1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí (vui - nhộn - lạ - hài hước)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh chàng này đang ghen...Hì hì, mong là có, cho bõ ghét vụ Ghi nhanh kia đi! Ai độc ác thì Thượng đế phạt phải đau khổ vì ghen!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ờ...hờ hờ...chưa ghen, chưa để mình ghen bao giờ, nhưng Angie thấy có lẽ SOW nói đúng đó. Khi bạn trai của con gái bị kẻ khác lâm le xâm chiếm, con gái thường chỉ biết... phát hoảng lên, sau đó là một đợt ''tổng soi'' lại mình coi có chỗ nào chưa tốt, sau đó là ''gia cố'' tình cảm lại.
    Hề hề, phần Angie thì khác chút xíu, sau khi tổng soi lại chính mình thì thấy không nên tiếp tục một mối quan hệ mà mình không thấy hạnh phúc.
    Mình không hạnh phúc mà người ta vẫn hạnh phúc thì đáng bỏ đi lắm! Mình không hạnh phúc mà người ta, vì vậy, cũng không hạnh phúc thì mình ở lại làm gì cho khổ người ta về lâu về dài? Đi là tốt nhất!
    Tóm lại, trong cả 2 tình huống, chỉ có 1 cách: Đi! (Vả lại, khi bỏ 1 anh ra đi, thì một chân trời xán lạn với nhiều anh khác lại mở ra trước mắt ta! Cây khả năng!)
    Nhưng Angie không đồng ý với việc cho rằng con trai giải quyết vụ này bằng bạo lực. Nhiều khi còn bằng...tiền nữa!
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Con trai không giải quyết bằng bạo lực. Thứ nhất, hắn sẽ đầu tư như điên để cứu vớt. Cách này đôi khi mau thất bại. Thứ nhì, hắn ghen ***g lộn lên, đòi nói chuyện phải quấy, nhưng mà không phải với tình địch mà là với bạn gái mình. Cách này thất bại mau nhất! Thứ ba, hắn sẽ gải quyết như Angie, bởi lẽ cái cây khả năng của hắn nhiều nhánh hơn của con gái, không có gì phải sợ! Cách này người ta gọi là bỏ cuộc!
    Tuy nhiên có những kẻ không chọn cả 3 cách trên. Hắn khéo léo sắp xếp lại plan, dành nhiều thời gian cho nàng, tặng quà, dụ dỗ nàng intensive hơn.
    Nhưng còn có kẻ còn cao tay hơn. Nó khiến cô nàng chết mê chết mệt mỗi ngày vì mình. Đến nỗi, cho dù bị "ruồi" bâu, cô nàng đó cũng chẳng còn hứng thú gì với bất kỳ tên nào khác. Những kẻ này thậm chí có khi khiến cô gái sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời không một chút hối tiếc. Hắn đứng sau lưng cô gái của mình, lên kế hoạch giúp nàng để nàng hạ từng thằng đối thủ thay cho mình. Với những kẻ này, hắn vẫn có thể gối đầu ngủ yên, để mặc cho bọn thiêu thân bị người đẹp từ chối. Nếu hắn là người tốt, thì ai yêu hắn sẽ có một cuộc sống luôn vui tươi, hạnh phúc. Nếu hắn là người xấu, sẽ có nhiều cô gái cả đời không bao giờ cảm được hương vị tình yêu lần nữa. Những kẻ ấy không phải ở trong tiểu thuyết mà là có thật ngoài đời. Đó là những người rất am hiểu tâm lý phụ nữ lẫn tâm lý đàn ông.
    Tóm lại, đàn ông trên đời có nhiều loại, chỉ là càng già gừng càng cay, tỉ lệ bại trận ít hơn mấy tay "bò húc" choai choai. Nhưng mà, thực tế ai cũng có vấn đề trong tình yêu. Nếu mấy con ruồi đực biết cách khai thác, chúng có thể cướp nàng về dinh ngay. Do đó, những ai đang có bạn gái thì cũng nên liệu cơm gắp mắm mà dòm chừng cô nàng của mình.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 27/11/2006
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Wing nói chuyện được ra phết!
    Nhưng mà cái signature thường ngày đâu mất rồi?
