về vị trí của các dấu chân trên đường thì đây là chiêu ? OK quá quan ? ( gà đen qua đường ) trong bộ pháp ? Lăng Ba vi bộ?o
    - Tiểu Long Nữ (TĐHL): Con gà qua đường ư? Thế liệu nó có được lấy học trò của nó không?
    - Tào Tháo: Con gà chăm qua đường làm gân to, ăn ko được, bỏ thì tiếc.
    - Mỹ Tâm: Gà que gà que bướcccccccccc wa đường kia . Gà que gà que tóc nâu là em đó
    - KFC: Cài con gà này ? dám xổng chuồng ? thế thì bữa nay mình lấy con nào làm FireChicken bây giờ ?
    - Dương Qua: Gà có biết cô cô của ta ở đâu không?
    - Hậu Nghệ: (rút cung tên ra)
    - Hồng Thất Công: Tỉnh ơi hôm nay ta sẽ dạy cho con chiêu?
    -Bat Thien Vuong : Chắc tụi gà này chạy sang nhà Bao công kêu oan
    - Gunbuond played: đi lang thang trên đường có con gà có con gà.Gà ko biết bắn là con gà quay.
    - Mỹ Linh: Chị thấy gà hôm nay qua đường rất xuất sắc, nhưng thật tiếc là gà đã chọn sai đường. Gà cần phải cố gắng ở lần sang đường tới, nhưng chị vẫn bỏ phiếu bầu cho gà.
    - Long Vũ:
    -(BL thể thao) Con gà đang băng quá đường? băng qua đi! ? Băng.!!!! ? không qua đường! Thật đáng tiếc thưa các bạn?
    - (MC Chiếc nón kỳ diệu) Vâng, con gà đã lọt vào ổ voi số 4, như vậy con gà có nên chơi tiếp hay ngưng cuộc chơi ạ ?
    - Lại Văn Sâm : Ô kìa ! con gà sắp qua đường !!! ô ô , Qua đường rồi !!! vậy là con gà đã qua đường? vâng xin cám ơn, xin cảm ơn !
    - Lại là Lại Văn Sâm: xe nhiều quá, con gà có muốn xài quyền trợ giúp nào ko? 50:50 nhé, hay gọi điện thoại?
    - BLV Quang Huy :ko được rồi thưa các bạn,con gà đã việt vị rồi !
    - Thảo Vân: Chương trình hôm nay có sự tham gia của anh Đức Hiệp
    - Bùi Tiến Dũng: cá 2 triệu USD là con gà không thể sang đường, chắc chắn nó sẽ sụp ổ voi vì đây là đường do PMU18 làm chủ đầu tư.
    - Đỗ Tư Đông (Nguyên phó chủ nhiệm Khoa báo chí, Trường CĐ PT-TH TW1): Gà muốn qua đường à, thì đôi bên phải cùng có lợi, hay là để thầy đèo gà qua đường nhé, tiện đường mình ghé qua nhà nghỉ.
    - Kimikamo : Tại vì mấy con gà này sợ Khỉ doạ
    - Angielia : Đó là do chị phỉnh tụi nó đi để chị là gà độc tôn
    - Freewing : Mấy con gà này không thể bay và không thể chui nên cách duy nhất là đi băng qua đường
    - Kieuphong: Gà qua đường để báo tin cho Lưu Bị rằng...
    - Embe: Gà qua đường để tặng hoa cho em đó
    - Spirit_of_wind: Gà qua đường là để xù lông bảo vệ đàn con của nó đang bị đe doạ
    - Sweetaboo: tại sao gà qua đường hả? Các bác tranh luận nhiều quá làm em theo hết kịp rồi
    Chuyện tiếp về gà...
    Ý kiến của cộng đồng quốc tế
    - WHO: 1 vấn đề được đặt ra, liệu con gà có bị nhiễm H5N1 ko
    - OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu ... cám gà): Nhiều khả năng, giá cám gà sẽ còn tăng cao nữa và có thể đạt đến ngưỡng 100USD/thùng vì hiện nay, nguồn cung đang thấp hơn lượng cầu và sản lượng của OPEC đã tới giới hạn.
    - CHDCND Triều Tiên: Chúng tôi sẽ cho gà đào đường, nhiều khả năng, gà có thể đào được đường tới tận Nhật Bản và có thể là cả Mỹ.
    - Iran: Chúng tôi sẽ ủ phân gà qua đường nhưng để phục vụ mục đích hoà bình.
    - Iraq: Chúng tôi cấm toàn bộ gà qua đường vì nhiều khả năng chúng sẽ mang bom cảm tử.
