1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải trí.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rio, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Giải trí.

    83 Hà Nội dạo này chán nhi , chẳng có gi vui vẻ cả.Tôi muon lam cho không khi vui vẻ lên một chút nhé.
    Nếu có gì thú vị các vị cú post lên nhé.


    MINH ĐỨC
    Bình tĩnh tự tin không cay cú.
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau
  2. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhắn tin di động.
    1. Tổng thống Mỹ Bush vừa gủi 1000 con heo sang đánh Iraq nhưng kế hoạch đã bị thất bại hoàn toàn vì có một con heo đang đọc tin nhắn.
    2. Theo thống kê của các nhà khoa học, nhưng ai xem tin nhắn bằng ngón tay cái là những người mắc bệnh thần kinh(các loại bệnh không tiện nói ra)
    3.Theo thông tin mới nhất thì hiện nay trên thế giới co 200 người bị mắc bệnh không có "ấy" chúng tôi xin chúc mừng bạn là một trong số những người không có cái "ấy".
    con nhiều tin nhắn thú vị nũa, nhưng mà bây giờ quên mất rồi , hôm khác kể tiếp.

    MINH ĐỨC
    Bình tĩnh tự tin không cay cú.
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO​
    V/v: Phòng và chống Hội chứng Hô hấp cấp nặng (SARS)
    Nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây lan của virus SARS, văn phòng CRS xin trân trọng thông báo:
    1) Quý khách đến văn phòng CRS sẽ phải tắm trước khi vào văn phòng
    2) Việc tắm cho quý khách sẽ do nhân viên CRS đảm nhiệm dù quý khách có đồng ý hay không
    3) Để đảm bảo sự bình đẳng giới, NAM nhân viên CRS sẽ tắm cho NỮ quý khách và ngược lại
    4) Văn phòng CRS sẽ lắp đặt một nhà tắm ngoài cửa, trước quầy lễ tân với đầy đủ trang thiết bị của một trạm rửa xe
    5) Quý khách đến văn phòng cần ngoan ngoãn cởi bỏ y phục trước khi được yêu cầu, nếu bị nhân viên CRS nhắc nhở, quý khách sẽ bị phạt tịch thu quần áo
    6) Cấm cựa quậy khi được xịt nước lên người, văn phòng đảm bảo nước tắm đã được trộn lẫn với Javel hoặc Con Vịt, vệ sinh và vô trùng
    7) Cấm cười hoặc động đậy khi được nhân viên CRS kỳ cọ, kể cả vào những khu vực gây buồn (nhột)
    8) Để đảm bảo an toàn cho nhân viên CRS, chúng tôi khuyến cáo sử dụng chổi lông khi kỳ cọ cho quý khách (trừ trường hợp nhân viên tự nguyện dùng tay, nếu nhiễm bệnh do nguyên nhân này, CRS sẽ không chịu trách nhiệm bảo hiểm)
    9) Sau khi được kỳ cọ, quý khách sẽ bị nhúng vào một thùng nước sôi để tiệt trùng, cấm giẫy giụa để tránh gây bỏng cho nhân viên CRS, nếu nhân viên CRS bị bỏng, quý khách sẽ bị vả gẫy 3 cái răng (CRS đảm bảo chỉ vả gẫy đúng 3 cái, nếu bị gẫy nhiều hơn, CRS sẽ bồi thường quý khách nguyên hàm răng giả)
    10) Quý khách sẽ được xì khô tại chỗ để tiết kiệm thời gian, nếu quý khách có nhiều thời gian, quý khách có thể tự ngồi chờ khô, cấm sử dụng khăn lau hay bất cứ vật dụng nào khác
    11) Quý khách phải đảm bảo khô người khi bắt đầu làm việc chính thức, nếu người chưa khô mà đã cố tình vào làm việc, quý khách sẽ bị tắm lại từ đầu
    12) Quần áo của quý khách sẽ được giặt, tẩy trùng và phơi khô trong quá trình quý khách làm việc. Quý khách sẽ nhận lại quần áo sau khi kết thúc công tác. Nếu quý khách cảm thấy bất tiện, văn phòng CRS sẽ cho thuê ... cà vạt và thắt lưng.
    13) Nếu quý khách đi hơn 5 người, quý khách sẽ được tắm tập thể để tiết kiệm thời gian
    14) Quy định này áp dụng cho cả người thân của nhân viên CRS, tuỳ trường hợp và tuổi tác, CRS có thể linh động cho nhân viên tự xử với người thân của mình
    15) Khách của chương trình nào, chương trình đó chịu trách nhiệm, có thể điều nhân viên từ chương trình khác giúp đỡ nếu khách đông, tuy nhiên, nhân viên được điều động phải trả sung sướng phí cho chương trình có khách đến thăm
    Quy định này sẽ áp dụng ngay từ bây giờ, đề nghị nhân viên CRS ra cửa tự tắm cho nhau trước ./.
    Được cobra sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 15/04/2003
    Được cobra sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 15/04/2003
    Được cobra sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 15/04/2003
    Được cobra sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 15/04/2003
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Thông báo về việc cổ vũ bóng đã lần tới
    Như các bạn đã biết, cổ vũ là một phần rất quan trọng để Hội Ỉn giành được thắng lợi trong một trận bóng. Tuy nhiên, từ trước đến nay việc cổ vũ đã không được quan tâm đúng mức, các cổ động viên ra sân và hành động một cách tự phát, đội hình lỏng lẻo, nói chung là hoạt động của đội CĐV hơi bị.. vô tổ chức.
    Trước tình hình bức xúc này, Tôi, nhân danh Bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm Đại diện hợp pháp của Dòng họ lâu đời nhất chuồng Ỉn - (Xin gửi đến hai Cụ Tổ Nhotcay và Pippo Vĩ Đại lời chúc khoẻ mạnh và trường thọ) - Xin gửi tới các anh chị em CĐV thông báo sau:

    A. Về thành phần Đội:
    Gồm có: Các cổ động viên tại chỗ và các cổ động viên từ xa
    Cổ động viên tại chỗ:
    1. Chip
    2. Dì Ngổ ngáo
    3. Con gái sờ lâu
    4. Cháu gái Ty (vợ hai Xfai)
    3. Cháu gái Nách
    5. Em Her
    6. Chị Thần Chết
    7. Bác Sunny83
    8. Mợ Pam
    9. Cô Bạch liên giáo
    10.chấm chấm chấm
    Cổ động viên từ xa:
    1. Cụ nhót
    2. Bác già Rio
    3. Bố cow
    4. Mẹ phù thuỷ
    5. Dượng Núi
    6. Chú Cobra
    7. Prince Aladin (không họ hàng gì)
    8. Julio cho bé từ 3 đến 7 tuổi (thằng ku này cũng thế)
    9. chấm chấm chấm
    Đội trưởng đội cổ vũ: Chim Nhợn Xfai (chắt rể Cụ nhót và Cụ Pippo, cháu rể Ông bà Cow, Phù thủy và hai Bác Long, Tiny, chồng của Ty và Hếtfim)
    B. Đội hình:
    Các kiểu biến ảo đa dạng và phong phú
    1. Kiểu Cổ điển: Dàn hàng ngang
    Mục tiêu: Tất cảc những người đang ở trong sân
    2. Thế Gọng kìm: hai bên cầu môn đối phương
    Mục tiêu: Tập trung vào tên thủ môn đối phương
    3. Du Kích: Thoắt ăn thoắt hiện, di chuyển quanh sân để luôn ở gần nơi đông đúc nhất
    Chú í khi hát hay nhảy múa phải đồng bộ, khí thế, cấm tiệt hát kiểu "bèo dạt mây trôi". ở nhà hát một mình thì hay chứ ra sân thì cứ như ru ngủ í.
    C. Trang phục
    Đây là phần cực kì quan trọng. Đã duyệt í tưởng Váy xoè hoa áo nõn chuối cho đồng bộ với trang phục da cam chói lọi của đội bóng Sẽ bàn chi tiết trong trận đấu sắp tới.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  5. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai trẻ về nhà nói với vợ"em ơi anh xin lỗi em, anh đã có bạn gái mới rồi"
    Cô gái nhẹ nhàng nói với chàng trai "anh hãy cố gắng sống hạnh phúc với cô ấy, EM CŨNG CÓ BẠN TRAI MỚI RỒI."

    MINH ĐỨC
    Bình tĩnh tự tin không cay cú.
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau
  6. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Chồng điện về nhà báo với vợ:
    _Em à,đêm nay anh ko về nhà được rồi,anh nhậu ở nhà thằng X, nó có chuyện buồn nên phải an ủi nó.
    Vợ đáp:
    _Anh ko phải về đâu,vì anh X đang trong phòng mình mà


  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    COW và PT....cưới nhau được 5 năm trời.....thế mà vẫn chưa có được một mụn con ...cả 2 đã phải chạy vạy đi khắp cửa chùa cửa phật để khấn xin.......cuối cùng PT cũng xinh hạ được 1 thằng ku kháu khỉnh.....COW thì luôn mồm bảo ông trời thương chúng ta đấy.....
    một hôm thấy PT đem về nhà 1 cái váy mới tinh.....thằng con liền hỏi.....mẹ ơi váy của mẹ đẹp quá....chắc bố mua cho mẹ hả....
    PT nhìn đứa con và mắng : của Phật cho đó....chứ đợi ****** thì đến mày cũng chẳng có đâu con ạ

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

    Được ke_tron_tu sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 17/04/2003
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Có một người đang chới với giữa dòng. Đó là một cô gái xinh đẹp. Mặc dù trên bờ có rất nhiều anh chàng cao to đẹp giai nhưng ko một ai dám nhảy xuống cứu cô gái. Bỗng có một ông cụ dáng người nhỏ, gầy gò, ốm yếu nhảy xuống. Sau một hồi ông cụ đã đưa được cô gái lên bờ, thoát được cái chết trong gang tấc. Mọi người rất thán phục ông cụ. Phóng viên tờ báo địa phương phỏng vấn ông cụ "Động cơ nào đã khiến ông có đủ dũng cảm nhảy xuống sông cứu cô gái." Ông cụ vửa thở hổn hển vừa trả lời: "Tao mà biết thằng nào đẩy tao xuống thì tao đập chết."
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  9. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy cái gì buồn cười cả, nhất là khi đang có chuyện buồn
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Uh, của kẻ trốn tù cho
    No matter what I do ...

Chia sẻ trang này