    Đừng nói là để học được kinh nghiệm này thì cái signature bị mất đi nhé!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, FW viết hay lắm! Cả 2 đoạn này.
    Nói chung là không có chuyện gì không thể xảy ra.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ú ạ, đọc cái này cười đau cả bụng, post lên để mọi người vừa cười vừa thấy chát.....
    Nguồn: Tuổi Trẻ Cười
    Huyền thoại... nhũ hoa
    TTC - Sau hàng loạt vụ tai biến trong giải phẫu thẩm mỹ lụi, chui... gây chết người, biến chứng tai hại, qua bài viết dưới đây BS TỊT TUỐT muốn các chị em ham đi ?otân trang? vòng 1 cần tỉnh táo, thận trọng, kẻo mang vạ vào thân...
    Nhũ hoa được "mọc" ra lúc tiền dậy thì và tăng tốc khi cô gái dậy thì, lại to ra, bé đi theo vũ điệu của chu kỳ kinh, rồi phình tướng lên khi mang thai, và chảy ra dòng sữa âm ấm để em bé bú. Các nhà ******** học lại tấn phong cho nhũ hoa là vùng ******** hàng đầu, nơi thu hút cái nhìn "chòng chọc" của phe mày râu. Vậy thật sự thì nhũ hoa là gì? Nhũ hoa có phải là cơ quan sinh dục không? Câu trả lời là "có" và "không". "Có" bởi chúng là một trong những nét đặc thù của phái nữ, đặc trưng cho vòng cơ bản số 1 của nét đẹp.
    Đặc biệt, nó tham gia tích cực vào hoạt động ******** với vai trò vùng ******** mà cả hai giới cùng ưa thích và thay đổi kích thước, màu sắc, độ cứng, nổi mẩn đỏ? trong đáp ứng ********. "Không" bởi chúng nằm tít trên? ngực, không phải là "hàng xóm, láng giềng" của bộ máy truyền giống. Nếu chẳng may ai đó bị cắt hết cả hai nhũ hoa, thì bản nhạc ******** vẫn vang đều với điều kiện cặp vợ chồng nọ không quá đề cao sự vắng mặt của chúng.
    Tuy nhiên, nói là nói vậy, chứ tâm lý của phụ nữ bị "vòng 1" khiêm tốn thường rất bất ổn. Họ nhức nhối, tìm mọi cách để cải thiện tình hình. Một số hãng mỹ phẩm đã ăn nên làm ra nhờ những hũ kem ?othoa đâu nở đó? bôi vào ngực mỗi ngày. Nếu các cô sốt ruột khi miệt mài bôi cả tháng mà không thấy "động tĩnh" gì thì họ khuyến khích: Phải dùng 1 đến 2 năm, cho nó "ngấm" mới có hiệu quả.
    Rốt cuộc người mất tiền cứ mất, người thu tiền cứ thu, và chả có em nào dũng cảm đi thưa kiện bởi trước khi dùng có ai đo đạc, chụp hình telé chỗ ấy để minh chứng đâu! Một số nhà sản xuất nhạy bén lại chế ra máy massage chụp vào hai nhũ hoa, cắm điện mà bóp lấy bóp để. Đang ở trạng thái "bánh dầy" trắng trẻo nay chúng tím bầm và đau nhức.
    Sợ hãi, đến hỏi người bán hàng thì họ bảo: Chỉ ít ngày đầu, sau "quen" sẽ không đau nữa. Kết cục đôi gò đang ở trạng thái hơi căng, sau một thời gian được "tập thể dục" mô liên kết bị giãn ra và những cư dân họ Mỡ bị "đánh đuổi" khỏi "vùng qui hoạch". Bộ sậu nhũ hoa trở nên nhão nhoét còn ?otệ? hơn lúc trước!
    "Sữa mẹ tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ?" là điều không ai chối cãi, nên nhiều bà mẹ sẵn lòng cho con bú từ 12 đến 18 tháng. Tuy vậy, một số chị thấy đàn ông đề cao cặp nhũ, bèn để dành cho anh "chơi", buộc em bé phải nhờ vả vào? con bò.