    Được nguoilaido sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 20/08/2006
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., bác lái đò này là ai mà biết nhiều người trong này thế nhỉ?
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Hì..hì.., bác lái đò này là ai mà biết nhiều người trong này thế nhỉ?
    [/quote]
    Hồi trưa đọc bài này xong bật cười hơi lớn tiếng. May mà lúc đó sếp (ngồi đối diện-cách 1 tấm ngăn) đi ra ngoài.
    Sau đó vẫn ko nhịn được cười, phải ráng lắm mới mím môi được
    Đọc tới phần của em-be tự nhiên méc cỡ ghê
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    This poem was nominated for the best poem of 2005, written by an African child:
    When I born, I black. When I grow up, I black. When I go in sun, I black. When I scared, I black. When I sick, I black. & when I die, I still back.
    And you white people. When u born, u pink. When u grow up, u white. When u go in sun, u red. When u cold, u blue. When u scared, u yellow. When u sick, u green. And when u die, u grayõ?Ư
    And u calling me colored??
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To nguoilaido: bác ơi, sao cái câu bác viết cho em chẳng thấy cười gì hết thế? :(
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đọc bài người lái đò vài lần ở một số box nào đó mà không nhớ.
    Có 2 lý do có thể đã làm Angie nhớ nick này:
    - Bài có nội dung gây ấn tượng (hay/dở, giỏi/ngu...)
    - Avatar giống kiểu avatar của Angie.
    Bài con gà này thiếu mấy thứ vui hơn nữa, để khi nào rảnh, Angie type lại cho. Đó là phần các chư vị nho sĩ trí thức ở nhiều ngành nghề phát biểu, nghe cười sặc luôn.
    Anh Đức Hiệp hay chị Thảo Vân có liên quan tới con gà? Anh Hiệp là ai?
    Không thấy liên quan đến Angie.
    Chắc ý anh này nói là KP hay xổ nho đây mà.
    Cũng chẳng liên quan gì!
    Quote câu Sweet than bận rộn quá. Chứng tỏ người này để ý Sweet kỹ lưỡng, chắc là thân quen.
    Air của người lái đò rõ lắm, hà hà.
    Angie chẳng ưa lối đó.
    Nhân tiện, lại nhắc, chú ý chấm phẩy nhé!
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Gà băng qua đường.
    Kimi: Hôm trước khi kimi đang đi đâu đó và thấy một con vật gì đó đang băng qua một con đường nào đó. Trông cũng hay hay. Có khi nào con vật ấy đang ở trong nồi súp của Kimi không nhỉ?
    Angelika: Con gà ấy không cần quan tâm đến lũ gà trống. Nó có thể băng qua đường một mình dễ dàng, bọn gà trống chỉ có mỗi cái mào và cái cổ gân í éo bên đây đường thôi. Cóc thèm gà trống! Xì...
    Sow: Hình như con gà ấy đang nhớ gà trống. Có lẽ nó đang băng qua đường về với lũ gà con bên kia đường. Thương con gà mái và lũ gà con quá!
    em_be: Con gà ấy có lẽ đang đi tìm một con gà trống phù hợp. Trông nó cô đơn thật nhưng nó chỉ ưng một con gà trống thích hợp thôi. Đôi khi con gà cũng buồn nhưng lúc nào nó trông cũng yêu đời, dễ thương.
    kp: Vào nồi! Măm măm... Để xem "kim kê trảo" của ngươi có địch nổi "phong hỏa súp" của ta không! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp nhau rồi sao ngươi còn chưa chịu ra chiêu?
    sweet: Hôm nay trời nóng ngột ngạt. Con gà chợt nhớ đến đồng cỏ có con suối mát bên kia đường. Nó nhớ đến cái cảm giác ươn ướt, tiếng suối róc rách, tiếng lũ chim nơi con suối. Con gà băng qua đường đến dòng suối.....
    nguoilaido: Con gà mái đang qua đường đấy. Gà trống cần làm gì để cưa con gà mái kia? Thứ nhất...., thứ nhì....., nên....., không nên.... Tốt, có lý thuyết rồi, thực hành nào!
    FW: Vấn đề là không có xe chạy trên đường và con gà ấy có khả năng di chuyển tốt, cần dự phòng nếu có xe bất ngờ, con gà có thể thoát kịp. Nên bay hay đi? Khi di chuyển cần xem xét thời gian, phương hướng, tốc độ...
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Haha, đúng là FW! "Người trong cuộc" lúc nào cũng rõ chuyện nhất! FW viết rất hay, nhất là về Kp và Kimi đó! Công nhận giống thật!
    Còn về FW sow thấy nguoilaido viết cũng giống đó chứ!

Chia sẻ trang này