    Họ bảo rằng: Các hãng sữa đều sản xuất ra hàng chất lượng tương đương sữa mẹ (dù ai cũng biết bò và mẹ là hai động vật khác hẳn nhau) lại còn bổ sung chất thông minh, chất làm tăng chiều cao, cân nặng, bú mẹ làm chi cho rắc rối! Lời khuyến dụ có khác gì bảo rằng sữa của bổn hãng đây còn tốt hơn cả sữa của mấy chị.
    Thế là chị em "trúng kế" một cách ngọt ngào! Những chị "lỡ cho" con bú quả là có bèo nhèo. Lúc này cái "bao da" đã bị giãn, chảy sệ xuống, khiến một số chị "tiếc của". Thì đây, các bác thẩm mỹ viện sẵn lòng chào đón. Muốn căng cỡ nào được cỡ đó, miễn là nhiều tiền. 2 bịch nước muối ngoại nhập có xuất xứ từ Âu, Mỹ, Á được bọc kín, luồn từ hõm nách xuống, đảm bảo "độn" đến mức không thể tìm thấy một chút bèo nhèo.
    Niềm kiêu hãnh được sở hữu bộ ngực ?ohoành tráng" bằng bất cứ giá nào tạo cơ hội cho các thẩm mỹ viện hốt bạc. Còn ngộ nhỡ có biến chứng? Thì họ chỉ chìa ra "bản cam kết" mà thân chủ đã vui vẻ ký tên rằng "Nếu có biến chứng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm". Nhà thẩm mỹ còn chiều ý khách bằng cách căng ?ohết cỡ thợ mộc?, nên mỗi lần có kinh, nhiều chị đã "độn" căng nay căng thêm đến ngộp thở mà không dám than trách, kêu ca, bởi muốn đẹp thì phải trả giá là hợp lẽ, làm gì có thứ gì hoàn hảo 100% trên thế gian này!
    Thế thì nhũ hoa có xứng đáng được "treo bảng vàng vinh dự không?". Có, bởi chúng mang lại nét đẹp riêng của phái nữ mà đàn ông cố tình mơ cũng không thể có được. Cho dù thực tế, các ông đã bị một vố lừa ngoạn mục, vì nhũ hoa có cấu trúc y chang hai tuyến mồ hôi khổng lồ (có cải tiến để tiết sữa)! Vì thế, mong chị em coi chúng là "vật trang điểm" hấp dẫn và nhớ đừng quên chức năng chính của chúng: Hai bình sữa chất lượng cao để em bé bú!
    BS. TỊT TUỒT
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, kinh wớ Y______________Y Kịch liệt phản đối mọi hình thức phẫu thuật thẩm mĩ và các loại kem trét mặt để dưỡng da , dưỡng thể Bôi hoài hổng thấy có gì khác hết ráo, tốn tiền, mất thời gian, mệt người , hehhe Ba cái quảng cáo nào là trắng da, mịn da, bổ sung Vit E, B2 này nọ là vớ vẩn hết, vì cái lượng mà người ta bổ sung vào có chút xíu hà, có bôi đến mùa quít nó cũng hông ngấm. hừm
    Có chăng thì lâu lâu đi party chị em phụ nữ make up 1 tí, bôi trát 1 tí cho nó đẹp thôi, chẹp.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ít để ý chuyện này thế nhỉ? Vậy ra là còn có cả triệu chứng này nữa à? Phụ nữ thật khổ!
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các cô trẻ người non dạ là từ khi 24-25 mà không lo xài kem dưỡng da thì đến khi thấy da xuống cấp thì có xài 10 năm cũng không lên lại.
    Ngoài ra, việc ngấm hay không thì đây: Xài 2-3 năm mới thấy có hiệu quả!
    Nghe lời đi mà! Phụ nữ già luôn có kinh nghiệm vụ này!
    Đợi đến lúc các bé có làn gia già hơn cả phụ nữ già thì xài gì và lâu đến đâu cũng vậy.
    Nên tập thói quen tốt là xài kem dưỡng da!!!
    (Hic, nói cho lắm, về nhà lại phải nhớ xoa kem đây! Xài hoài mà không hết 1 chai! Hic, mai mốt già nữa thì xấu chết! Hic!)
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ồ lo gì Angie, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ mà gấu nhìn cũng mê thôi! (chữ "mê" và chữ "chê" có thể tùy tình huống mà sử dụng!)

Chia sẻ trang này